Người mẹ khóc ngất bên thi thể 2 đứa con đuối nước

HOÀNG PHÚC |

Nhận được tin 2 đứa con đuối nước thương tâm, người mẹ đã đến cạnh thi thể của con liên tục gào khóc rồi ngất lịm khiến nhiều người chứng kiến xót xa.

Sáng 3-8, ông Phan Văn Trưng - Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em trong 1 gia đình bị tử vong.

 Người mẹ khóc ngất bên thi thể 2 đứa con đuối nước  - Ảnh 1.

Đập Thác Chuối - nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Nạn nhân là em Hồ Thị Mỹ L. (SN 2012) và Hồ Văn C. (SN 2015) - con anh Hồ Văn Lam và chị Hồ Thị Hầu ở bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 2-8, hai chị em L. xuống đập Thác Chuối thuộc sông Dinh để tắm. Một lúc sau, 2 đứa trẻ không may rơi vào chỗ nước sâu dẫn đến đuối nước. Ngay khi phát hiện, bố hai cháu đã vớt lên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Đến hơn 20 giờ cùng ngày, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng gia đình đưa thi thể hai cháu về nhà để an táng theo phong tục, tập quán địa phương.

 Người mẹ khóc ngất bên thi thể 2 đứa con đuối nước  - Ảnh 2.

Chính quyền và gia đình làm lễ an táng cho 2 cháu theo phong tục địa phương

Ngồi cạnh thi thể 2 đứa con xấu số, chị Hầu liên tục gào khóc gọi tên 2 con rồi lịm đi, tỉnh dậy người mẹ lại đau đớn nấc nghẹn, khiến nhiều người chứng kiến xót xa.

Được biết, vợ chồng anh Hồ Văn Lam là dân tộc Vân Kiều, có 3 đứa con và cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào làm nương rẫy nên hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại