Tin nhắn của người lính cứu hỏa Đỗ Đức Việt và lời hẹn với bạn trước khi hy sinh

Thủy Tiên |

Rất đông bạn bè, người thân bày tỏ niềm thương xót, đau buồn trước sự ra đi đột ngột của người lính cứu hỏa Đỗ Đức Việt.

Vụ cháy quán karaoke trên đường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Đêm 1/8, mạng xã hội ngập tràn những dòng trạng thái bày tỏ niềm tiếc thương tới 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Trong số đó, hình ảnh cuối cùng của trung úy Đỗ Đức Việt khiến không ít người xót xa.

N.H.M (Hà Nội) là một trong những người bạn của chàng lính cứu hỏa 24 tuổi. H.M chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh chụp lại dòng tin nhắn của Việt nhắn cho cô vài ngày trước đó. Đó là tin nhắn cuối cùng trước khi H.M biết tin Việt hy sinh trong vụ cháy.

Tin nhắn của người lính cứu hỏa Đỗ Đức Việt và lời hẹn với bạn trước khi hy sinh - Ảnh 1.

Dòng tin nhắn của Việt và H.M hứa cùng nhau đi Đà Lạt (Ảnh: NVCC)

Nói thêm với chúng tôi, H.M cho biết, cô và Việt quen nhau qua một group học đàn. Ấn tượng trước giọng hát của M., Việt đã ngỏ lời làm quen.

"Anh ấy bảo thích nghe em hát. Lần đầu tiên anh ấy nhắn tin cho em là muốn nhờ em hát một bài là vào khoảng mấy năm trước. Lúc đó em bảo anh cứ chờ đi. Cho đến hôm vừa rồi, em bay vào Đà Lạt trước, Việt hỏi có thể bay buổi tối không, vì chiều anh đi học. Nhưng em lỡ đặt vé rồi nên anh hẹn lần tới.

Ngày 31/7 em mới đặt vé máy bay về Hà Nội. Em đặt chuyến tối rồi em cứ nghĩ lần này không thất hẹn nữa. Chiều em làm việc xong vào thấy tin có cháy, có người hy sinh. Linh cảm của em thấy rất tệ, em vội vào nhắn tin cho anh ấy chỉ muốn hỏi là người ở đơn vị nào. Thì thấy mọi người tag anh vào một số bài báo nên em mới biết.", M. nghẹn ngào.

Tin nhắn của người lính cứu hỏa Đỗ Đức Việt và lời hẹn với bạn trước khi hy sinh - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy ở Quan Hoa

M. nhắn nhiều dòng tin nhắn hỏi thăm tới Việt ngay sau đó, nhưng không được hồi đáp. Cô bồn chồn, lo lắng, hy vọng mọi thứ chỉ là "sự nhầm lẫn".

"Em nhắn nhiều lắm nhưng vào trang của anh chỉ toàn thấy mọi người tag anh vào bài viết 3 người lính cứu hỏa hy sinh. Em sụp đổ rồi. Anh ấy nói nhưng mà không làm được, không thể làm được nữa...

Anh ấy là một người quan tâm giúp đỡ em rất nhiều. Tất cả những gì anh ấy để lại cho mọi người đó là những điều tốt đẹp. Ai cũng quý mến yêu thương, ai cũng bàng hoàng khi hay tin. Nỗi đau này lớn quá...", M. xót xa.

Trên trang cá nhân của trung úy Đỗ Đức Việt, nhiều người đều thể hiện sự tri ân, thầm cảm ơn đến những anh hùng hy sinh trong thời bình. Được biết, thi thể của 3 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) đã được chuyển về Bệnh viện 19-8, Bộ Công an.

Ngồi lặng lẽ trong một góc, ông Đỗ Văn Tư, bố Trung úy Đỗ Đức Việt (SN 1998) thất thần, vẫn chưa dám tin con trai đã mãi mãi ra đi.

Nhận tin báo lúc 16h hôm qua từ người bạn, ông bỏ mọi việc đến ngay bệnh viện. Ông Tư hy vọng con trai chỉ bị thương nhẹ, bởi lỉnh cứu hỏa khó tránh khỏi thương thích. Chia sẻ trên VTC News, ông đau xót: "Tôi không ngờ lại xảy ra cơ sự này. Tôi thực sự sốc và không thể tin đó là sự thật. Việt là người con hiếu thảo, ngoan ngoãn và luôn có tình yêu cháy bỏng với nghề cứu hỏa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại