Nàng dâu "một lần đò", mẹ chồng vẫn ủng hộ cưới, không để con dâu thiệt thòi

Lam Giang |

Ban đầu, bà Hường cũng không thích nàng dâu này cho lắm. Thế nhưng, bà đã chọn đặt hạnh phúc của các con lên hàng đầu, chấp nhận và ủng hộ con trai, con dâu.

Nàng dâu U40 có 2 con riêng và phản ứng của mẹ chồng

Ngày con trai dẫn bạn gái là chị Nguyễn Bạch Thị Tuyết Nhung (39 tuổi, hiện làm kinh doanh) về ra mắt gia đình, bà Vũ Thị Ngọc Hường (69 tuổi, sống ở TP. Thủ Đức) không thích cho lắm. Bởi con trai bà Hường là anh Cường chưa từng kết hôn, trong khi đó, chị Nhung lại qua một lần đò, có 2 con riêng (12 tuổi và 8 tuổi), và hơn anh Cường 5 tuổi. 

Mặc dù vậy, nhìn gương mặt và dáng dấp của chị Nhung, bà Hường lại thiện cảm, vì cho rằng chị là người biết lo làm ăn, có hiếu với cha mẹ. Đặt yếu tố tình cảm các con dành cho nhau lên hàng đầu, hạnh phúc của con chính là hạnh phúc của mình, dần dần, bà đã cởi mở và đón nhận chị Nhung. 

Nàng dâu một lần đò, 2 con riêng, mẹ chồng vẫn ủng hộ cưới, không để con dâu thiệt thòi - Ảnh 1.

Bà Hường là người phụ nữ hiền lành, tốt bụng.

Với chị Nhung, ấn tượng của chị về mẹ chồng là bà rất hiền, dễ tính, hay cười. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên hơn 1 năm, chị Nhung quen và có tình cảm với anh Cường. Cả hai đã bên nhau suốt 7 năm. Trong thời gian đó, anh Cường giúp đỡ chị Nhung rất nhiều điều trong cuộc sống, yêu thương và lo cho hai con riêng của chị bằng tình cảm chân thành. 

Mặc dù vậy, "con chim sợ cành cong", vì đã một lần không hạnh phúc nên chị Nhung không muốn kết hôn với anh Cường, chị mất niềm tin vào hôn nhân, sợ một lần nữa phải đối diện với đổ vỡ. Tuy nhiên năm ngoái, khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, cả hai tuy ở gần nhưng không thể gặp nhau, lúc đó, chị Nhung mới quyết định về chung một nhà với anh Cường. 

Nàng dâu một lần đò, 2 con riêng, mẹ chồng vẫn ủng hộ cưới, không để con dâu thiệt thòi - Ảnh 2.

Chị Nhung xúc động kể về những điều mà mẹ chồng và chồng đã dành cho mình.

Khi chuẩn bị làm đám cưới, trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ, chị Nhung được bác sĩ chẩn đoán đang ở giai đoạn tiền ung thư cổ tử cung. Dẫu biết tình hình sức khỏe của chị, anh Cường vẫn quyết tâm cùng chị tiến tới hôn nhân. Người đàn ông này nghĩ, lỡ không may có chuyện gì xảy ra, anh vẫn muốn cho chị có một cái kết đẹp. 

Tuổi đã nhiều, lại từng bị băng huyết khi sinh con thứ 2 nên chị Nhung không muốn đánh cược sức khỏe, tính mạng của mình một lần nữa. Chị giao hẹn trước với anh Cường rằng chị sẽ không sinh thêm con nữa. Anh đồng ý. Tất cả mọi việc chị Nhung muốn, anh đều chấp nhận, miễn sao chị cảm thấy vui và thoải mái nhất. Chị Nhung rất cảm động trước sự hy sinh mà người bạn đời dành cho mình. 

Nàng dâu một lần đò, 2 con riêng, mẹ chồng vẫn ủng hộ cưới, không để con dâu thiệt thòi - Ảnh 3.

Nàng dâu một lần đò, 2 con riêng, mẹ chồng vẫn ủng hộ cưới, không để con dâu thiệt thòi - Ảnh 4.

Chênh lệch tuổi tác, hoàn cảnh, nhưng anh Cường vẫn yêu thương chị Nhung và cả con riêng của chị.

Không muốn con dâu thiệt thòi vì chuyện "một lần đò"

Từng không thích con dâu, nhưng khi các con quyết định tiến đến hôn nhân, bà Hường ủng hộ hết lòng. Bà dặn các con cứ suy nghĩ kỹ, làm sao để cùng nhau giữ được hạnh phúc trọn đời. Chị Nhung ngại việc đón dâu rình rang, tốn kém nên chỉ muốn tổ chức cưới hỏi gọn nhẹ. Nhưng sợ con dâu thiệt thòi, bà Hường muốn con cứ tổ chức rước dâu như bình thường, không phải vì đã có một đời chồng mà qua loa, tối giản. Bà muốn con dâu mình cũng giống như bao cô dâu khác. 

"Mẹ không có nhiều tiền, nhưng khi đám cưới mẹ lấy hết tiền tiết kiệm để mua vàng cưới cho mình. Nhà chỉ có một phòng ngủ thôi, giờ hai vợ chồng về thì mẹ nhường phòng đó cho các con để ra ghế salon nằm. Hiện vợ chồng mình đang đặt một chiếc ghế rộng hơn để mẹ nằm cho thoải mái. Tình cảm của mẹ khiến mình vô cùng xúc động", chị Nhung tâm sự. 

Nàng dâu một lần đò, 2 con riêng, mẹ chồng vẫn ủng hộ cưới, không để con dâu thiệt thòi - Ảnh 5.

Chị Nhung hứa sẽ trở thành một nàng dâu hiếu thuận.

Nàng dâu một lần đò, 2 con riêng, mẹ chồng vẫn ủng hộ cưới, không để con dâu thiệt thòi - Ảnh 6.

Tính đến hiện tại, chị Nhung mới về làm dâu nhà bà Hường được 2 tháng. Hai mẹ con chưa tiếp xúc nhiều vì chị Nhung khá bận rộn, hàng ngày phải thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị rồi bán hàng đến tận 23h đêm mới được nghỉ ngơi. 

Bận rộn như vậy, nên việc nhà cửa, con cái, chị được mẹ chồng hỗ trợ hết mức. Bà Hường đặc biệt rất yêu quý các con của chị Nhung. Bà còn dành thời gian dạy các cháu học hành. Vì có trình độ, kỹ năng sư phạm nên các cháu rất nghe lời bà. 

Mọi thứ còn quá mới mẻ, nên cả bà Hường và chị Nhung đều bảo hai mẹ con chưa có điểm gì chưa hợp nhau. Nhưng cặp mẹ chồng nàng dâu mong rằng hiện tại và tương lai sau này, họ vẫn có thể chung sống vui vẻ, thuận hòa. 

"Con cảm ơn mẹ đã chấp nhận con. Con hứa sẽ yêu thương, trở thành một người con hiếu thảo của mẹ. Con sẽ cùng anh Cường xây dựng một gia đình hạnh phúc", chị Nhung rưng rưng nước mắt nói. 

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại