Làm dâu Malaysia từng bất đồng ngôn ngữ, nhưng vẫn nỗ lực mua nhà cho cha mẹ

Thiên Thanh |

Gần chục năm làm dâu xứ người, hot Facebooker trăn trở tâm nguyện mua nhà, đón cha mẹ sang Malaysia để phụng dưỡng.

Nữ sinh trường múa lấy chồng nước ngoài sau lưu diễn

Sau chuyến lưu diễn nước ngoài, chị Ngô Hồng Ánh (Bình Dương) bén duyên với anh Chng Kian Ann (người Malaysia). Hành trình làm dâu xa xứ của Hồng Ánh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

"Hồi đó mình đang học tại trường Múa TP.HCM. Thời gian này, mình vừa học vừa làm và được sang lưu diễn ở Singapore. Tình cờ mình và Kian Ann gặp nhau. Sau lần gặp gỡ và có cái duyên, anh ấy về Việt Nam tìm mình".

Làm dâu Malaysia, người phụ nữ trầm cảm vì bất đồng ngôn ngữ, nỗ lực mua nhà cho cha mẹ - Ảnh 1.

Tình cờ gặp nhau khi đi lưu diễn, nữ sinh trường múa bén duyên với chàng trai Malaysia.

Phải lòng nữ sinh trường múa, Kian Ann bay liên tục sang Việt Nam để có cơ hội hẹn hò, tán tỉnh. Một năm anh chàng bay từ Malaysia sang Việt Nam khoảng 9-10 lần để ra mắt gia đình bạn gái. Cảm động trước sự chân thành này, Hồng Ánh đã "đổ gục". Cả hai hẹn hò khoảng 1 năm thì tiến tới hôn nhân. Đám cưới diễn ra ở Việt Nam vào năm 2016, khi Ánh vừa tốt nghiệp.

Khi đưa ra quyết định lấy chồng xa, Ánh cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn. Do gia đình chỉ có hai chị em gái, trong khi đó người chị đã định cư từ bé ở Pháp nên cha mẹ không ngừng ngăn cản cô. Họ không nỡ xa con và cũng lo lắng cho cuộc sống nơi xứ người của con gái sẽ vất vả.

Hình ảnh đời thường của cặp vợ Việt - chồng Malaysia

Ánh tâm sự, ban đầu chồng hứa sau đám cưới cả hai sẽ sinh sống ở Việt Nam, song vì công việc của anh khó chuyển đổi nên cô đành chấp nhận sang làm dâu xứ người. Sau kết hôn, Ánh sang Malaysia bắt đầu cuộc sống mới nên còn nhiều điều lạ lẫm.

Lấy chồng nước ngoài xảy ra bất đồng ngôn ngữ

Mọi thứ đều rất bỡ ngỡ đối với Hồng Ánh. Sự khác biệt về môi trường sống, văn hóa, ẩm thực và bất đồng ngôn ngữ khiến cho Ánh và chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Cô dường như không thể giao tiếp được với bố mẹ chồng do họ không nói được tiếng Anh.

Trong những năm đầu hôn nhân, Ánh gặp nhiều áp lực nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Khi sinh bé gái đầu lòng, Hồng Ánh bị trầm cảm. Quãng thời gian này, mẹ đẻ của Ánh phải nghỉ làm 1 tháng sang Malaysia để chăm sóc con gái. Vì điều này, bà phải nghỉ hưu sớm hơn dự định.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra ở Việt Nam

May mắn, Ánh đã vượt qua được tất cả những khó khăn ấy. Anh Kian Ann học thêm tiếng Việt, hai vợ chồng hiểu nhau hơn, dần có tiếng nói chung trong công việc và cuộc sống. May mắn hơn, bố mẹ chồng cũng rất yêu quý con dâu Việt. Ông bà luôn sẵn sàng san sẻ công việc nhà với con cái.

Tuy nhiên, điều mà Hồng Ánh hối tiếc nhất có lẽ là khoảng thời gian mẹ đẻ ở Malaysia đã chứng kiến cảnh đôi vợ chồng trẻ cãi vã. Điều này đã khiến bà rất buồn và lo lắng. "Đó là điều hối tiếc nhất của mình. Khi mẹ sang được gần con cháu nhưng lại gặp những cảnh không vui như vậy. Dù lúc đó mẹ không biết cãi nhau về chuyện gì, chỉ biết là cãi thôi".

Làm dâu Malaysia, người phụ nữ trầm cảm vì bất đồng ngôn ngữ, nỗ lực mua nhà cho cha mẹ - Ảnh 4.

Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Hồng Ánh.

Giờ đây, Ánh đã hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống mới. Song thấy cảnh cha mẹ một mình ở quê nhà khiến Ánh nhiều lần chạnh lòng. Mong muốn của cô là sớm mua được căn nhà ở Malaysia để đón ba mẹ sang phụng dưỡng, chăm sóc.

Cô nàng tâm sự thêm: "Có đôi lúc cảm thấy tiếc nuối vì lựa chọn lấy chồng nước ngoài, xa cha mẹ. Dù có chút hối tiếc nhưng mình thầm nghĩ khi mình đã lựa chọn rồi thì phải tin tưởng vào quyết định của mình. Từ đó, cố gắng hoàn thiện hơn từng ngày chứ không thể dễ dàng buông xuôi được. Mình cố gắng sống tốt cũng là để bố mẹ không phải lo lắng nữa".

Hiện Ngô Hồng Ánh là Facebooker nổi tiếng, Fanpage của cô có hơn 150.000 người theo dõi. Cô nàng thường xuyên đăng tải những video về cuộc sống, ẩm thực ở Malaysia và nhận được sự yêu mến.

Nguồn: Gõ cửa thăm nhà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại