Phát hiện mới về thị trấn Trung Cổ được ví như "Atlantis" chìm dưới biển sau hơn 650 năm

Minh Hạnh |

Các chuyên gia đã tìm thấy những phát hiện mới có liên quan đến thị trấn dưới biển được ví là "Atlantis" của Anh sau hơn 650 năm.

Theo hãng tin Mirror, các nhà khoa học đã dành nhiều thập kỷ để tìm kiếm thị trấn trung cổ Ravenser Odd sau khi thị trấn này bị Biển Bắc "nuốt chửng" vào năm 1362. Thị trấn chìm, được mệnh danh là Atlantis của Yorkshire (Anh), từng là nơi dừng chân chính của các tàu đánh cá và tàu chở hàng ở cửa sông Humber.

Theo đó, thời gian qua, các nhà sử học và khoa học tin rằng thị trấn này nằm dưới đáy biển cách bờ biển Yorkshire khoảng 1,6 km. Tuy nhiên, một cuộc tìm kiếm mới gần bờ hơn đã phát hiện ra những tảng đá và tác phẩm bằng đá chỉ cách mặt nước vài mét.

Phát hiện mới về thị trấn Trung Cổ được ví như Atlantis chìm dưới biển sau hơn 650 năm - Ảnh 1.

Thị trấn cổ chìm dưới biển được ví là "Atlantis" của Yorkshire. Ảnh minh hoạ: Mirror

Thiết bị dò tìm hiện đã được triển khai với hy vọng phát hiện được thêm các bức tường bến cảng của thị trấn bị mất tích.

Các chuyên gia nhận xét phát hiện này sẽ mang tính huyền thoại giống phát hiện về Pompeii, sau khi thành phố bị chôn vùi dưới các mảnh vỡ của núi lửa, hoặc giống như khám phá ra chính Atlantis.

Giáo sư Dan Parsons, một nhà khoa học địa chất tại Đại học Hull, hiện đang dẫn đầu một cuộc tìm kiếm. Chia sẻ với The Sun về công cuộc này, ông Parson cho biết: "Đây là một hành trình hấp dẫn, thú vị và đầy kịch tính. Chúng ta hiện có đủ công cụ để đi ra ngoài đó, tìm kiếm và xác định được thị trấn này".

Theo đó, nhóm nghiên cứu kỳ vọng họ sẽ sớm phát hiện ra các dấu tích của thị trấn bao gồm nền móng, bến cảng và các bức tường. Khi phát hiện được những dấu hiệu này, họ có thể ước chừng và vẽ một bản đồ 3D, đánh dấu vị trí để các thợ lặn lặn xuống địa điểm đó.

Các chuyên gia đã thu thập được nhiều dữ liệu cần thiết và sẽ tiến hành phân tích khu vực dưới biển trong những tuần tới. Họ có thể xác định thị trấn "Atlantis" của Yorkshire vào khoảng cuối tháng 6 tới.

Ông Phil Mathison, người đã dành 25 năm cuộc đời để tìm kiếm thị trấn, cũng bày tỏ sự hào hứng với phát hiện này. Ông chia sẻ: "Việc xác định được thị trấn này có được coi là công trình cả đời người. Tôi thật sự vô cùng hào hứng".

Giải thích về tầm quan trọng của thị trấn này, ông Mathison cho biết những con tàu ở Ravenser Odd là một nét đặc trưng nổi bật trong các cuộc xung đột với Scotland vào đầu những năm 1300. Tuy nhiên, khoảng 50 năm sau đó, thị trấn đã biến mất. Ravenser Odd được thành lập vào năm 1235 và gây được tiếng vang lớn, điều này đã được William Shakespeare đề cập đến trong Richard II và Henry VI. Nhưng đến năm 1346, phần lớn thị trấn đã bị xói mòn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại