Hàng trăm phụ huynh, học sinh đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi lớp 10

Nguyễn Ngoan |

Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Nội sẽ chính thức diễn ra, nhiều phụ huynh cùng sĩ tử đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may mắn.

Hàng trăm phụ huynh, học sinh đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi lớp 10 - Ảnh 1.

Trưa ngày 17/6, sau khi hoàn thành thủ tục dự thi vào lớp 10 tại trường, hàng trăm phụ huynh, học sinh đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may bất chấp nắng nóng. Theo ghi nhận của phóng viên lúc 10h, cổng vào gửi xe khu vực Văn Miếu tắc cứng vì lượng người đổ về rất đông.

Hàng trăm phụ huynh, học sinh đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi lớp 10 - Ảnh 2.

Phụ huynh, học sinh xếp hàng dài chờ mua vé để vào Văn Miếu.

Hàng trăm phụ huynh, học sinh đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi lớp 10 - Ảnh 3.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19/6. Kỳ thi năm nay mang tính cạnh tranh cao, khi có tới gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập chỉ là trên 69.000 học sinh.

Hàng trăm phụ huynh, học sinh đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi lớp 10 - Ảnh 4.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền, đồng thời cũng là trường Đại học đầu tiên của nước ta. Trước mỗi kỳ thi, nhiều học sinh, phụ huynh có thói quen tìm tới đây cầu may mắn.

Hàng trăm phụ huynh, học sinh đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi lớp 10 - Ảnh 5.

Một số gia đình còn cẩn thận chuẩn bị mâm lễ gồm: trái cây, hoa tươi, tiền vàng... làm lễ cầu may cho con em mình.

Hàng trăm phụ huynh, học sinh đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi lớp 10 - Ảnh 6.

Nhiều người cẩn thận ghi lại thông tin ngày giờ thi để cầu may mắn.

Hàng trăm phụ huynh, học sinh đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi lớp 10 - Ảnh 7.

Có mặt tại Văn Miếu sau khi hoàn tất thủ tục dự thi, bạn N.N (Ba Đình) cho biết mình đã chuẩn bị kỹ càng kiến thức cho kỳ thi, tuy nhiên thi vượt cấp là một giai đoạn quan trọng nên có chút hồi hộp. "Nguyện vọng của em là thi vào trường Chu Văn An, em đến Văn Miếu thắp hương với mong muốn ngày mai mình có thể bình tĩnh để làm bài, đạt được kết quả tốt nhất có thể", N. chia sẻ.

Hàng trăm phụ huynh, học sinh đội nắng đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi lớp 10 - Ảnh 8.

Cũng tìm đến Văn Miếu trước ngày thi, M.H (Hai Bà Trưng) cho biết bản thân đã ôn luyện rất kỹ cho kỳ thi với mong muốn trúng tuyển vào trường THPT Việt Đức. Nữ sinh đến Văn Miếu thắp hương để giải tỏa tâm lý, có thể thoải mái bước vào kỳ thi vượt cấp của mình. Càng về trưa lượng người đổ về Văn Miếu ngày một đông, khu vực điện thờ Khổng Tử chật kín phụ huynh, học sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại