Thương Ngày Nắng Về: Những câu nói thấm thía của mẹ Nga và Vân Khánh

Bảo Linh |

Loạt câu nói rất đời, rất thấm của mẹ Nga và Vân Khánh trong Thương Ngày Nắng Về đã trở nên viral sau khi phim lên sóng.

Thương Ngày Nắng Về đang đi đến chặng đường cuối cùng khi các mâu thuẫn, hiểu lầm dần được tháo gỡ, drama hạ màn. Bà Nga (NSƯT Thanh Quý) trong phim là một phụ nữ gần 60 tuổi, cả đời tảo tần nuôi 3 cô con gái. Đến khi các con dựng vợ, gả chồng bà hết lo cho con lại chuyển sang cháu. Vân Khánh (Lan Phương) gần 40 tuổi, trải qua một cuộc hôn nhân sóng gió với mẹ chồng tai quái, chồng trẻ con, nhu nhược. Hình ảnh 2 người phụ nữ này rất quen thuộc và rất đời. Chính vì vậy, những câu nói của họ được người xem đồng cảm.

Thương Ngày Nắng Về: Những câu nói thấm thía của mẹ Nga và Vân Khánh - Ảnh 1.

Loạt câu nói thấm thía của bà Nga "béo"

- Ly hôn thì đã làm sao, đổ vỡ thì đã làm sao, không chồng thì đã làm sao. Nếu cuộc đời này dễ dàng thì con người ta không đến thế giới này bằng tiếng khóc con ạ.

- Không sao đâu con, có mẹ đây rồi! Về nhà với mẹ.

- Suy cho cùng, một lần đò, hai lần đò chứ 10 lần đò cũng là cách người ta đi tìm hạnh phúc.

Thương Ngày Nắng Về: Những câu nói thấm thía của mẹ Nga và Vân Khánh - Ảnh 2.

- Mẹ chỉ ao ước mấy đứa ổn định, hạnh phúc thành công. Đấy chính là ước mơ của mẹ.

- Những lúc khổ nhất, mẹ chỉ nhìn các con mà sống.

- Có đứa nào mà mẹ không phải lo, lo từ lúc trong bụng, đẻ ra, lo cho lành lặn, khỏe mạnh, lo nó lớn lên thành người, lo dựng vợ gả chồng, lo công ăn việc làm. Làm mẹ bao giờ chết mới hết lo con ạ.

- Tôi sợ nhất là câu xin lỗi. Vì mỗi lần nghe câu đó có nghĩa là tôi sẽ gặp chuyện chẳng ra cái gì.

Những câu nói của Vân Khánh được khán giả đồng cảm

Thương Ngày Nắng Về: Những câu nói thấm thía của mẹ Nga và Vân Khánh - Ảnh 3.

- Chúng ta cũng đã từng có những giây phút hạnh phúc mà không phải giả vờ, thế cho nên em bằng lòng với cái giá phải trả, để cho mình có cơ hội bắt đầu cuộc đời mới.

- Chỉ cảm thấy không cam tâm, chị thấy tiếc cho những thứ đã đi qua, chị tiếc cả những lúc nhọc nhằn vất vả, những hạnh phúc, đau khổ mà chị đã trải qua, chị tiếc cho Sam So, chị tiếc cho chị...

- Thanh xuân ngày ấy có mẹ, có các em, có anh ấy. Còn bây giờ, Trang ơi... không phải cứ muốn dừng là chị dừng được đâu. Nếu dừng lại con chị ăn bằng gì, đi học bằng gì, gánh nặng chị quẳng ra đó, ai sẽ là người gánh thay...

- Đáng sợ nhất con nhận ra là con mãi mãi vẫn là người dưng trong mắt mẹ chồng bố ạ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại