8 tháng ''chữa lành vết thương'' của cô bé mất mẹ vì Covid-19

Lan Chi |

Gần 1 năm qua, kể từ ngày mẹ mất vì Covid-19, trong những giấc mơ chập chờn, Thảo Vy (7 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) vẫn thấy bóng hình của mẹ.

Bé Thảo Vy và bà ngoại

Bé Thảo Vy và bà ngoại

"Ngoại ơi, tại sao mẹ con chưa già mà lại mất đi rồi?"

"Vì sao người ta chết đi đều được tổ chức đám tang, mà mẹ con lại không?"

...

Mấy lần nghe cháu hỏi như thế, bà Trần Thị Hiếu (bà ngoại Thảo Vy) lại lòng đau như cắt. Bà chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng đứa cháu bé bỏng, mất mẹ chưa tròn một năm, rồi thì thầm: "Ngủ đi con". Đối với bà, sự ra đi của chị Mai Thảo (42 tuổi, mẹ Thảo Vy) là nỗi đau khó có thể bù đắp được.

Mẹ mất 100 ngày mới cho con biết

Một ngày tháng 8/2021, chị Mai Thảo cảm thấy mệt trong người. Dù không sốt nhưng cơ thể chị lúc nào cũng uể oải, đau nhức. Ngày chị Thảo trở nặng nhất, bà Hiếu gọi điện thoại khắp nơi để có xe cấp cứu đưa con đi khám. Chị Thảo mất ngay khi vừa đến bệnh viện, khi trên tay gia đình vẫn còn đang cầm tờ giấy xét nghiệm xác định chị dương tính với SARS-CoV-2. Lúc đó, cả bầu trời như đổ sập xuống với anh Trần Thanh Mẫn (chồng chị Thảo). Anh nhớ lại: "Chỉ độ một tuần trước khi mất, gia đình chúng tôi được gọi đi tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Do có bệnh động kinh từ trước, cộng với việc mệt mỏi, Thảo nói rằng hãy để cô ấy ở nhà, khi nào khỏe sẽ tiêm sau. Vậy mà... Thảo lại bỏ chúng tôi mà đi trước".

8 tháng chữa lành vết thương của cô bé mất mẹ vì Covid-19 - Ảnh 1.

Bé Thảo Vy

Bà Hiếu dường như ngã quỵ ngay sau khi nghe tin con gái mất, nhưng nhìn đứa cháu ngây ngô vẫn tin rằng "mẹ đi chữa bệnh chưa về", bà nén đau thương mà gượng dậy. Hũ cốt của chị Mai Thảo được chuyển về nhà, anh Mẫn, bà Hiếu bèn lẳng lặng đưa thẳng lên lầu, không dám cho Thảo Vy hay. Mỗi lần thấy ba mang nhang đèn, hoa quả lên lầu cúng và dặn: "Con phải ở dưới nhà chơi, ba mang đồ lên cúng ông ngoại", Vy lại răm rắp nghe theo.

8 tháng chữa lành vết thương của cô bé mất mẹ vì Covid-19 - Ảnh 2.

Anh Mẫn bần thần nhớ lại khoảng thời gian khó khăn của gia đình.

Cứ như thế, suốt 100 ngày kể từ khi mẹ mất, cô bé vẫn đinh ninh rằng người phụ nữ yêu thương nhất đời mình chỉ đang bị bệnh. Biết không thể giấu con được nữa, anh Mẫn bèn lựa lời nói ra sự thật. Ngay khi nhìn thấy di ảnh mẹ, Thảo Vy đứng sững người, nước mắt lã chã rơi. Cô bé không chấp nhận được thật người mẹ dìu dắt mình ngày còn thơ bé, đút cho mình muỗng cơm đầu tiên, nắm tay mình đến trường... giờ lại nằm gọn trong một chiếc hũ.

"Việc mất mẹ đã khiến Vy phải chịu một sự sang chấn về tinh thần. Thương con, tôi bỏ hết công việc để lo cho Vy. Trước đó, vợ chồng tôi ở trọ quận 9 để tiện đi làm. Sau dịch Covid-19 hoành hành, tôi mới đưa bé về nhà ngoại. Vy thường thấp thỏm, âu lo vì không có mẹ bên cạnh. Con nói rằng bây giờ con chỉ còn ba, còn ngoại, nên con luôn muốn ở cạnh mọi người. Dù không ngủ cùng nhưng chỉ cần tôi ở chung một căn nhà với Vy, cháu sẽ đỡ lo lắng hơn rất nhiều", anh Mẫn nói.

Con thương mẹ con để trong tim, nhưng sao nó ... nặng quá

Năm nay, Vy vào lớp 1. Nửa học kỳ đầu, em phải học ở nhà. Nửa học kỳ sau, Vy được đến trường. Nhưng, mẹ đã không làm tròn lời hứa rằng sẽ dẫn em đi mua sách vở, tập bút, thước kẻ…

Mấy lần nhớ mẹ, Vy lại thủ thỉ với ba: "Ba ơi, con thương mẹ con để ở trong tim, nhưng sao nó nặng quá". Nghe con nói, anh Mẫn như đứt từng đoạn ruột. Anh động viên con rằng ở đâu đó trên thế giới này, mẹ vẫn dõi theo bước chân của Vy. Mẹ sẽ tự hào lắm khi con đạt điểm 10, con "ăn giỏi" không để ngoại nhắc, con đi ngủ đúng giờ…

8 tháng chữa lành vết thương của cô bé mất mẹ vì Covid-19 - Ảnh 3.

Bé Thảo Vy của hiện tại đã ổn định về tâm lý

Anh Mẫn quyết định nghỉ việc để ở nhà lo cho con. "Bà ngoại lớn tuổi, lại không biết chạy xe máy nên không thể giúp cháu trong việc học online hay đưa đón được. Nghỉ việc, tôi phải đối mặt với áp lực rất lớn về kinh tế nhưng không còn cách nào khác. Vy học hệ bán trú nên tốn khá nhiều chi phí. Hiện tại, tinh thần con đã ổn định hơn. Con chấp nhận được sự thật rằng mẹ đã mãi mãi đi xa, nhưng tình yêu thương vẫn ở lại với cuộc đời này. Tôi đã có thể đi làm nhưng vẫn chưa xin được việc", anh Mẫn tâm sự.

8 tháng chữa lành vết thương của cô bé mất mẹ vì Covid-19 - Ảnh 4.

Cô bé rất yêu thương bà ngoại

Từ sau khi người con gái duy nhất ra đi, bà Hiếu bần thần, sút ký, người gầy hơn trước. Nỗi đau mất con dần nguôi ngoai, nỗi lo cho cháu trong lòng bà lại càng lớn hơn. "Cháu Vy mất mẹ, bố lại thất nghiệp, chúng tôi được họ hàng giúp đỡ nhưng đâu ai có thể sống nhờ ai mãi. Tôi chỉ có một ước mong lớn nhất là được thấy cháu ăn học đàng hoàng, tử tế".

8 tháng chữa lành vết thương của cô bé mất mẹ vì Covid-19 - Ảnh 5.

Đại diện Quỹ Hạt Vừng, Hội Doanh nghiệp TP Thủ Đức và Liên đoàn Lao động TP đến thăm các bé mà Quỹ nhận đỡ đầu.

Nhờ sự kết nối tận tình của Hội Doanh nghiệp TP. Thủ Đức và sự lựa chọn danh sách của Liên đoàn lao động TP. Thủ Đức, Quỹ Hạt Vừng đã trao tặng bé Thảo Vy khoản trợ cấp trị giá 175.200.000 đồng, để trang trải chi phí học tập từ cấp 1 đến hết cấp 3. Với sự giúp đỡ này, ước mơ theo đuổi con chữ của em sẽ không bị bỏ ngỏ.

"Mỗi tháng, tôi đều nhận được một khoản để chi trả tiền học phí cho con. Mai Thảo, vợ tôi là một người hiền lành, hết mực thương yêu gia đình. Lúc sinh thời, cô ấy có ước mong được thấy con nên người, học hành đến nơi đến chốn. Dù khó khăn như thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng lo cho Vy", anh Thanh Mẫn nói.

Hai vợ chồng anh Mẫn đều là công nhân, quanh năm tất bật với công việc nặng nhọc. Vy có ước mơ được trở thành bác sĩ. Và trong ngày hôm nay, những mạnh thường quân đã giúp đỡ em cũng mong muốn rằng, năm 18 tuổi, Vy sẽ trở thành một cô gái thật xinh đẹp, bước vào trường Y và khoác chiếc áo blouse trắng với đầy niềm tự hào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại