Thùy Dương: Yêu được vài tháng tôi có bầu và cưới luôn, 2 năm sau thì ly hôn

An Nguyên |

"Yêu nhau được vài tháng thì tôi có bầu. Lúc đó bố mẹ tôi cũng không thích con gái lấy chồng sớm nhưng cũng phải đồng ý", Thùy Dương chia sẻ.

"Yêu nhau được khoảng vài tháng thì tôi có bầu"

Thùy Dương là nữ diễn viên từng xuất hiện trong nhiều dự án phim đình đám của VTV như: Người phán xử, Tình yêu không hẹn trước, Mê cung,... hay mới nhất là "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ".

Nữ diễn viên sở hữu ngoại hình đẹp, trẻ trung và thái độ sống hết sức lạc quan. Chia sẻ trong chương trình Lối ra, Thùy Dương tiết lộ cô mang thai và kết hôn khi mới 19 tuổi, hiện cô là mẹ đơn thân của một bé gái đang học lớp 8:

"Từ nhỏ đến khi tôi học hết cấp 3, tôi gần như không biết gì cả. Bố mẹ cũng hơi giữ gìn, không cho tôi giao tiếp nhiều. Đến khi học hết lớp 12, tôi cũng chỉ biết đi từ nhà đến trường. Tôi quen như vậy từ nhỏ nên cũng không cảm thấy bức bối gì cả. Năm thứ nhất đại học, tôi bắt đầu yêu.

Thùy Dương: Yêu được vài tháng tôi có bầu và cưới luôn, 2 năm sau thì ly hôn - Ảnh 1.

Diễn viên Thùy Dương.

Chúng tôi yêu nhau chỉ có vài tháng, tôi còn chưa biết rõ về gia đình anh ấy, cũng không biết gì nhiều về anh. Trong thời gian yêu, anh ấy đến xin phép bố mẹ đưa tôi đi chơi, đến 10h tối thì đưa tôi về trả cho bố mẹ tôi.

Thời đó tôi cũng trẻ con, chẳng tìm hiểu gì. Yêu nhau được khoảng vài tháng thì tôi có bầu luôn. Lúc đó bố mẹ tôi cũng không thích con gái lấy chồng sớm, nhưng cũng phải đồng ý chứ biết làm thế nào".

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Thùy Dương không kéo dài quá lâu. Sau hai năm chung sống, cô quyết định ly hôn:

"Trong cuộc sống, bất cứ cuộc chia tay nào cũng có rất nhiều vấn đề chứ không thể chỉ nói rằng "không hợp nhau" mà ly hôn. Điều gì cũng phải có một quá trình tích tụ, và đến lúc một giọt nước làm tràn ly.

Thùy Dương: Yêu được vài tháng tôi có bầu và cưới luôn, 2 năm sau thì ly hôn - Ảnh 2.

"Mình chỉ sống 1 lần thôi, hãy vui vẻ, hạnh phúc đi".

Lúc đó, tôi nghĩ: Nếu mình cứ sống với một người như thế này, liệu mình có hạnh phúc được không? Cả một cuộc đời quá là dài, chỉ mới 2 năm thôi mà mình đã phải suy nghĩ rồi thì 20 năm sau, 40 năm sau mình sẽ còn phải nghĩ như thế nào nữa? Vậy thì tại sao mình không kết thúc đi, để sống tiếp cuộc đời của mình.

Nếu mình không hạnh phúc, không vui vẻ, tại sao mình cứ phải nhốt mình trong cuộc hôn nhân đó? Mình chỉ sống 1 lần thôi, hãy vui vẻ, hạnh phúc đi, kể cả sau này mình độc thân, không lấy ai nữa nhưng mình không phải đau khổ, suy nghĩ.

Nhiều người suy nghĩ cố sống với nhau để con có 1 gia đình. Nhưng tôi lại nghĩ bố mẹ lạnh nhạt hoặc suốt ngày hục hặc với nhau thì con mình có hạnh phúc không? Sau này liệu con có suy nghĩ sai lệch trong cuộc hôn nhân của nó?

Tôi có con gái, tôi rất sợ nó nhìn thấy mẹ chịu đựng cuộc sống không hạnh phúc, sau này nó lấy một người chồng không tốt và nó cũng sẽ tiếp tục chịu đựng cuộc sống đó. Tôi nghĩ như vậy và đưa ra quyết định ly hôn".

Thùy Dương: Yêu được vài tháng tôi có bầu và cưới luôn, 2 năm sau thì ly hôn - Ảnh 3.

"Tôi rất sợ nó nhìn thấy mẹ chịu đựng cuộc sống không hạnh phúc".

"Tôi nghĩ mình kém cỏi và rơi vào ngõ cụt"

Thời điểm ly hôn, con gái của Thùy Dương chỉ mới 1 tuổi. Bản thân nữ diễn viên cũng đang tiếp tục theo học ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Mặc dù quyết định rất nhanh chóng, nhưng sau khi ly hôn, nữ diễn viên đã phải đối diện với thời gian dài khủng hoảng:

"Đó là khoảng thời gian chông chênh, đi vào ngõ cụt. Lúc đó tôi nghĩ mình không có nhà cửa, không có công việc, không kiếm được tiền mà lại còn phải nuôi con.

Thời điểm đó tôi chỉ 21, 22 tuổi, xung quanh cũng có nhiều người rất thành đạt nhưng mình lại chẳng có gì trong tay. Tôi nghĩ mình kém cỏi và rơi vào ngõ cụt. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu không có cách giải quyết nào nữa thì nên chết đi cho xong!

Thùy Dương: Yêu được vài tháng tôi có bầu và cưới luôn, 2 năm sau thì ly hôn - Ảnh 4.

"Nhiều lúc tôi nghĩ nếu không có cách giải quyết nào nữa thì nên chết đi cho xong!"

Tôi nghĩ nhiều người cũng như tôi, khi đối diện với khó khăn, chỉ muốn vượt qua thật nhanh. Và tôi tìm đến rượu, rủ bạn bè đi chơi… Có thể tôi có thể quên đi nỗi buồn trong chốc lát nhưng sau đó lại phải đối diện với mọi rắc rối và cảm thấy nặng nề hơn.

Sau khoảng thời gian này, tôi ngồi lại và tự nhìn nhận rằng bản thân mình thực sự không kém cỏi. Bản thân mình không được lẩn tránh mà phải đối diện với vấn đề".

Thùy Dương thay đổi suy nghĩ, trở nên tích cực hơn trong cuộc sống. Cô xem việc một mình nuôi con là niềm vui, hạnh phúc và sẵn sàng làm mọi việc để có điều kiện tốt nhất nuôi dạy con:

"Tôi cần kiếm tiền nuôi con nên tôi có thể làm công việc khác để kiếm tiền. Tôi đã học lại từ đầu để làm trong 1 công ty tư vấn. Việc kiếm ra tiền để nuôi con đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc".

Thùy Dương: Yêu được vài tháng tôi có bầu và cưới luôn, 2 năm sau thì ly hôn - Ảnh 5.

"Nhưng tôi đã biết cách để vượt qua những nỗi buồn sau khi tan vỡ".

Trải qua đổ vỡ hôn nhân khi còn khá trẻ, song Thùy Dương không vì thế mà đánh mất niềm tin vào tình yêu. Nữ diễn viên cho hay, cô trân trọng tình yêu và không ngại dựa vào tình yêu:

"Với tôi, tình yêu đôi lứa rất quan trọng. Tôi vẫn tha thiết muốn tìm được 1 người để yêu, một chỗ để mình dựa vào. Tôi nghĩ dù có mạnh mẽ cỡ nào, phụ nữ vẫn mong muốn có được người yêu thương, chiều chuộng để mình dựa vào.

Tôi đã có những mối tình sau hôn nhân nhưng nó đều không đi đến cái kết có hậu. Nhưng tôi đã biết cách để vượt qua những nỗi buồn sau khi tan vỡ.

Nhiều người bảo tôi bất cần, nhưng không phải! Tôi vẫn cần 1 hạnh phúc gia đình, cần yêu đương… Nhưng nếu phải đánh đổi tất cả trong cuộc sống chỉ để lấy tình yêu thì tôi sẽ không chọn như vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại