Thanh Lam buồn lòng vì đàn em Đức Tuấn tự ý bỏ về giữa buổi tập show, Tùng Dương cũng phải vào cảm thán về "cách hành xử"

Tuyết Bi |

Thanh Lam vừa có một bài viết dài chia sẻ sự bất bình của cô về thái độ không tôn trọng tiền bối của ca sĩ Đức Tuấn.

Sáng 6/5, trên trang cá nhân của mình, diva Thanh Lam đã đăng tải một bài viết dài chia sẻ về đêm diễn nhạc Trịnh mới đây của cô tại Hội An. Ngoài những cảm nghĩ về đêm diễn, chia sẻ của Thanh Lam còn đề cập đến ca sĩ Đức Tuấn. Cụ thể, nữ diva đã chỉ trích Đức Tuấn có thái độ không tôn trọng tiền bối, bỏ về giữa buổi tập.

Thanh Lam buồn lòng vì đàn em Đức Tuấn tự ý bỏ về giữa buổi tập show, Tùng Dương cũng phải vào cảm thán về cách hành xử - Ảnh 1.

Bài đăng của Thanh Lam

Thanh Lam cho biết, cô và nhiều ca sĩ gạo cội khác cùng nhạc sĩ Quốc Trung đều phải có mặt tại buổi tập duyệt cho đêm diễn từ sáng sớm. Đến phần tập của Thanh Lam thì trời đổ mưa, và mắc một số lỗi nên cô phải tập lại. Mưa càng lúc càng lớn, đến lúc nữ diva tập hát xong thì được biết nam ca sĩ Đức Tuấn đã bỏ về trước.

Thanh Lam buồn lòng vì đàn em Đức Tuấn tự ý bỏ về giữa buổi tập show, Tùng Dương cũng phải vào cảm thán về cách hành xử - Ảnh 2.

Ca sĩ Đức Tuấn

Điều này làm Thanh Lam cảm thấy không hài lòng. Cô cho rằng buổi tập diễn ra có sự tham gia của rất nhiều người, cũng toàn là "cây đa cây đề" của làng nhạc. Bỏ qua sự không hài lòng về thái độ của đàn em, Thanh Lam vẫn dành rất nhiều tình cảm cho đêm diễn.

Thanh Lam buồn lòng vì đàn em Đức Tuấn tự ý bỏ về giữa buổi tập show, Tùng Dương cũng phải vào cảm thán về cách hành xử - Ảnh 3.

Thanh Lam trong đêm diễn nhạc Trịnh tại Hội An

Thanh Lam buồn lòng vì đàn em Đức Tuấn tự ý bỏ về giữa buổi tập show, Tùng Dương cũng phải vào cảm thán về cách hành xử - Ảnh 4.

Cô diễn giữa trời mưa lớn

Thanh Lam buồn lòng vì đàn em Đức Tuấn tự ý bỏ về giữa buổi tập show, Tùng Dương cũng phải vào cảm thán về cách hành xử - Ảnh 5.

Ngay dưới phần bình luận, ca sĩ Tùng Dương đồng tình với Thanh Lam và cho rằng: "Tâm có đạo sẽ không hành xử kiểu bản năng... Đừng nghĩ mình là ai cả để rồi cái Tôi quá lớn làm mình bị ảo tưởng. Kết quả của hành xử cũng bắt nguồn từ văn hoá gốc của chính mỗi cá nhân."

Bình luận này của Tùng Dương dù không nhắc thẳng thừng nhưng ai cũng sẽ biết là nam ca sĩ đang nói đến Đức Tuấn - người bị Thanh Lam chỉ mặt đặt tên ngay trong bài viết.

Thanh Lam buồn lòng vì đàn em Đức Tuấn tự ý bỏ về giữa buổi tập show, Tùng Dương cũng phải vào cảm thán về cách hành xử - Ảnh 6.

Tùng Dương cũng lên tiếng ủng hộ nữ diva

Đây cũng không phải lần đầu công chúng chứng kiến mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Thanh Lam và Đức Tuấn. Còn nhớ hồi 2016, Đức Tuấn từng bị cho là đang "cạnh khoé" Thanh Lam và Tùng Dương khi đăng tải bài viết phản biện ý kiến của hai tiền bối cho rằng "chức năng của văn học nghệ thuật là nâng cao nhận thức, giáo dục tư tưởng và giáo dục thẩm mỹ".

Thanh Lam buồn lòng vì đàn em Đức Tuấn tự ý bỏ về giữa buổi tập show, Tùng Dương cũng phải vào cảm thán về cách hành xử - Ảnh 7.

Status của Đức Tuấn từng bị cho là nhắm thẳng vào Thanh Lam và Tùng Dương

Nguyên văn bài đăng của Thanh Lam:

"Hội An với đêm nhạc Trịnh... Nối miền di sản

Những ngày tập luyện với bản phối của nhạc sĩ Quốc Trung căng ra phết vì thường những bài của Trịnh Công Sơn mọi người đã quen nghe như vậy… nên dựa trên bản phối khí ca sĩ phải hát sáng tạo trên tinh thần của bản phối nữa tập nóng ran đầu mà vẫn chưa bon… lo ngay ngáy.

Ngày 29 dịp lễ xin bác nhạc sĩ Quốc Trung cho e chạy show rồi sáng 30 có mặt… bác mắng cho 1 trận vì nếu đi là không tập được sai.

Đành tuân lệnh như cún bỏ hết show chậu đúng 7 giờ có mặt tại sân khấu để tập… chạy chương trình.

Các nghệ sĩ từ khắp mọi miền đã có mặt đông như trẩy hội vui vì sau 2 năm Covid mới có show hoành tráng thế này, nhìn thấy em Đức Tuấn bước vào.

Chị Cẩm Vân và bé SiSi tập đầu tiên, và các bạn trong Sài Gòn chưa được tập nên tập trước. Mới ngồi dưới xem thấy 1 sân khấu rất đẹp… âm thanh và ánh sáng lung linh. Bác Quốc Trung đã vào trước để setup đến tận 6 giờ sáng… thông đêm để 29 chạy. Đang liên miên những cảm xúc thèm được hát trên thánh đường ánh sáng đẹp hư ảo, thì 1 tiếng sét ngang tai Thanh Lam lên tập, thần hồn át thần tính tập kỹ thế rồi lên vẫn sai.

Sai thi xin tập lại, rồi mưa lất phất lo quá mưa thì dàn dây không đánh được cất ngay đàn sợ hỏng rồi ánh sáng âm thanh cũng vậy…

Tập xong thấy con gái nói lúc mẹ tập Đức Tuấn bỏ về không thèm tập nữa…

Không hiểu sao em làm như vậy 1 sân chơi âm nhạc bao nhiêu công lao của mọi người toàn những cây đa cây đề gạo cội.

Em bỏ về không tham gia show.

Lam về cứ buồn mãi tại sao bây giờ vẫn còn tâm như vậy cho dù không hài lòng chuyện gì đó, vẫn yêu quí các anh chị đồng ngiệp ai cũng có 1 tình yêu vô hạn với âm nhạc.

Đêm 30 Đức Tuấn vẫn đến hát 2 bài không cần ban nhạc các nghệ sĩ trong ban nhạc ngồi nghe bạn hát, không khỏi bàng hoàng với tinh thần như vậy của Đức Tuấn.

Ngồi bên trong nghe em hát mà thương, em đầy lòng sân hận…

Rồi Tùng Dương hát môi nào hãy còn thơm…

Tim đập thình thịch đến Thanh Lam

Rồi điều mà tất cả đều lo là mưa thì, đến lượt Thanh Lam mưa rơi ngày càng nặng hạt, mưa như những giọt nước mắt nhớ anh, mưa cho ta thấy không còn sợ mưa nữa…

1 sự lãng mạn tuyệt đẹp trên sân khấu ,những bản phối của bác Quốc Trung hay quá phê luôn, các nghệ sĩ cùng nhau hát dưới mưa tận hiến cho khán giá và cho chính mình… Lam đã hát 3 bài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dưới đêm mưa Hội An… rồi để gió... cuốn đi.

Tôi đã hát

Xin cảm ơn tất cả cho nhau yêu thương"

Nguồn: FBNV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại