"Đó là lần cuối tôi gặp Lê Uyên và anh Phương đi cùng nhau"

Tùng Ninh |

"Nhiều người suốt cuộc đời không thể tìm nổi một tri kỷ, mối tình say đắm như Lê Uyên Phương" – danh ca Thanh Lan nói.

Vừa qua, tại chương trình Thanh Lan Show, danh ca Thanh Lan đã tâm sự kỷ niệm về cặp đôi âm nhạc tài hoa của Đà Lạt – Lê Uyên Phương.

Lê Uyên và Phương đến với nhau không dễ dàng

Đó là lần cuối tôi gặp Lê Uyên và anh Phương đi cùng nhau - Ảnh 1.

Lê Uyên Phương

Thời đó có hai cặp song ca rất ăn khách, đắt show, đi khắp các trường đại học để hát. Đó là cặp Lê Uyên - Phương và Trịnh Công Sơn – Khánh Ly. Không có học sinh, sinh viên nào lại không thích hai cặp song ca này.

Tôi cũng cảm nhận rõ được tình yêu đẹp giữa Lê Uyên - anh Phương. Họ yêu nhau trên Đà Lạt, nên tình yêu của họ rất lãng mạn, thi vị.

Theo tôi được biết, Lê Uyên và anh Phương đến với nhau không dễ dàng. Nhưng hai người họ thương yêu nhau thật tình và đã đến với nhau, cho ra đời nhiều bài hát hay hơn nữa. Khi đã có một tình yêu say đắm như vậy, hiển nhiên Lê Uyên Phương hát với nhau cũng say đắm.

Bản thân tôi cũng thích ngồi tự đàn hát. Nhiều lúc buồn, tôi chỉ biết ngồi một mình, ôm cây đàn để vơi bớt nỗi buồn trong cuộc đời.

Nhìn Lê Uyên Phương, tôi thấy rằng, trong cuộc đời bất cứ ai, nếu có một cuộc tình thật đẹp như họ là rất mãn nguyện rồi. Nhiều người suốt cuộc đời không thể tìm nổi một tri kỷ, mối tình say đắm như Lê Uyên Phương.

Đó là lần cuối tôi gặp Lê Uyên và anh Phương đi cùng nhau - Ảnh 3.

Đó là lần cuối tôi gặp cả Lê Uyên và anh Phương

Tôi gặp gỡ Lê Uyên Phương từ hồi còn ở trong nước nhưng không trò chuyện nhiều. Đến khi sang nước ngoài, tôi có cơ hội gặp họ nhiều hơn.

Thời gian đầu sang nước ngoài, tôi gặp Lê Uyên nhiều hơn chứ ít gặp anh Phương. Lê Uyên và tôi thường đi thu âm chung. Có một lần, người ta còn đề nghị tôi và Lê Uyên quay hình chung một bài, có cả voi để cưỡi lên, ăn mặc như thời ngày xưa.

Người ta nhìn chúng tôi còn bảo giống Trưng Trắc - Trưng Nhị. Đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi được leo lên lưng con voi, rất oai.

Ngoài quay hình, tôi và Lê Uyên cũng hay gặp nhau khi đi show chung, còn gặp ở tận Canada. Đó là lần cuối tôi gặp cả Lê Uyên và anh Phương đi cùng nhau.

Anh Phương lúc nào lên sân khấu cũng hát say sưa, đam mê như lần cuối cùng được hát. Và với tôi, đó cũng là lần cuối cùng tôi được thấy anh hát.

Đó là lần cuối tôi gặp Lê Uyên và anh Phương đi cùng nhau - Ảnh 4.

Trong lần đó, tôi và Lê Uyên Phương cùng nhau dùng bữa, nhắc về những kỷ niệm xưa. Sau lần đó, tôi không được gặp anh Phương nữa cho đến ngày anh ấy mất.

Bản thân anh Phương là người ít nói, ít cười, nghiêm túc, đứng đắn không hay đùa giỡn, còn Lê Uyên thì vui vẻ, tự nhiên, thoải mái hơn. Đó là hình ảnh tôi ghi nhớ đến giờ. Lê Uyên rất may mắn gặp được người chung thủy như anh Phương.

Lê Uyên Phương là cặp đôi gắn với Đà Lạt. Ai yêu hoa đều yêu Đà Lạt và yêu Đà Lạt thì sẽ yêu Lê Uyên Phương.

Nhạc anh Phương sáng tác rất hay, chứa đựng cả một bầu trời suy tư, lo lắng tương lai, đoán trước được những điều gì đó không vui. Trong cuộc đời mỗi con người luôn phải có những điều không vui đến một cách bất chợt, không ngờ tới.

Khán giả nghe lại những ca khúc của anh Phương sẽ thấy, từ ngày còn rất trẻ anh ấy đã viết được những ca khúc trầm mặc, suy tưởng, nghiền ngẫm về cuộc đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại