Lớp học xóa mù chữ đặc biệt cho chị em phụ nữ miền sơn cước

Đức Tài |

Đến lớp, các chị, các mẹ không chỉ học đọc, học viết, mà còn học tính toán, thầy cô truyền đạt cho nhiều kỹ năng giao tiếp, sinh hoạt trong cuộc sống.

Cán bộ biên phòng dạy chữ cho chị em

Cán bộ biên phòng dạy chữ cho chị em

Lớp học "xóa mù chữ" do các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Tầng phối hợp với Hội phụ nữ vùng cao A Dơi (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) mở để dạy đọc, dạy viết cho những người phụ nữ dân tộc Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn.

Ngày lên rẫy, tối đến lớp

Cơn mưa chiều khiến thời tiết tại xã A Dơi trở lạnh, làn sương mù phủ khắp các thôn bản. Từ trên các đỉnh núi, hình bóng của bà con đang hối hả trở về nhà sau một ngày lên rẫy làm việc vất vả.

Vừa đến nhà, chị Ta Phốc (38 tuổi, thôn Prin Thành, xã A Dơi) không nghỉ ngời đã bắt tay vào chuẩn bị bữa cơm tối cho gia. Sau khi hỏi thăm, chị Phốc cho hay, tối phải đi học chữ nên phải chuẩn bị cơm sớm để kịp giờ đến lớp.

Lớp học xóa mù chữ đặc biệt cho chị em phụ nữ miền sơn cước - Ảnh 1.

Các chị chăm chú ngồi nghe thầy giảng.

Bản thân chị Phốc sinh ra tại Lào, lấy chồng tại đây nên chuyển quốc tịch Việt Nam. Do lớn lên tại Lào nên chị không thể đọc, viết được tiếng Việt khiến cuộc sống cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chị muốn đi học tiếng lắm nhưng không ai dạy, hàng ngày phải lên rẫy, làm việc nhà và chăm con nên cũng không có thời gian.

"Ngày nghe tin có lớp học xóa mù chữ mình đăng ký tham gia ngay. Được các anh biên phòng, chị trưởng phụ nữ dạy chữ, dạy viết cho mình vui lắm và sẽ cố gắng học thật tốt để có thể về xuôi tìm một công việc để làm", chị Phốc chia sẻ.

Lớp học xóa mù chữ đặc biệt cho chị em phụ nữ miền sơn cước - Ảnh 2.

Nắt nót viết những con chữ đầu tiên.

Không chỉ chị Phốc, mà phần lớn những người phụ nữ ở xã A Dơi là người từ Lào qua Việt Nam sinh sống nên không ai đọc, viết được tiếng Việt. Giờ lớp học xóa mùa chữ mở ra, ước mơ được cầm cuốn sách để đọc, cầm bút viết con chữ đang dần trở nên gần hơn với những người phụ nữ ở nơi biên giới xa xôi, nghèo khó này.

Lớp học của những nụ cười

Lớp học "xóa mù chữ" do các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Tầng và Hội phụ nữ xã A Dơi mở từ tháng 2/2021, kinh phí do tổ chức Plan hỗ trợ. Hiện nay có khoảng 50 chị, mẹ là người Vân Kiều, Pa Kô tuổi từ 21 đến 45 theo học vào buổi tối thứ 3,5,7 hằng tuần.

Chị Hồ Thị Nữ (32 tuổi, chủ tịch Hội phụ nữ xã A Dơi) cho biết, khi vào sinh hoạt hội viên ở xã thì thấy các chị em phụ nữ không biết tiếng Việt vì đa phần từ Lào nhập cư về. Từ đó chị mới nảy xin ra ý tưởng mở lớp học xóa mù chữ này.

Lớp học xóa mù chữ đặc biệt cho chị em phụ nữ miền sơn cước - Ảnh 3.

Đưa con cùng đến trường.

"Các chị, các mẹ tham gia rất nhệt tình, hăng hái. Một số chị em dù ở xa lớp nhưng chưa lần nào vắng mặt, đến muộn. Bản thân muốn các hội viên ai cũng biết đọc, biết viết, biết nhận diện được mặt chữ và mặt số, sớm thông thạo tiếng Việt áp dụng vào cuộc sống thường ngày", chị Nữ tâm sự.

Thiếu tá Hồ Văn Hai (Đồn biên phòng Ba Tầng, xã A Dơi) cho biết, để có những bài giảng hay, giúp các chị, các mẹ dễ hiểu anh phải lên mạng tìm hiểu, đến gặp các cô giáo học hỏi kiến thức giảng dạy.

"Mình phải gặp trực tiếp các thầy, cô giáo của Trường TH&THCS A Dơi để mượn sách, vở, tự mày mò thêm trên internet về cách dạy sao cho phù hợp. Qua mấy tháng theo học trên lớp, nhiều chị giờ đã biết viết, biết đọc tiếng Việt", Thiếu tá Hai chia sẻ.

Lớp học xóa mù chữ đặc biệt cho chị em phụ nữ miền sơn cước - Ảnh 4.

Những con chữ đầu tiên các chị viết lên sau hàng chục năm trời.

Ngoài việc dạy viết, đọc, tính toán, các thầy cô giáo "đặc biệt" còn truyền đạt cá kỹ năng sống, kiến thức giao tiếp cơ bản hàng ngày, tuyên truyền chủ trương của Đảng về việc bảo vệ chủ quyền biên giới cho học sinh và người dân.

Nhà cách lớp học tại trường TH&THCS A Dơi gần 20 phút đi bộ, để đến lớp đúng giờ, chị Hồ Thị Bo (36 tuổi, thôn Prin Thành) chuẩn bị sẳn sách vở, đèn pin, tắm rửa cho con gái của mình từ sớm.

Màn đêm buông xuống, chị Bo và những người phụ nữ bắt đầu đội đèn pin, mang theo sách vở lên đường đi tìm con chữ. Đúng 19h lớp học mới bắt đầu, nhưng những học sinh "đặc biệt" có mặt từ rất sớm, cùng nhau ôn lại bài học cũ. 

Lớp học xóa mù chữ đặc biệt cho chị em phụ nữ miền sơn cước - Ảnh 5.

Những thầy giáo mang quân hàm xanh.

Trên lớp, các chị, mẹ được thầy cô dạy cho cách đánh vần, tận tay tập viết chữ, cách cầm bút cho đúng. Ngoài ra, thầy cô còn dạy thêm nhiều kỹ năng sống, cách giao tiếp và ứng xử hàng ngày.

Tham gia lớp học gần 4 tháng, chị Bo giờ có thể tự viết chữ, đánh vần và nhận diện các mặt chữ, số. 

"Mới học khó lắm, các mặt chữ, con số cứ lẫn lộn với nhau nhưng nhờ con gái, thầy cô giúp đỡ nên thấy cũng dễ và thú vị. Mình phải cố gắng học để biết chữ, biết tính toán, tìm một công việc nhằm thay đổi cuộc sống, biết được nhiều cái hay hơn", chị Bo tâm sự.

Nhìn các chị, mẹ tập trung nắn nót viết từng con chữ, đánh vần từng tiếng hay vỗ tay, nụ cười sản khoái mỗi khi có người đọc nhầm, khiến bản thân tôi nhưng được quay trở về tuổi thơ, lúc vừa bước chân vào lớp 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại