Diễn viên Puka: “Tôi buộc phải làm gì đó để trả lại cho người ta”

Tùng Ninh |

"Một tuần tôi diễn 2 suất được 300 ngàn là đã có tiền tiêu rồi. Tôi vui lắm dù chỉ mới được đóng vai quần chúng. Tôi vui vì đã có công việc để làm" - Puka nói.

Tại chương trình Du hành ký ức tuần này, diễn viên Puka đã trải lòng về sự nghiệp của cô. Cô nói:

"Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả nên được cha mẹ cưng chiều. Khi lên Sài Gòn học, tôi còn được ba mở cho một tiệm điện thoại di dộng để bán.

Tuy nhiên, tôi đang học thì gia đình gặp biến cố, kinh tế lao đao. Tôi không còn nhà ở Sài Gòn, cũng không có tiền bạc, phải đi ở nhờ bạn bè mỗi người vài ngày.

Diễn viên Puka: Tôi buộc phải làm gì đó để trả lại cho người ta - Ảnh 1.

Sau đó, tôi chuyển vào ở cùng một chị cùng lớp với giá bao ăn ở, điện nước là 1 triệu một tháng. Vậy mà tôi cũng không có tiền trả, phải nợ hết tháng nọ qua tháng kia.

Nhà chị ấy rất chật, lại đông người nên mọi người cứ phải nằm san sát nhau. Ba mẹ tôi cũng không có tiền cho tôi.

Tới ngày đi thi vào trường Sân khấu điện ảnh, tôi định không đi thi luôn vì không thiết tha gì hết do không có tiền. Chị ấy thấy thế mới la tôi lớn tới mức 10 người trong nhà giật mình tỉnh dậy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy lớn tiếng như thế với tôi.

Tôi sợ quá, phải vội thay đồ để chạy lên trường thi. Tôi là người cuối cùng lấy phiếu dự thi. Thầy giáo bảo tôi, may cho tôi đến kịp vì chỉ còn 5 phút nữa là trường đóng cửa.

Tôi thấy mọi thứ đến với tôi đều là duyên số, có sự thúc đẩy để tôi đến được với nghề. Nếu ngày hôm đó chị ấy không la mắng tôi thì tôi đã không đi thi và không có Puka của ngày hôm nay".

Puka tâm sự thêm về những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được: "Sau khi thi đậu, tôi vào trường Sân khấu Điện ảnh học nhưng vẫn không có tiền, thiếu tiền nhà liên tục. Ở nhà chị đó, tôi thấy chị đã nuôi tôi như con, không lấy đồng nào nên tôi cần có trách nhiệm với cái nhà đó.

Tôi phải làm việc nhà để thay tiền thuê nhà. Tôi không ngại gì hết, làm hết mọi việc, từ lau dọn tới nấu nướng.

Diễn viên Puka: Tôi buộc phải làm gì đó để trả lại cho người ta - Ảnh 3.

Phải cái, từ nhỏ tới lớn tôi là con cưng trong nhà nên mẹ tôi không dạy nấu nướng gì hết, tôi không biết nấu cái gì. Tôi phải bảo người chị đó dạy mình nấu ăn rồi bắt đầu nấu nướng, đưa rước hai đứa con chị ấy đi học. Tôi buộc phải làm gì đó để trả lại cho người ta vì người ta đã nuôi tôi như con.

Tới khi chị ấy giảm cho tôi còn 500 ngàn một tháng, bao cả ăn ở điện nước thì tôi ngại quá, không dám ăn cơm ở nhà. Mỗi lần tới giờ cơm, tôi giả vờ lấy lí do để ra ngoài.

Tôi mua ổ bánh mỳ 6 ngàn hoặc tô hủ tiếu 10 ngàn để ăn. May mắn thay, tôi học tại trường Sân khấu không tốn tiền vì tôi được nhận tiền học bổng của trường nên lấy tiền đó đóng ngược lại tiền học, còn dư ra mấy trăm ngàn để tiêu.

Hết năm nhất, tôi được về sân khấu Thế giới trẻ để diễn. Đây như một ánh sáng với cuộc đời tôi. Tôi diễn xong lần đầu, nhận cát xê đầu tiên là 150 ngàn trên tay mà cảm thấy vui mừng.

Diễn viên Puka: Tôi buộc phải làm gì đó để trả lại cho người ta - Ảnh 4.

Một tuần tôi diễn 2 suất được 300 ngàn là đã có tiền tiêu rồi. Tôi vui lắm dù chỉ mới được đóng vai quần chúng. Tôi vui vì đã có công việc để làm.

Từ đó, tôi nhận thêm nhiều vai nữa, dù chỉ là vai nhỏ nhưng vẫn tự thấy hãnh diện vô cùng".

MC Quyền Linh nghe vậy liền nói: "Cát xê của Puka như thế là cao hơn tôi rồi. Tôi đi diễn được có 200 ngàn mỗi đêm mà cứ giữ cát xê mức 200 ngàn đó miết, không lên được. Với 200 ngàn đó, tôi tiêu được trong những 1 tuần. Tôi đóng tiền nhà, tiền nước, tiền điện đủ hết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại