Được Chủ tịch Kim tặng nhà, phát thanh viên nổi tiếng nhất Triều Tiên 'khóc suốt đêm'

Bình Giang |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa tặng căn nhà cao cấp cho bà Ri Chun Hi, một trong những người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nhất Triều Tiên, và đề nghị bà tiếp tục là tiếng nói của đảng Lao động cầm quyền.

Bà Ri Chun Hi là một trong những người đọc bản tin nổi tiếng nhất của Triều Tiên

Bà Ri Chun Hi là một trong những người đọc bản tin nổi tiếng nhất của Triều Tiên

Bà Ri Chun Hi được biết đến rộng rãi với chất giọng phản ánh chân thực không khí sôi sục của các vụ phóng tên lửa, hay chất chứa cảm xúc khi thông báo tin lãnh tụ qua đời.

Ngày 14/4, người phụ nữ có biệt danh “Quý bà hồng” xuất hiện trên báo chí Triều Tiên khi bà được ông Kim tặng nhà.

“Chủ tịch Kim nói rằng đây là món quà thể hiện sự chân thành của đảng vì không có gì quý giá bằng việc bà ấy trở thành một tiếng nói cách mạng cho đảng trong suốt hơn 50 năm qua, từ khi bà ấy còn trẻ tuổi”, KCNA viết.

Ông Kim bày tỏ kỳ vọng phát thanh viên này sẽ tiếp tục công việc của mình khi sức khỏe còn cho phép, để tiếp tục là người phát ngôn của đảng.

Ông Kim gặp bà Ri tại khu dân cư ven sông ở Bình Nhưỡng mới được khánh thành hôm 13/4. Theo KCNA, nhà ở khu này được tặng cho bà Ri và những người có đóng góp nổi bật cho nhà nước.

Ngày mai (15/4) là sinh nhật thứ 110 của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, ngày lễ quan trọng nhất ở Triều Tiên. Khu dân cư mới được xây ở nơi từng là nhà của cố chủ tịch cho đến những năm 1970.

“Với việc tặng nhà cho những người trung thành, ông Kim muốn khuyến khích lòng trung thành và đoàn kết nội bộ”, ông Moon Seong Mook, nhà phân tích tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc gia ở Seoul, nhận định.

“Bà Ri Chun Hi là tấm gương nổi bật trong số những người trung thành khi tuyên truyền mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa và hạt nhân”, ông Moon nói với Reuters.

Được Chủ tịch Kim tặng nhà, phát thanh viên nổi tiếng nhất Triều Tiên khóc suốt đêm - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un đi thăm ngôi nhà tặng cho phát thanh viên Ri Chun Hi. (Ảnh: KCNA)


Tin của KCNA nói rằng ông Kim đã khắp nhà để xem bà có gặp điều gì bất tiện hay không.

Bà Ri, tầm tuổi 79, nói rằng bà cảm thấy ngôi nhà mới không khác gì khách sạn và cả gia đình bà đã “khóc suốt đêm vì lòng biết ơn sâu sắc đối với nhân từ của đảng”, KCNA viết.

Bà Ri làm việc trong đài truyền hình nhà nước từ đầu những năm 1970, khi Chủ tịch Kim Nhật Thành vẫn lãnh đạo, rồi dần trở thành gương mặt đại diện cho các bản tin tuyên truyền của Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại