Giúp cô lao công thiếu tiền mua trà sữa, cô gái khiến MXH chia thành 2 phe: Lý do là gì?

Ngân Hà |

Mua trà sữa hết 120 nghìn nhưng không mang đủ tiền, cô lao công được một cô gái trẻ giúp đỡ dù không hề quen biết. Câu chuyện đang quan tâm và tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Câu chuyện về lòng tốt thường khiến chúng ta hạnh phúc. Một tin tốt lành, một hành động yêu thương được lan tỏa sẽ đem đến cho chúng ta nhiều suy ngẫm về chuyện cho và nhận, giúp mỗi người cảm thấy cuộc sống đáng quý biết nhường nào.

Tuy nhiên, những ngày này, dân mạng lại được phen xôn xao, tranh luận sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều khi được đọc một câu chuyện về sự cho đi, do cô gái trẻ có tên M.N, đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ lại.

Theo M.N, câu chuyện diễn ra sáng ngày 9/4, khi cô đang đứng đợi mua nước tại một quầy nước tại sân bay. Lúc M.N đang đứng đợi để lấy ly nước đã order trước đó thì có một cô lao công đi vào quầy gọi món.

M.N kể lại trên trang cá nhân của mình: "Cô không dám gọi, chỉ đứng đợi rồi nhường hết người này đến người kia, đến lúc nhân viên hỏi cô uống gì thì cô mới hỏi:

- Trà sữa ở đây đắt không con ? 

- Dạ 60 nghìn 1 ly

- Cô muốn mua 2 ly cho 2 đứa con, 2 ly có giảm giá không con?"

- Dạ không cô, 2 ly là 120.000 đồng. 

Cô bối rối, phân vân rồi sợ mất thời gian nên nhường cho người khác order tiếp, cô kêu cô chạy ra ngoài để hỏi lại con cô uống gì. Mình vẫn tiếp tục quan sát, cô ra ngoài móc tiền ra đếm xem đủ không. 

Sau đó cô vào order lại, nhưng chỉ mua 1 ly thôi. Khoảnh khắc này tim mình nhói thật sự. Mình cũng bắt đầu bối rối, mình muốn làm điều gì đó cho cô nhưng không biết nên làm gì."

Theo chủ nhân câu chuyện, vì không mang đủ tiền nên cuối cùng cô lao công chỉ mua một ly nước

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ nhanh, M.N kể cô quyết định chạy theo cô lao công để gửi cô một ít tiền "uống nước".

Theo M.N, cô lao công sau đó đã rất xúc động, không quên cảm ơn cô rối rít, đôi mắt rơm rớm vì cảm động khi nhận được sự sẻ chia từ một người lạ mặt.

"Mình cũng không kìm được nước mắt. Mình chúc cô thật nhiều sức khoẻ… và thật sự hy vọng con của cô sẽ hiểu mẹ mình đã vất vả và thương con, hy sinh vì con như thế nào"

Giúp cô lao công thiếu tiền mua trà sữa, cô gái khiến MXH chia thành 2 phe: Lý do là gì? - Ảnh 2.

Câu chuyện về tình yêu thương được lan tỏa khiến nhiều người suy ngẫm

M.N cho hay cô mong muốn chia sẻ lại câu chuyện ấm áp về tấm lòng, tình yêu thương của một người mẹ dành cho con mình. Những tưởng thông điệp ý nghĩa là vậy thế nhưng sau khi đăng tải, bài viết nhận về không ít bình luận trái chiều. 

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến câu chuyện và trân trọng sự giúp đỡ của M.N dành cho cô lao công thì cũng có không ít người tập trung sự chú ý vào chi tiết câu chuyện.

Một số người tỏ ra bất ngờ và đặt dấu hỏi về việc tại sao cô lao công không mua trà sữa bên ngoài mà lại lựa chọn thương hiệu đồ uống đắt tiền ngay khu vực sân bay cho con mình, nếu trong túi không cầm đủ 120.000 đồng.

Nhìn từ góc độ khác, cô lao công làm việc tại sân bay nên sẽ hiểu rõ giá thành đồ ăn thức uống ở sân bay đắt rẻ thế nào. Nhiều người chia sẻ rằng dù bản thân có kinh tế nhưng vào đến sân bay cũng sẽ hạn chế mua sắm vì giá thành thường khá cao so với bên ngoài.

Thậm chí, một vài ý kiến có tỏ ý nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện. Đáp lại những bình luận thắc mắc của dân mạng, M.N cho hay: 

"Mình nghĩ có thể vì cô lao công bận làm việc trong ca của mình tại sân bay nên mới mua trà sữa tại đây và cũng không ngờ giá thành một ly trà sữa là 60.000 đồng, nhưng vì lỡ hỏi rồi và con cô thích nên cô mới mua".

Câu chuyện trên hiện vẫn nhận về nhiều sự quan tâm và những ý kiến tranh luận nhiều chiều từ phía cộng đồng mạng. Bạn nghĩ như thế nào về tình huống này?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại