MC Đường lên đỉnh Olympia bật khóc, thấy mình tồi tệ: Tôi đã trút hết lên bố mẹ

An Nguyên |

"Tôi là con út nên được bố mẹ và 2 chị rất thương. Chính vì vậy tôi cứ làm quá, làm tới, phải đến khi thấy bố mẹ khóc mới biết mình tồi tệ đến mức nào", Khánh Vy nói.

Được biết tới với danh xưng "hot girl 7 thứ tiếng" và vai trò MC trẻ nhất của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Khánh Vy là cô gái được nhiều khán giả trẻ ngưỡng mộ.

Khánh Vy luôn toát ra vẻ tự tin, điềm tĩnh và tràn đầy năng lượng trong mỗi lần xuất hiện. Tham gia chương trình Khi ta 20, MC Khánh Vy cho hay tuổi đôi mươi của cô có thể gói gọn trong những từ: Nhiệt huyết, cầu tiến và va vấp:

"Tôi làm cộng tác viên cho những chương trình tiếng Anh của Đài truyền hình từ năm mới 17, 18 tuổi. Tôi làm tới 3 năm, dù thời điểm đó tôi chưa có kinh nghiệm gì.

MC Đường lên đỉnh Olympia bật khóc, thấy mình tồi tệ: Tôi đã trút hết lên bố mẹ - Ảnh 1.

Khánh Vy trong chương trình Khi ta 20.

Đến năm 20 tuổi, tôi mới dám xem lại những chương trình tôi đã làm trong giai đoạn này. Khi lên mạng, đọc nhiều comment phê bình về kỹ năng dẫn, khả năng nói của mình, tôi mới nhận ra thì ra lâu nay mình chưa hề làm hài lòng khán giả vì chưa đối diện với bản thân, chưa tận tâm với công việc".

Từng nổi đình nổi đám, được xem là "hiện tượng" nhưng Khánh Vy vẫn bị ba mẹ yêu cầu tập trung vào việc học:

"Sau khi nổi tiếng với clip 7 thứ tiếng, tôi bắt đầu bước vào kỳ thi đại học. Tôi nhớ như in mẹ đã nói rằng: Mẹ không biết bây giờ lượng follow của con trên mạng là bao nhiêu hay bao nhiêu người phỏng vấn con, con chỉ cần lo điểm thi đại học cho mẹ. Đó là áp lực đầu tiên đối với tôi".

MC Đường lên đỉnh Olympia bật khóc, thấy mình tồi tệ: Tôi đã trút hết lên bố mẹ - Ảnh 2.

MC trẻ nhất Đường lên đỉnh Olympia và có học vấn "khủng" vẫn có lúc bị cấm thi vì "dùng phao".

Học giỏi, nổi tiếng nhưng Khánh Vy cũng từng có những kỷ niệm "nhớ đời" liên quan đến việc "sử dụng phao" khi thi:

"Khi đi thi, tôi viết "phao" ở môn thi chuyên ngành đầu tiên. Đang viết rất hăng say thì cô giáo xuất hiện và cấm thi luôn. Trường tôi có quy định khi môn chuyên ngành bị điểm kém hoặc bị cấm thi thì sẽ không được làm khóa luận, không được tốt nghiệp loại giỏi.

Lúc đó tôi hoang mang và cảm thấy như mình không thể chịu đựng nổi vì mình làm sáng tạo nội dung về giáo dục mà lại làm hành động đó, rồi còn không được tốt nghiệp loại giỏi thì mình sẽ làm ăn gì?

Nhưng may mắn là "thái độ có thể thay đổi cuộc chơi", sau lần kinh khủng đó tôi vẫn được tốt nghiệp loại giỏi.

Tôi cũng từng có ý định bỏ học để theo đuổi nghệ thuật. Nhưng cuối cùng tôi quyết định làm gì thì phải làm cho trót và quyết định hoàn thành việc học".

MC Đường lên đỉnh Olympia bật khóc, thấy mình tồi tệ: Tôi đã trút hết lên bố mẹ - Ảnh 3.

Khánh Vy bật khóc khi nhớ lại khoảng thời gian làm bố mẹ buồn.

Khánh Vy cũng thừa nhận, cô từng có những hành động không nên với bố mẹ mình. Đáng nói hơn, có thời điểm cô nàng quá stress và đã lựa chọn "đổ" hết lên bố mẹ: "Những lúc tôi buồn, tôi tiêu cực thì điều khiến tôi ăn năn nhất là tôi đã lỡ trút lên bố mẹ.

Thời điểm đó, tôi dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người tôi gặp nhưng stress quá nên tôi cứ bực dọc với bố mẹ và làm những chuyện điên rồ. Tôi nhớ bố chở tôi ra sân bay để đi vào Sài Gòn xong bố khóc.

Vì bố thấy tôi thay đổi nên bực mình quá. Đó chính là bài học của tôi: Không bao giờ được tức giận với người trong nhà, người mình cần dịu dàng nhất chính là bố mẹ.

Tôi là con út nên được bố mẹ và 2 chị rất thương. Chính vì vậy tôi cứ làm quá, làm tới, phải đến khi thấy bố mẹ khóc mới biết mình tồi tệ đến mức nào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại