Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời, Thanh Lam nghẹn ngào nhớ kỷ niệm quay 'Hoa sữa': 'Cháu hát và con gái trong bụng mẹ là khán giả đầu tiên'

An Khánh |

Hay tin nhạc sĩ Hồng Đăng - tác giả "Hoa sữa" qua đời, Thanh Lam nghẹn ngào nhớ kỷ niệm: "Khi quay bài hát cháu đang mang bầu con gái Nguyễn Thiện Thanh. Cháu hát và con gái trong bụng mẹ đã là khán giả đầu tiên của bài hát. Hoa sữa vẫn ngọt ngào yêu thương".

Vào 5h57' ngày 21/3, nhạc sĩ Hồng Đăng, tác giả "Hoa sữa" – ca khúc gắn bó với mùa thu Hà Nội qua đời do tuổi già sức yếu, hưởng thọ 86 tuổi. Thông tin khiến khán giả, đồng nghiệp vô cùng tiếc thương cho một người nhạc sĩ tài hoa.

Sinh thời, nhạc sĩ Hồng Đăng sáng tác hơn 700 tác phẩm, trong đó có nhiều bản nhạc phim nổi tiếng như: "Hoa sữa" (phim Hà Nội mùa chim làm tổ); "Lênh đênh" (phim Đời hát rong); "Biển hát chiều nay" - trong nhiều phim về đề tài biển,...

Cho đến nay, "Hoa sữa" trở thành ca khúc "đi cùng năm tháng" và sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Nhạc sĩ Hồng Đăng từng chia sẻ: "Hoa sữa từng được nhiều ca sĩ thể hiện nhưng mỗi ca sĩ hát bằng trải nghiệm, bằng tình yêu riêng của mình không ai giống ai. Mỗi giọng hát đều đem lại cho ca khúc một vẻ đẹp riêng không dễ so sánh ai hơn ai kém.

Nếu Nhã Phương là người đầu tiên đưa "Hoa sữa" bước lên trên sân khấu âm nhạc thì Thanh Lam, là người đưa "Hoa sữa" đến với công chúng rộng rãi hơn qua băng hình có công sức dàn dựng không nhỏ của đạo diễn Phạm Hoàng Nam".

Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời, Thanh Lam nghẹn ngào nhớ kỷ niệm quay Hoa sữa: Cháu hát và con gái trong bụng mẹ là khán giả đầu tiên - Ảnh 1.

Hay tin nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời, Thanh Lam đau buồn nhớ lại kỷ niệm quay bài "Hoa sữa".

Thanh Lam hát ca khúc "Hoa sữa" lần đầu khi còn rất trẻ, lúc đó mới 28 tuổi: "Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó... Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Khi quay bài hát cháu đang mang bầu con gái Nguyễn Thiện Thanh. Cháu hát và con gái trong bụng mẹ đã là khán giả đầu tiên của bài hát. Hoa sữa vẫn ngọt ngào yêu thương. Một người con của Hà Nội. Xin cầu chúc chú ra đi thanh thản. Cháu luôn nhớ chú".

"Chú là người sâu sắc và uyên thâm. Chú cũng là người rất khắt khe với nghề nhưng khi giao bài hát cho tôi, chú vô cùng yên tâm bởi biết sự sáng tạo của nghệ sĩ và vô biên. Chú đã ra đi nhưng để lại gia tài bài hát còn mãi trong trái tim của những người Việt Nam. Mùa hoa sữa về, sẽ nhớ mãi một người nhạc sĩ tài hoa", nữ diva tâm sự.

Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời, Thanh Lam nghẹn ngào nhớ kỷ niệm quay Hoa sữa: Cháu hát và con gái trong bụng mẹ là khán giả đầu tiên - Ảnh 2.

"Là một người con của Hà Nội, tôi nhớ và yêu lắm con đường Quang Trung với hình dung mỗi đêm mùa thu đi hát về lại thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Đường phố vắng lặng, tôi cảm nhận được sự sâu sắc trong những ca từ của tác phẩm "Hoa sữa" mà nhạc sĩ Hồng Đăng viết nên", Thanh Lam chia sẻ.

Ca sĩ Tùng Dương cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Có lẽ nào em lại quên anh. Có lẽ nào em lại quên anh... Sẽ không bao giờ như vậy. Chú sẽ luôn được nhớ mãi - một nhạc sĩ hiền hậu, đáng kính cùng những tác phẩm đã trở thành kinh điển với nền âm nhạc Việt Nam".

"Biết là quy luật cuộc đời nhưng tôi vẫn nhớ tới một người nhạc sĩ rất hiền hậu, có trái tim nhân từ, yêu quê hương đất nước trong từ con chữ, từng nốt nhạc mà ông viết lên", Tùng Dương chia sẻ.

Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời, Thanh Lam nghẹn ngào nhớ kỷ niệm quay Hoa sữa: Cháu hát và con gái trong bụng mẹ là khán giả đầu tiên - Ảnh 3.
Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời, Thanh Lam nghẹn ngào nhớ kỷ niệm quay Hoa sữa: Cháu hát và con gái trong bụng mẹ là khán giả đầu tiên - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Quốc Bảo nhớ lại kỷ niệm với cố nhạc sĩ: "Năm 1997 tôi đến thăm anh Hồng Đăng ở hội sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam, được anh tặng cuốn sách nhạc. Khi tôi hỏi anh khỏe không ạ, anh đáp: Khoẻ lắm em, có sức khỏe không biết dùng vào việc gì đây. Vĩnh biệt anh, người nhạc sĩ Hà Nội mà tôi thương quý".

Biên kịch Trịnh Thanh Nhã chia sẻ nhiều bức ảnh kỷ niệm cùng cố nhạc sĩ Hồng Đăng: "Biển xanh vẫn hát những lời yêu thương... Sẽ nhớ mãi người nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam với những tính cách chân tình giản dị. Tình bạn này sẽ là vĩnh cửu anh Hồng Đăng. Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm..."

Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời, Thanh Lam nghẹn ngào nhớ kỷ niệm quay Hoa sữa: Cháu hát và con gái trong bụng mẹ là khán giả đầu tiên - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Hồng Đăng sinh năm 1936 tại Yên Thành, Nghệ An; học lớp sáng tác khóa đầu tiên của trường âm nhạc Việt Nam; Nguyên Phó tổng thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Âm nhạc và Thế giới âm nhạc. Ông là nhạc sĩ đầu tiên được kết nạp vào Hội Điện ảnh Việt Nam, Ủy viên BCH Hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật, Ủy viên Ủy ban quốc gia thập kỷ phát triển văn hóa quốc tế. Ông được trao giải thưởng Nhà nước năm 2001, Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2021.

Ông đã sáng tác hơn 700 tác phẩm, bao gồm nhiều thể loại: ca khúc, hợp xướng, ca cảnh, khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu... Đặc biệt, ông đã sáng tác nhạc được sử dụng cho hơn 70 bộ phim, trong đó có những ca khúc nhạc phim nổi tiếng như: Hoa sữa (Hà Nội mùa chim làm tổ), Lênh đênh (Đời hát rong), Biển hát chiều nay (nhiều phim về đề tài biển), Nỗi nhớ đêm đại dương (Những hạt muối của biển), Biển và cô gái tôi chưa quen (Những ngôi sao nhỏ), Không gian xanh (Vùng trời)...

Ông là người có công trong việc khởi xướng Nửa thế kỷ âm nhạc Việt Nam và chính ông cũng được vinh danh trong Con đường âm nhạc năm 2000.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại