Cuộc sống của Hồng Quế sau lời thú nhận "tôi đã rất hư hỏng" và quyết định làm mẹ đơn thân

Bảo Quỳnh (tổng hợp) |

Từng có tất cả rồi đánh mất, Hồng Quế làm lại cuộc đời từ con số âm với động lực là cô con gái nhỏ.

Đã từng rất hư hỏng

Trịnh Hồng Quế sinh năm 1994 tại Hà Nội. Ngay từ khi bước chân vào showbiz, cô đã có cơ hội bước những bước "thần tốc" đến đỉnh cao danh vọng.

Năm 13 tuổi, Hồng Quê chính thức thành người mẫu của công ty người mẫu New Talent. Và chỉ mất 2 năm sau, cô đã được xếp vào hàng vedette, trở thành "con cưng" của sàn catwalk Việt. Ngoài ra, Hồng Quế còn đóng phim, làm gương mặt quảng cáo cho nhiều nhãn hàng.

Thời điểm đó, Hồng Quế được kì vọng sẽ trở thành hoa hậu với một tương lai vô cùng tươi sáng, rộng mở.

Thế nhưng, những suy nghĩ lệch lạc ở tuổi mới lớn khiến Hồng Quế phải trả giá rất đắt. Năm 17-18 tuổi, cái tên Hồng Quế xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo với những thông tin bỏ học, điểm kém, xăm mình, đi bar, uống rượu, chụp ảnh nude, đánh người, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, diện đồ không nội y... 

Tất cả những việc đó khiến cô bị mất dần thiện cảm và tình yêu của khán giả dành tặng cho mình. Sau này, Hồng Quế cũng tự thừa nhận, cô đã nổi loạn và ngông cuồng mà không hề nhận ra cái giá phải trả rất đắt đỏ sau đó.

"Ở tuổi 17-18 tôi đã sống những ngày ngông cuồng, quay lưng lại tất cả. Tôi đã rất hư hỏng. Suốt ngày chỉ đi chơi bời, uống rượu. Có hôm đi qua đêm không về. Tiền tiêu như nước", Hồng Quế nói trên Zing.

Hồng Quế cũng không thể tránh được những cạm bẫy bủa vây lấy mình một cách vô cùng tinh vi, ngọt ngào và man trá.

Cô kể, từ khi 17 tuổi đã bắt đầu nhận được lời chào mời của những người đàn ông giàu có. Họ khiến cô "choáng ngợp", sẵn sàng tặng cô nhà, xe, hàng hiệu và rất nhiều tiền. Cô quen một vài người đàn ông, được họ chu cấp, được mua sắm hàng hiệu, sống trong sự bao phủ của tiền.

"Đồng tiền che mắt tôi. Đối diện với chị như thế này, tôi không thể nói rằng tôi chưa từng bước chân vào cám dỗ, rằng tôi chưa từng nhận tiền, và rằng tôi trong sạch lắm" (nguồn Zing).

Dễ dàng có trong tay những đồng tiền "không do mình kiếm ra, không phải do lao động, nên đâu biết tiếc", Hồng Quế không nhìn ra những cái giá đắt đỏ mà mình sẽ phải trả lại sau này.

"Tôi trượt dốc liên tục trong 2 năm, khi tỉnh ra, tôi nghĩ mình sẽ không thể đứng dậy. Tôi không còn một người bạn nào. Quanh tôi, chỉ còn lại bố mẹ và gia đình. Tôi tiếc nuối và hối hận, khi tất cả đã mất hết. Đáng lẽ, con đường tôi đi đã trải hoa hồng, thành công đã rất gần rồi nếu tôi không tự tay làm vỡ tất cả", Hồng Quế nói.

Những hình ảnh đời thường và công việc khiến Hồng Quế đánh mất dần thiện cảm của khán giả

Bước ngoặt cuộc đời

Năm 2016, một bước ngoặt lớn đến với cuộc đời Hồng Quế, khiến cô hoàn toàn thay đổi. Đó chính là quyết định làm mẹ ở tuổi 22.

Từ ngày có con, Hồng Quế thấy mình như trở thành người khác, giống như "thay não". Không còn lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, Hồng Quế dành hết thời gian rảnh để ở bên con.

Hiện tại, thỉnh thoảng Hồng Quế vẫn hoạt động nghề mẫu nhưng bên cạnh đó cô còn làm kinh doanh. Vì muốn con có những kỉ niệm đẹp về mẹ nên Hồng Quế tự tay chăm con một cách kỹ lưỡng, từ việc đưa con đi học, đón con về, lo từng bữa ăn giấc ngủ, tắm gội vệ sinh cho con...

"Có nằm mơ, tôi cũng chẳng thể ngờ rằng một đứa trẻ chào đời lại có sức mạnh làm thay đổi hoàn toàn một con người như vậy. Thế nhưng, tôi thích Hồng Quế bây giờ hơn ngày xưa rất nhiều", Hồng Quế nói trên báo Nông nghiệp.

Cuộc sống của Hồng Quế sau lời thú nhận tôi đã rất hư hỏng và quyết định làm mẹ đơn thân - Ảnh 3.

Tuy nhiên, việc làm mẹ đơn thân của Hồng Quế không hề dễ dàng. Cô từng có thời gian bị khủng hoảng, u ám, bế tắc. Những lúc tủi thân ôm con nằm khóc một mình, Hồng Quế từng nghĩ đến việc mang bé sang nước ngoài sống.

Thế nhưng may mắn, Hồng Quế có một gia đình phía sau để dựa vào, hỗ trợ cô cả mặt tài chính lẫn tình cảm, giúp cô mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn nhạy cảm đó để vừng vàng nuôi con.

Sau tất cả, Hồng Quế nhận ra rằng mình không thể dựa dẫm vào người khác mà phải tự kiếm tiền để lo cho bản thân và con gái.

Cô nói trên Dân trí: "Nếu là Hồng Quế 20 tuổi, tôi sẽ sống cuộc sống như thế. Tôi sẽ tìm chỗ dựa cho bản thân, không phải lo kiếm tiền hàng ngày, "năng nhặt chặt bị" từng đồng như hiện tại.

Nhưng tôi đã bị phản bội và tôi sợ sẽ bị phản bội lần nữa. Đó là lý do, tôi muốn tự kiếm tiền bằng năng lực của mình, muốn tìm công việc phù hợp để ổn định cuộc sống. Tôi không muốn sống dựa vào đàn ông nữa. Có thể, 5 năm trước tôi dựa vào đàn ông quá nhiều. Đến khi mình mất đi sẽ bị hụt hẫng…".

Còn về việc vẫn giữ phong cách sexy, gợi cảm như trước kia, Hồng Quế trả lời báo Giao thông: "Tôi không đứng sau tấm màn che rằng mình là mẹ thì phải giữ hình ảnh.

Tôi nghĩ điều đó không ảnh hưởng gì tới việc mình dạy con thế nào, con cũng không từ đó mà đánh giá mẹ ra sao. Đơn giản, đó là hình mẫu của một người mẹ gợi cảm, nhưng không gợi cảm theo kiểu dơ bẩn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại