Nổ ra tranh cãi vụ cô gái tủi thân vì sống cùng bồ 5 năm nhưng vừa dính F0, mẹ người yêu bắt con trai về ngay sợ bị lây

HẠ LINH |

Quan điểm của bạn về việc này như thế nào?

F0 đã mệt lắm rồi, nhưng F0 xong rồi còn buồn phiền chuyện này chuyện khác thì đúng là khổ lại càng thêm khổ. Như mới đây, cô gái có tài khoản T.C.C.H đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình trong những ngày dương tính với Covid-19 . Chuyện là như này:

Có ai F0 mà tủi thân như mình không? Lên thành phố cùng người yêu được 5 năm, đang yên đang lành bỗng dưng dương tính với Covid - 19. Mẹ người yêu biết chuyện gọi ngay anh ấy về nhà vì sợ mình lây, bảo là anh thể trạng kém, lỡ lây sang thì ai chịu trách nhiệm.

F0 một mình ngồi cắn miếng bánh mà thấy tủi thân quá mọi người ạ. Bố mẹ đẻ cứ gọi bảo về nhà đi hoặc bố mẹ lên chăm nhé, toàn phải nói dối là có anh ở đây rồi cho bố mẹ khỏi lo. Đúng kiểu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Còn các bạn sao rồi, có ai rơi vào hoàn cảnh giống mình không?

Câu chuyện do tài khoản T.C.C.H chia sẻ đã trở thành topic khiến dân tình tranh luận không ngớt. Có 2 luồng ý kiến trái chiều được gửi đến.

Có người cho rằng "chủ thớt" nên bớt nhạy cảm đi vì bây giờ tình hình dịch bệnh căng thẳng, biến thể mới cũng rất nguy hiểm, nếu người yêu cô bất chấp ở lại và nhiễm bệnh thì tình huống xấu có thể xảy đến - nhất là với người có thể trạng yếu. Tuy nhiên "phe" còn lại lên án anh chàng kia không đáng mặt đàn ông, bạn gái ốm không ở lại chăm còn bỏ chạy!

Nổ ra tranh cãi vụ cô gái tủi thân vì sống cùng bồ 5 năm nhưng vừa dính F0, mẹ người yêu bắt con trai về ngay sợ bị lây - Ảnh 1.

Câu chuyện thu hút nhiều ý kiến trái chiều gây tranh cãi

Muốn ở chung rồi lây chung cho người ta hay gì? Yêu đương gì kỳ vậy?

- Ủa, tui thấy bình thường mà. Tôi đây toàn tự đi viện. Muốn ở chung rồi lây chung cho người ta hay gì? Yêu đương gì kỳ vậy?

- Chẳng lẽ ở lại rồi cả 2 đứa F0 à. Bạn nhạy cảm quá cũng không tốt.

- Tôi bị tôi còn đuổi chồng đi vì không muốn lây cho chồng.

- Em gái mình chạy mất dép dù chị bầu bì F0, không dám mở lời nói chuyện như bóng ma vô hình đây này. F0 còn phải lo cho F1 và chồng con đây!

- Tuỳ thôi, chứ mình bị F0 mình cũng đuổi người yêu đi. Thà bị 1 đừng bị 2 khổ mình khổ người.

- Ai làm mẹ cũng thương con mà, mong bạn thông cảm cho mẹ anh ấy.

- Các bạn cứ nói bị F0 chăm nhau rồi lây nhau cũng được. Nhưng các bạn không nghĩ tới trường hợp bị trở nặng à? Chưa kể di chứng cũng nặng tuỳ cơ địa.

Bỏ ông người yêu ấy đi!

- Người yêu bạn đủ lớn sẽ sẵn sàng ở bên bạn.

- Em chia tay sau 3 ngày bị F0 luôn này.

- Người yêu mình nghe tin cả nhà mình bị Covid chạy một mạch, mình khỏi Covid - mình cho chạy luôn.

- Vấn đề là mẹ anh ấy gọi điện nói kiểu vậy làm chị ấy suy nghĩ, chứ anh đó ở lại chắc gì chị này đã cho qua chăm?

- Chẳng lẽ mình kể lại câu chuyện mình đang có bầu mà bị F0, mẹ chồng bắt chồng đi về à?

Ảnh: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại