Nước biển ‘nuốt chửng’ thị trấn

Ngọc Mai |

Thị trấn Atafona tại bang Rio de Janeiro (Brazil) vốn thơ mộng nhưng rồi đã bị nước biển dâng, “ăn mòn” từng ngày và tới nay đã thành nơi hoang tàn.

Nước biển ‘nuốt chửng’ thị trấn - Ảnh 1.

"Quang cảnh như ngày tận thế" - một cư dân vẫn bám trụ tại đây mô tả. Nước biển Đại Tây Dương tiến sâu trung bình gần 6 mét mỗi năm vào thị trấn. Tới nay, nó đã "nuốt chửng" hơn 500 ngôi nhà, biến đường bờ biển bình dị một thời thành nghĩa địa dưới nước với những công trình bị đắm.

Joao Waked Peixoto - một cư dân không may mắn ở thị trấn này nói với báo chí địa phương: "Khi nào chúng tôi sẽ phải rời đi? Chẳng ai biết được. Biển tiến sâu hơn 3 mét chỉ trong vòng 1 tháng. Bức tường chắc chắn nhất cũng không trụ nổi".

Atafona, thị trấn khoảng 6.000 dân. Nay, chỉ còn không tới một nửa và những người còn lại cũng không biết bao giờ thì biển sẽ "nuốt" mất nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại