Đoàn Di Băng: Căn nhà đầu tiên của tôi là ở bãi rác cũ, ba lượm vàng của người ta để mua miếng đất đó

SA |

Đang có cuộc sống giàu có, sung túc nhưng Đoàn Di Băng cũng không ngại kể về quá khứ cơ cực của mình và gia đình.

Những cú chịu chi khét lẹt khiến Đoàn Di Băng trở thành nhân vật được hội hóng hớt theo dõi sát sao. Nào căn biệt thự 400 tỷ, nào quà sinh nhật triệu đô, nào tỷ nọ tỷ kia,... nghe thôi cũng đủ chóng mặt.

 Đoàn Di Băng: Căn nhà đầu tiên của tôi là ở bãi rác cũ, ba lượm vàng của người ta để mua miếng đất đó - Ảnh 1.

Đoàn Di Băng

Tuy nhiên trước khi xuất hiện cái tên nữ đại gia Quận 7 như hiện tại, Đoàn Di Băng đã từng trải qua quá khứ cơ cực, bản thân cô cũng không giấu giếm chuyện này. Trong một bài phỏng vấn hồi tháng 4/2021 , Di Băng đã kể căn nhà của gia đình mình được xây trên một miếng đất từng là bãi rác. Tiền mua miếng đất là nhờ may mắn trời cho - ba cô nhặt được vàng.

"Ba mẹ Băng làm nghề vá yên xe. Cả gia đình sống trong ngôi nhà được xây trên mảnh đất mà trước đó là một bãi rác. Miếng đất ấy có được là nhờ ba chạy xe ngoài đường và lượm được 1 cái bịch chứa vài chỉ vàng trong đó. Căn nhà đơn sơ đắp bằng sình được dựng lên nhờ may mắn trời cho như thế!" - Nữ đại gia Quận 7 tâm sự.

Hiện tại, khi đã có cuộc sống dư giả hơn, Đoàn Di Băng cũng không quên lo lắng cho ba mẹ. Cô từng chia sẻ rằng định cho ba mẹ căn biệt thự 22 tỷ sau khi sang nhà mới nhưng "ông bà lại ngại vì vợ chồng chị còn qua lại mà ông bà lại có nuôi chó (anh Vũ bị dị ứng lông chó)".

Vì vậy vợ chồng Đoàn Di Băng đã mua cho ba mẹ một căn biệt thự mới hoàn toàn, rộng khoảng 300m2, nội khu theo phong cách châu Âu và được thi công theo ý ba mẹ.

 Đoàn Di Băng: Căn nhà đầu tiên của tôi là ở bãi rác cũ, ba lượm vàng của người ta để mua miếng đất đó - Ảnh 2.

Đoàn Di Băng và mẹ

Ảnh: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại