Học sinh cấp 1 vẽ tranh như bộ phận nhạy cảm 18+, cha mẹ suýt rầy la cho đến khi nhìn vào bài gốc

Như Khánh |

Mặc dù đã rất nỗ lực quan sát và tập trung để vẽ, song em học sinh dưới đây có vẻ không có năng khiếu hội họa cho lắm.

Trẻ con luôn có niềm đam mê đặc biệt với hội hoạ , như một phản xạ tự nhiên chỉ cần thấy bút là sẽ vô tư cầm lấy và vẽ ra bất cứ thứ gì với những nét nguệch ngoạc lên giấy, lên tường. Có bé vì năng khiếu nên sẽ vẽ khá đẹp đấy, nhưng ngược lại cũng có bé dù đã rất chuyên tâm vẽ vời nhưng thành quả vẫn phải khiến người lớn chết cười.

Chẳng hạn như mới đây, lại một bài vẽ của học sinh tiểu học được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều dân mạng hoang mang. Thoạt nhìn qua, những hình ảnh trên bài vẽ của em học sinh trông rất nhạy cảm, giống hệt như phác hoạ lại bộ phận sinh dục của nam giới. Những người lớn còn sợ rằng bé đang có sự thay đổi tâm sinh lý, phụ huynh cần ngồi lại trò chuyện để hiểu con hơn.

Học sinh cấp 1 vẽ tranh như bộ phận nhạy cảm 18+, cha mẹ suýt rầy la cho đến khi nhìn vào bài gốc - Ảnh 1.

Những hình ảnh được cho là khá "nhạy cảm".

Tuy nhiên, sự thật về những hình ảnh được vẽ khiến ai cũng ngỡ ngàng. Đó thực chất là bài tập Toán của một học sinh tiểu học tại Trung Quốc với yêu cầu đề bài như sau: "Một cành cherry có 2 quả, hỏi 7 cành cherry có tổng cộng bao nhiêu quả?".

Như vậy, để tính được 7 cành cherry có bao nhiêu quả thì em học sinh tiểu học này đã vẽ ra 7 cành cherry tương tự nhau, trên mỗi cành có 2 quả cherry giống như hình mẫu. Hoá ra từ đầu đến cuối, chỉ vì không có khiếu hội hoạ mà bị người lớn hiểu nhầm thành hình ảnh nhạy cảm như thế.

So sánh hình ảnh được vẽ với hình ảnh gốc đúng là một trời một vực, khó ai có thể tin được đó cùng là những cành cherry. Có lẽ cả dân mạng, thầy cô lẫn phụ huynh đều phải cười phì vì tài năng hội hoạ "tuyệt đỉnh" này, nhém tí nữa bố mẹ của em học sinh phải hối hận vì đã la rầy oan cho con rồi!

Nguồn: Internet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại