NSND Thu Quế: Mọi người chỉ trích tôi lươn lẹo, ăn vạ, không chịu nhận lỗi, bao che con

An Nguyên |

"Tôi đầy đủ bản lĩnh, dũng cảm, đối diện với sự thật nên mọi người đừng vội chỉ trích mẹ con tôi", NSND Thu Quế chia sẻ.

NSND Thu Quế truy tìm người gây tai nạn cho con trai

Tối 9/1/2022, NSND Thu Quế đăng tải dòng trạng thái khá bức xúc chia sẻ về vụ tai nạn giao thông mà con trai 14 tuổi của chị là nạn nhân.

Nữ nghệ sĩ cho hay, khi bé trai điều khiển xe đạp điện ở đoạn đường Tố Hữu vào khoảng hơn 9h tối thì gặp tai nạn khiến bé bị gãy xương quay cổ tay, nẹp chân.

Theo Thu Quế, có nhiều nhân chứng ở hiện trường đã cho rằng vụ tai nạn là do 1 nữ tài xế xe ô-tô đi quá nhanh gây ra. Những người này cũng cung cấp thông tin biển số xe được cho là đã gây tai nạn cho bé trai.

NSND Thu Quế: Mọi người chỉ trích tôi lươn lẹo, ăn vạ, không chịu nhận lỗi, bao che con - Ảnh 1.

Thu Quế chia sẻ về tai nạn của con trai.

Vì quá sốt ruột, Thu Quế đã đăng tải biển số xe và yêu cầu người phụ nữ lái xe hãy ra mặt để giải quyết vụ tai nạn. Vì sau khi cháu bé bị ngã, người phụ nữ này đã lập tức lái xe bỏ đi, không hề dừng lại quan sát, hỏi han.

Thu Quế viết: "Cô ta đã phóng tốc độ rất nhanh tông vào đuôi xe đạp điện con trai tôi, vô trách nhiệm và bỏ chạy. Có 4 chú tốt bụng đã kịp nhìn vội biển số xe và đỡ con dậy dìu con vào vỉa hè. Nhân chứng nói là con đi đúng phần đường của con".

Tuy nhiên, sau đó người phụ nữ có tên N.C đã lên tiếng với những thông tin hoàn toàn khác. Người này cho rằng con trai NSND Thu Quế đi xe rất nhanh bằng 1 tay, đi vào làn đường BRT và tự ngã.

NSND Thu Quế: Mọi người chỉ trích tôi lươn lẹo, ăn vạ, không chịu nhận lỗi, bao che con - Ảnh 2.

Con trai NSND Thu Quế sau tai nạn.

N.C đồng thời cung cấp camera hành trình trước và sau xe để chứng minh không hề có vụ tai nạn nào do chiếc xe mà cô điều khiển gây ra. N.C còn bức xúc cho hay:

"Nhìn qua gương thì thấy 1 bạn đi xe máy hay xe điện gì đó ngã, em đã dừng lại 2-3 phút thì đồng thời có mấy đồng chí phía bên kia đường chỗ bán hoa lan chạy sang. Không chứng kiến nhưng lại ra làm nhân chứng nói em đâm vào xe điện kia.

Em không xuống lúc đó vì nghĩ bạn kia ngã ở đường và cũng đã có mấy người đi bộ sang đỡ và quan trọng hơn con em đang ở trong xe".

Camera hành trình của N.C cho thấy không có va chạm vào thời điểm xảy ra tai nạn của con trai NSND Thu Quế.

N.C cho biết chị và gia đình NSND Thu Quế đã gặp nhau sau khi sự việc trở nên ồn ào và quyết định đưa xe đi giám định. N.C còn tuyên bố sẽ kiện NSND Thu Quế vì vu khống mình trên mạng xã hội.

"Nếu là cháu, là con của mọi người cũng vậy thôi"

NSND Thu Quế sau đó đã xóa dòng trạng thái truy tìm người gây ra tai nạn cho con trai mình. Tuy nhiên, sáng sớm ngày 12/1, Thu Quế tiếp tục đăng tải dòng trạng thái khá dài chia sẻ về sự việc.

Thu Quế cho hay, việc chị đăng tải dòng trạng thái truy tìm người gây tai nạn cho con trai là tâm lý rất dễ hiểu của các bậc cha mẹ do quá nóng lòng lo cho con mà thôi:

"Khi nhận đc tin con trai bị ngã, tôi và bố cháu tức tốc đi tới hiện trường, trong đầu chỉ nghĩ là con tự ngã thôi. tới nơi thấy 4, 5 người nam giới đứng xung quanh cháu, công an đã có mặt trước đó. Tôi thấy con vẫn tỉnh, tôi ra chụp hình chiếc xe đạp điện của con vẫn nằm nguyên ở đường thì có 1 chú nói: "Chị không cần chụp, em đã kịp nhớ biển số xe và chụp lại khi con vừa ngã rồi, xe kia đi chậm tưởng dừng lại xong thấy chạy mất".

NSND Thu Quế: Mọi người chỉ trích tôi lươn lẹo, ăn vạ, không chịu nhận lỗi, bao che con - Ảnh 4.

Thu Quế lên tiếng về sự việc.

Mọi người thử đặt địa vị vào tôi lúc ấy xem? Khi đưa con vào viện 198 Bộ Công an chờ test Covid, tôi đã đăng Facebook với mục đích nhờ tìm chiếc xe kia để hỏi ra ngọn ngành".

Thu Quế thừa nhận con trai chị có lỗi sai là đi vào làn đường BRT, không bật đèn, đi 1 tay với tốc độ khá nhanh:

"Con đi vào đường BRT vì con muốn vòng ngược trở lại bên kia đường để rẽ về đường tắt Trung Văn rồi qua cầu về đường Đỗ Đức Dục gần và vắng hơn, nhà tôi ở bến xe Mỹ Đình.

Con sai là không bật đèn và đi 1 tay (do trời lạnh) tốc độ khá nhanh, đó là cái giá mà con phải trả, gia đình sẽ phải dạy lại con về cách tham gia giao thông".

NSND Thu Quế: Mọi người chỉ trích tôi lươn lẹo, ăn vạ, không chịu nhận lỗi, bao che con - Ảnh 5.

"Tôi đầy đủ bản lĩnh, dũng cảm, đối diện với sự thật".

Về buổi làm việc với N.C - người được cho là đã gây ra tai nạn cho bé trai, Thu Quế cho hay: "Cô ấy up cam trước và sau xe của cô, ok nhưng để hoàn tất hồ sơ phải đầy đủ thủ tục nên tôi chưa thể nói gì vào lúc này vì sáng nay 12/1 mới lấy lời khai của con tôi, chưa giám định xe, chưa khám thương tật".

Thu Quế chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, chị bị rất nhiều người chỉ trích, mắng chửi: "Mọi người chỉ trích tôi lươn lẹo, ăn vạ, sai lè mà không chịu nhận lỗi, bao che cho con...

Tôi đầy đủ bản lĩnh, dũng cảm, đối diện với sự thật nên mọi người đừng vội chỉ trích mẹ con tôi. Đặc biệt là cháu đang rất đau, cháu cũng có Facebook và cũng đọc được thì cháu tổn thương thế nào? Hiện tại cháu cần ổn định tinh thần và sớm hồi phục trở lại. Gia đình sẽ dậy dỗ cháu nghiêm khắc. Nếu là cháu, là con của mọi người cũng vậy thôi!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại