Ngồi nhậu với phụ huynh ngay lần đầu đến chơi, con dâu khiến bố chồng làm 1 việc chưa từng

Lam Giang |

Lần sang chơi nhà đầu tiên của chị Thi Thảo đã để lại cho bố mẹ chồng tương lai nhiều ấn tượng.

Chị Thi Thảo (40 tuổi, CEO một trung tâm đào tạo MC) và anh Phạm Hoàng Nam (47 tuổi, trưởng đại diện một hệ thống hỗ trợ pháp lý) kết hôn đến nay đã được 7 năm. Cặp đôi chưa có con chung nhưng có 3 con riêng.

Ngồi nhậu với bố chồng ngay lần đầu sang chơi

Chị Thảo từng sống ở Hà Nội, còn anh Nam định cư tại Sài Gòn. Trong một lần vào Sài Gòn đào tạo nghiệp vụ, cả hai có cơ hội gặp nhau. Lần gặp gỡ đó khiến anh Nam cực kỳ ấn tượng về chị Thảo. Vốn là người có tài ăn nói và chưa thua ai bao giờ mỗi khi tranh luận, nhưng lần này anh Nam đã "cứng lưỡi". Điều đó khiến anh cảm thấy đây là một người phụ nữ có chiều sâu mà mình cần khám phá.

Sau lần bén duyên, chị Thảo quay trở lại Hà Nội nhưng vẫn giữ liên lạc với anh Nam. Một thời gian sau, anh Nam gặp trục trặc hôn nhân, ly thân và dọn ra ngoài ở trọ. Toàn bộ tài sản anh đều để lại cho vợ con, bản thân chỉ còn lại đúng một chiếc xe máy. Trong lúc bế tắc nhất của cuộc đời, anh đã gọi cho chị Thảo để tâm sự, xin lời khuyên… Đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Thảo rất thương, thấu hiểu cho những tâm tư của anh Nam.

Ngồi nhậu với phụ huynh ngay lần đầu đến chơi, con dâu khiến bố chồng làm 1 việc chưa từng - Ảnh 1.

Anh Nam, chị Thảo đã chung sống được 7 năm.

"Cũng trong thời điểm ấy thì anh Nam có mời mình với cương vị một người bạn, ghé qua nhà bố mẹ anh ấy để đưa một món đồ. Khi mình qua thì bố mẹ anh giật mình, không hiểu sao lại có phụ nữ đến nhà chơi vì trước giờ anh Nam chỉ dẫn bạn là nam giới về nhà.

Bố mẹ anh mời mình ở lại ăn trưa nhưng chuẩn bị toàn đồ nhậu và bia. Bố anh nói: "Đằng nào cũng chuẩn bị rồi, cháu có uống được bia không?", mình thật thà trả lời: "Cháu nhậu được". Thế là mình ngồi nhậu với bố mẹ chồng ngay từ lần đầu tiên sang làm quen", chị Thảo nhớ lại kỷ niệm hài hước.

Nói thêm về câu chuyện này, anh Nam kể: "Bố mình luôn phải ngủ trưa, dù quý ai đến mức độ nào đi nữa thì trưa vẫn phải ngủ. Riêng buổi hôm đó, mình và Thảo mới chỉ là bạn thôi, nhưng không hiểu sao bố mình thức nói chuyện, không ngủ. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời bố mình bỏ ngủ trưa.

Đến khi Thảo về rồi thì mẹ mình nhấc điện thoại gọi luôn cho con trai nói: "Thảo chỉ là bạn con thôi nhưng mẹ cảm giác sao mà thân quen, gần gũi quá".

Ngồi nhậu với phụ huynh ngay lần đầu đến chơi, con dâu khiến bố chồng làm 1 việc chưa từng - Ảnh 2.

Câu chuyện tình yêu, hôn nhân của cặp đôi có rất nhiều điều thú vị.

7 năm hôn nhân không một lần cãi vã

Cuộc gặp gỡ với bố mẹ anh Nam cũng để lại cho chị Thảo nhiều cảm xúc, giúp chị hiểu hơn về con người của anh. Để đến sau này, khi đã nảy sinh tình cảm, chị Thảo vẫn gật đầu đồng ý làm vợ anh Nam dù lúc đó, anh chẳng có gì trong tay, thậm chí còn bị bệnh hen suyễn cấp độ nặng và phải có trách nhiệm chăm sóc hai con riêng.

"Mình cảm động khi nghe những câu chuyện bố mẹ kể về anh Nam. Thấy thương khi nhìn thấy cuộc sống của anh ấy và ngưỡng mộ với cách anh hướng về các con. Đó là lý do mình chọn anh dù biết anh không có gì" – chị Thảo bộc bạch.

Chuyện tình cảm của cặp đôi này còn có nhiều chi tiết hy hữu. Đó là việc anh Nam có trùng ngày sinh nhật với chồng cũ của chị Thảo. Thậm chí ngày cưới của anh chị là do bố mẹ chồng chọn nhưng bất ngờ trùng khớp với ngày cưới của chị Thảo và chồng cũ.

Ngồi nhậu với phụ huynh ngay lần đầu đến chơi, con dâu khiến bố chồng làm 1 việc chưa từng - Ảnh 3.

Cả hai đến với nhau bằng sự chân thành, thấu hiểu.

Ngồi nhậu với phụ huynh ngay lần đầu đến chơi, con dâu khiến bố chồng làm 1 việc chưa từng - Ảnh 4.

Họ luôn thay đổi để trở thành mảnh ghép hoàn hảo của đối phương.

Đám cưới của chị Thảo, anh Nam diễn ra cực kỳ giản dị nhưng cũng không kém vui tươi và đáng nhớ. Ban đầu cả hai chỉ định đăng ký kết hôn rồi về sống chung. Nhưng vì không muốn con dâu thiệt thòi nên bố mẹ anh Nam đã chuẩn bị sính lễ, phong bì tiền, thuê một chuyến xe đưa tất cả họ hàng về quê chị Thảo ở Thái Nguyên tổ chức đám cưới, xin đón dâu về Hà Nội luôn.

Trên chuyến xe về nhà chồng, chị Thảo hạnh phúc khi thấy sự ấm áp, gần gũi của mọi người. Mẹ chồng làm quản ca, còn cô, dì, chú, bác trở thành dàn hợp ca, biểu diễn văn nghệ suốt cả chặng đường.

7 năm góp gạo thổi cơm chung, anh Nam chị Thảo chưa một lần cãi vã. Họ dường như chấp nhận tất cả mọi tật xấu của nhau, cùng giúp nhau sửa chữa những điều chưa hợp để trở thành mảnh ghép hoàn hảo nhất của đối phương.

Nguồn: Vợ chồng son, ảnh: Facebook nhân vật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại