Bị ốm nên được bạn gái đích thân xuống bếp nấu cho cháo cá, anh chàng vừa nhìn vào bát đã “xỉu ngang”

Thanh Phong |

Khen cho tấm chân tình của cô gái nhưng khả năng bếp núc có hạn thì nên lượng sức nhé nàng.

Những lúc ốm đau, bận bịu, nếu có người yêu ở bên quan tâm, chăm lo cho bữa ăn, sinh hoạt… có lẽ là một trong những ký ức khó quên nhất, dễ gây cảm động và thắt chặt thêm tình cảm đôi lứa. Nhưng, với một điều kiện là làm cho tới. Chứ nếu có tấm lòng nhưng khả năng bếp núc lại có hạn thì khéo chỉ gây ra tai hoạ dở khóc dở cười như câu chuyện sau.

Bị ốm nên được bạn gái đích thân xuống bếp nấu cho cháo cá, anh chàng vừa nhìn vào bát đã “xỉu ngang” - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp bát cháo của một anh chàng được bạn gái nấu cho trong lúc bị ốm

Chuyện là anh chàng bị ốm nên đích thân bạn gái đã xuống bếp chuẩn bị cháo cá bồi bổ cho anh, nhưng lúc mang lên, thành quả lại chưa được như kỳ vọng: Hạt cơm còn chưa nhuyễn, cá thì gần như để nguyên con không bỏ nội tạng. Dường như cô gái mới chỉ bỏ cá và gạo vào nồi rồi đổ thêm nước đun lên, chứ chưa thực sự làm được món cháo cá.

Bị ốm nên được bạn gái đích thân xuống bếp nấu cho cháo cá, anh chàng vừa nhìn vào bát đã “xỉu ngang” - Ảnh 2.

Cháo cá bình thường sẽ phải gỡ xương - gỡ thịt cá, ninh nước khử tanh rồi mới cho gạo vào đun kỹ. Thịt cá có thể xé nhỏ, cầu kỳ hơn thì xào/chiên lên cho đậm đà (Ảnh minh hoạ: Cô Ba Bình Dương)

Xem tác phẩm của cô bạn gái, nhiều người lắc đầu:

- "Trời, sao món đơn giản vậy mà cũng không biết làm?".

- "Giờ chê thì không nỡ, ăn thì chắc cũng không ngon miệng được".

- "Order cho rồi, lẹ hơn mà đỡ khiến bạn trai khó xử".

- "Thôi cũng được cái tấm lòng".

Có không ít người nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện này vì thời buổi bây giờ, khó tin có ai vẫn có thể mang bát cháo này cho người yêu ăn, chẳng lẽ không biết Google cách nấu, không nhận ra sự kém ngon?

Nguồn: Quốc Khánh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại