Mẹ chồng đưa đi đẻ, tôi để lộ bí mật động trời trong quá khứ, hôn nhân đứng bên vực thẳm

Lam Giang |

Ngày con chào đời cũng là ngày bí mật của cuộc đời tôi bị bại lộ.

9 tháng 10 ngày bầu bí rồi cũng đến lúc lâm bồn. Đêm ấy khi có dấu hiệu sinh, tôi được chồng và mẹ chồng đưa vào viện. Mọi người lo lắng nhưng cũng vui lắm vì gia đình sắp được đón đứa cháu đích tôn được mong chờ lâu nay. 

Dịch bệnh phức tạp nên mỗi sản phụ chỉ được một người đi cùng, phụ nữ với nhau vẫn dễ hơn nên mẹ chồng nhận trách nhiệm vào chăm con, chăm cháu. Sau khi làm thủ tục nhập viện xong xuôi, y tá yêu cầu tôi khai một số thông tin về tiền sử thai sản. 

- “Em mang thai con đầu hay con thứ mấy?”.

- “Dạ con đầu ạ”. 

- “Đã nạo, hút thai bao giờ chưa?”.

Câu hỏi thứ 2 khiến tôi khựng lại, bối rối. Sự thật là tôi đã từng bỏ con một lần, do quá khứ trẻ dại không biết bảo vệ bản thân mình. Chuyện này tôi tự nhủ “sống để bụng, chết mang theo”, nhưng gặp hoàn cảnh này, tôi không biết nên giấu hay nói ra sự thật. Bởi mẹ chồng đứng ngay cạnh, nếu nói ra thì bà sẽ biết chuyện, chắc chắn không để yên. Mà không nói thì các bác sĩ không nắm được tình hình của tôi, lỡ có biến chứng gì trong lúc sinh nở thì phải làm sao?

Cô y tá nhắc lại câu hỏi, tôi lắp bắp nói ra sự thật: “Dạ rồi, 1 lần”. 

- "Lâu chưa?".

- “4 năm…”.

Mẹ chồng đưa đi đẻ, tôi để lộ bí mật động trời trong quá khứ, hôn nhân đứng bên vực thẳm - Ảnh 1.

Mẹ chồng tôi trố mắt ngạc nhiên khi nghe bí mật của con dâu. (Ảnh minh họa)

Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi nghe thấy đã bất ngờ đến thế nào. Vì vợ chồng tôi mới cưới được hơn 1 năm thôi. Ngay lập tức bà định hỏi tôi gì đó, nhưng thấy tôi có cơn đau nên bà không nói nữa. 

Việc sinh nở của tôi diễn ra thuận lợi, một em bé kháu khỉnh ra đời. Đáng lẽ tôi phải hạnh phúc lắm, nhưng vì chuyện kia mà trong lòng tôi nặng trĩu, canh cánh nỗi lo.

Ngày tôi xuất viện về nhà, khi chỉ có 2 mẹ con trong phòng, mẹ chồng lập tức hỏi tôi: “Chuyện hôm trước con nói phá thai cách đây 4 năm là như thế nào?”. 

Không còn cách nào khác, tôi đành thành thật kể cho mẹ nghe quá khứ của mình. Năm đó tôi mới 22 tuổi, đang học năm cuối Đại học thì có bầu với bạn trai. Biết tin, bố đứa trẻ khuyên tôi nên bỏ vì hai đứa còn quá trẻ, tương lai phía trước mịt mù, đẻ con ra biết lo cho nó thế nào. 

Mẹ chồng đưa đi đẻ, tôi để lộ bí mật động trời trong quá khứ, hôn nhân đứng bên vực thẳm - Ảnh 2.

Vừa sinh con được ít ngày, tôi đã phải sống trong sợ hãi và lo lắng. (Ảnh minh họa)

Dù đau đớn lắm, nhưng thời điểm đó tôi chưa kiếm ra tiền. Bố mẹ ở quê làm ruộng, thu nhập bấp bênh và còn phải nuôi đàn em ăn học. Nhà bạn trai tôi hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn, sinh con lúc đó đúng thật sẽ làm khó cho tất cả mọi người. 

Sau này, tôi và bạn trai cũ không đến được với nhau. Một thời gian sau, tôi quen người chồng hiện tại và tiến tới hôn nhân. Mẹ chồng tôi trước đây không ủng hộ vì gia cảnh nhà tôi không cân xứng. Mãi sau này bà mới đồng ý và thiện cảm với con dâu hơn từ khi tôi mang thai cháu trai. 

Nghe những lời tôi nói, mẹ chồng nổi giận đùng đùng. Tôi thành khẩn xin lỗi bà vì đã giấu bí mật này. Mẹ chồng nói tôi tạm thời cứ nghỉ ngơi, đợi một thời gian nữa bà sẽ xử lý. 

Những ngày tháng này với tôi thật khủng khiếp, luôn sống trong lo sợ. Không biết tới đây mẹ chồng sẽ làm gì, liệu cuộc hôn nhân của tôi có giữ được hay không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại