Anh Tây gạt 'sĩ diện', bán bánh lề đường mưu sinh: Có hôm đói quá, phải đi xin cơm

Thủy Tiên |

Đợt giãn cách, có những hôm đói quá, người đàn ông ngoại quốc phải cầm bát đi xin cơm. Hoặc ngày nào ế hàng, anh lại ngồi nhai trệu trạo hết đống bánh ngọt.

Dịch Covid-19 xảy ra bất ngờ khiến nhiều người lâm vào cảnh lao đao, trong đó có cả những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Tại góc chợ xóm Mới, ở đường Ngô Gia Tự, TP Nha Trang, hình ảnh anh Tây cao lớn, ôm thùng bánh xốp bán thu hút ánh nhìn hiếu kỳ.

Chân anh đi đôi dép tông, ăn bận giản dị, đứng bên lề đường hòa vào dòng phương tiện đang chạy xuôi chạy ngược. Thấy chàng trai Tây đứng mãi mà không ai ghé mua, anh Phạm Hùng (SN 1987) đã chạy lại ủng hộ, mua hết chỗ bánh.

Anh Tây cao to, đứng đường bán bánh thu hút nhiều sự chú ý trên MXH

Phút tâm sự sau đó giữa 2 người đàn ông không chung quốc tịch khiến nhiều người cảm động. Anh Hùng kể lại, người đàn ông ngoại quốc đến từ Nga, 40 tuổi, qua Việt Nam làm du lịch. 2 năm liên tiếp chịu cảnh dịch bệnh, kẹt lại ở đất khách quê người. Bao nhiêu tiền tiết kiệm phút chốc tiêu tán hết, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, anh đành đi bán bánh.

"Hồi trước mình hay đi qua đi lại, trời mưa trời gió, anh đứng bán mà cũng không ai mua hết. Mấy lần đi làm về đêm thấy hàng ế nhiều quá, anh ấy lấy bánh ra ngồi ăn tại vỉa hè luôn. Nhìn tội với thương lắm!

Mình mới quyết định quay 1 video đưa lên mạng, nhờ người ta qua lại mua ủng hộ", anh Hùng cho hay.

Số bánh đều do người đàn ông Nga tự tay làm

Người nói tiếng Việt, người tiếng Nga, giao tiếp không trọn vẹn qua công cụ dịch trên điện thoại. Người đàn ông Nga viết tên lên điện thoại nhưng anh Hùng không đọc được, chỉ gọi là "My friend" (Dịch: Người bạn của tôi).

Mấy hôm đi bán bánh, người đàn ông Nga cũng chỉ biết nói chuyện với người dân địa phương bằng thứ ngôn ngữ "nửa Tây nửa Ta".

"Anh chỉ nói được mấy câu như: Cảm ơn, giá tiền và mời mua bánh thôi. Bánh su kem này anh nói tự anh làm, lấy công thức của người Nga luôn. Hồi bên đó, anh cũng từng làm công việc này 1 lần rồi.

Có vài người bạn mướn 1 căn nhà, mua công cụ làm bánh. Sáng 3 - 4 anh em, mỗi người ôm 1 hộp xốp để đi mỗi hướng để bán, nói chung tiền làm ra đủ trả tiền nhà, sinh sống thôi chứ không dư giả gì đâu", anh Hùng kể lại.

Người đàn ông Nga xúc động khi anh Hùng mua hết bánh ủng hộ

Thùng bánh su kem chứa khoảng 20 hộp, mỗi hộp có giá 20k. Nhưng anh Tây bán hoài, đứng rã rời đôi chân mà ít ai ghé vào ủng hộ. Anh Hùng nói, đợt dịch rồi giãn cách, ở trong nhà miết, không đi làm được, người đàn ông ngoại quốc phải đi nhà dân xin cơm ăn. Đến khi dịch được kiểm soát, người đàn ông Nga mới cố gắng đi mua nguyên liệu, tự làm bánh mưu sinh.

Đoạn clip anh Hùng đăng tải lên mạng xã hội, nhận được hơn 1,8 triệu lượt xem cùng nhiều phản ứng tích cực.

Nhiều cư dân mạng muốn ủng hộ anh Tây, người lại hỏi anh Hùng địa chỉ để ghé qua mua hàng. Vài ngày gần đây, công việc bán bánh cũng thuận lợi hơn hẳn.

"Hồi sáng mình ra, anh cũng bắt tay cảm ơn. Mình mua hết thùng bánh cho anh, đưa anh 500k, còn thừa tiền biếu anh hỗ trợ. Anh ôm anh nồng nhiệt, ảnh đã muốn khóc rồi. Nói chung không nói được tiếng Việt nhưng cảm xúc thể hiện ra rất nhiều", anh Hùng chia sẻ.

Anh Tây gạt sĩ diện, bán bánh lề đường mưu sinh: Có hôm đói quá, phải đi xin cơm - Ảnh 4.

Người đàn ông Nga thân thiện, chụp ảnh kỷ niệm cùng vị ân nhân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại