2 Quán quân hot nhất truyền hình Vĩnh Long: Người bị cha mẹ bỏ rơi, kẻ nợ nần, ly hôn

Hương Hương (TH) |

Mỗi người một số phận nhưng nghị lực, bản lĩnh vượt lên nghịch cảnh của hai Quán quân này không khỏi khiến người khác xúc động và nể phục.

Trương Trần Anh Duy là Quán quân Chinh phục thần tượng 2020, trong khi đó, Thái Bảo là Quán quân Hãy nghe tôi hát 2021 – hai game show cực kỳ ăn khách trên Đài truyền hình Vĩnh Long. Họ đều sở hữu giọng hát nội lực nhưng cả hai Quán quân này đều có số phận vô cùng lận đận.

Trương Trần Anh Duy: bị cha mẹ bỏ rơi

Tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Trương Trần Anh Duy học liên thông hệ đại học chính quy của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và tốt nghiệp năm 2017.

Dù được đào tạo bài bản, có nội lực nhưng những ngày đầu bước chân vào con đường ca hát, Duy từng đi hát với giá cát xê 50.000 đồng một đêm. Duy hát liên tục từ 20 giờ tối tới 22 giờ. Dù đồng lương ít ỏi như thế nhưng cũng không ít lần, Duy bị bầu "xù lương".

2 Quán quân hot nhất truyền hình Vĩnh Long: Người bị cha mẹ bỏ rơi, kẻ nợ nần, ly hôn - Ảnh 1.

Ca sĩ Trương Trần Anh Duy.

2 Quán quân hot nhất truyền hình Vĩnh Long: Người bị cha mẹ bỏ rơi, kẻ nợ nần, ly hôn - Ảnh 2.

Trương Trần Anh Duy đạt ngôi vị Quán quân Chinh phục thần tượng 2020.

Tuy là ca sĩ nhưng Trương Trần Anh Duy lại nổi tiếng nhiều hơn ở vai trò hot Tik Toker với 1,3 triệu người theo dõi. Anh chàng từng tham gia nhiều gameshow như: Giọng ải giọng ai, Tuyệt đỉnh song ca nhưng phải tới "Chinh phục thần tượng", nam ca sĩ người Tây Ninh mới đạt ngôi vị cao nhất – Quán quân của cuộc thi nhờ sự dẫn dắt của đàn chị Vĩnh Thuyên Kim.

Những tưởng khi đạt giải Quán quân, một chân trời mới sẽ mở ra với Trương Trần Anh Duy nhưng, liền sau đó là các đợt dịch liên tục bùng phát, khiến con đường âm nhạc của cậu lại một lần nữa gập ghềnh, chông gai.

Không chỉ gặp nhiều khó khăn trên con đường ca hát, Trương Trần Anh Duy còn có một số phận hết sức éo le. Cậu sinh ra trong gia đình không ai làm về nghệ thuật ở Tây Ninh và mang trong người 3 dòng máu: Hoa, Campuchia và Việt Nam.

Ba mẹ của Anh Duy chia tay từ lúc cậu bé học mẫu giáo. Mỗi người đều có tổ ấm riêng nên Duy được ông bà ngoại đón về nuôi. Tình yêu thương bảo bọc của ông bà quá lớn đã khiến Duy nguôi ngoai bớt phần nào sự trớ trêu của số phận.

Thế nhưng, vì lớn lên giữa lời đàm tiếu của những người xung quanh đã khiến Duy từng bị tự kỷ. Nhớ về khoảng thời gian đó, Trương Trần Anh Duy nói: "Duy được ông bà bù đắp cho hết nhưng mình vẫn rất buồn.

Duy từng tự kỷ vì suy nghĩ quá nhiều nhưng rồi lại cảm thấy, ba mẹ vẫn ở đó, vẫn quan tâm, vẫn nói chuyện, vẫn hỏi thăm thì cũng được rồi. Chỉ là không sống cùng thôi. Duy không muốn trách để nặng lòng thêm.

Duy cũng quen không có ba mẹ rồi. Hồi xưa, Duy hay tự kỷ lắm. Không nói chuyện với ai, kể cả ông bà ngoại. Dù ông bà thương nhưng không thể ở bên mình 24/24 được. Mình phải tự ý thức, tự suy nghĩ, tự biết phải làm gì và sống thế nào.

Ba lập gia đình mới và có thêm đứa con nữa. Mẹ cũng có gia đình khác. Lúc mình còn nhỏ, thấy các bạn có ba mẹ đưa đón thì tủi thân vì mình chỉ có ông ngoại. Ngoại biết Duy thiếu thốn tình cảm nên thương Duy rất nhiều, các cô dì chú bác cũng vậy nhưng dù sao thì có ba mẹ vẫn hơn.

Tới giờ, Duy vẫn là đứa cháu được cưng nhất trong những đứa cháu vì hoàn cảnh đó. Và một phần cũng vì Duy lễ phép, biết dạ thưa nên mọi người thích".

2 Quán quân hot nhất truyền hình Vĩnh Long: Người bị cha mẹ bỏ rơi, kẻ nợ nần, ly hôn - Ảnh 4.

Nam ca sĩ có một tuổi thơ bất hạnh khi cha mẹ, không ai chịu nuôi, phải ở với ông bà.

Ca sĩ Thái Bảo: Vỡ nợ, chồng đòi ly hôn

Dù mới 31 tuổi nhưng Thái Bảo đã trải qua rất nhiều thăng trầm biến cố. Thái Bảo sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm 21 tuổi, Thái Bảo lấy chồng rồi nhanh chóng sinh con. Đang đi học, phải nghỉ giữa chừng nên cô bị dòng họ khinh bỉ vì không có bằng cấp gì. Chính điều đó làm động lực cho cô, bằng mọi cách phải học tiếp.

Sau khi hoàn thành chương trình học Đại học, Thái Bảo học tiếp lên Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa, cùng thời gian, cô Nam tiến lập nghiệp. Hồi mới đặt chân tới đất Sài Gòn, Thái Bảo từng đi hát đám tiệc, đám cưới với cát-xê 100.000 đồng. Ấy vậy mà, cô vẫn bị bầu show lừa, giật cát xê, có hôm còn lạc đường, bị cướp, bị đánh vô cùng thê thảm.

Trong hoàn cảnh quá khó khăn như thế, lại có nhan sắc nên nhiều lần, Thái Bảo bị "tú ông, tú bà" dụ dỗ, mồi chài với những lời hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn. Thái Bảo từng tâm sự:

"Có nhiều đại gia đề nghị tôi, đồng ý quen thì anh sẽ lo cho em sự nghiệp, cuộc sống, nhà cửa nhưng tôi không chấp nhận. Có lẽ, con người tôi thiên về sống tình cảm. Nếu muốn gắn bó thì phải có tình cảm, tôi không bất chấp.

Cũng có một vài người chăn dắt chèo kéo tôi. Họ bảo, có nhiều đại gia cần "kết bạn", ký hợp đồng 3 tháng, 6 tháng thì sẽ nhận được một khoản tiền 40, 50 ngàn đô. Người chăn dắt mối lấy 1/3 còn mình nhận 2/3".

Vượt qua tất cả những dụ dỗ đó, Thái Bảo quyết đi lên bằng đôi chân, tiếng hát của mình. Năm 2019, cái tên Thái Bảo được khán giả biết tới nhiều hơn khi giành ngôi vị Quán quân cuộc thi Ai sẽ thành sao, team Quang Lê.

Từ cuộc thi này, Thái Bảo đắt show hơn, được mời đi hát liên tục. Năm 2021, cô tiếp tục đăng quang Hãy nghe tôi hát ở ngôi vị cao nhất, nhưng cũng lại ngay đúng thời điểm dịch bệnh bùng phát, nên cơ hội cũng cứ thế trôi qua.

Ca sĩ Thái Bảo có số phận lận đận. Sau nhiều biến cố trong sự nghiệp cũng như tình duyên, hiện tại, nữ ca sĩ đang hạnh phúc với những gì mình có.

Không chỉ gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp, Thái Bảo cũng lận đận về tình duyên. Hiện tại, nữ ca sĩ đang làm mẹ đơn thân nuôi con. Nữ ca sĩ từng gặp biến cố lớn khi kinh doanh phá sản, nợ nần, ly hôn. Đó là một năm quá nhiều biến động, sóng gió của Thái Bảo.

Thế nhưng, Thái Bảo đã vượt qua hết thảy bằng một nghị lực đáng nể, để từng bước thành công và có cuộc sống khá ổn định về kinh tế, vừa lo cho con, vừa báo hiếu cha mẹ.

Nữ ca sĩ hiện tại đã có người yêu nhưng cô chọn không kết hôn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Tôi có người yêu nhưng không muốn đi tới hôn nhân. Người đó cũng từng đổ vỡ hôn nhân rồi nên không đặt nặng vấn đề kết hôn.

Tôi từng trải qua cuộc sống hôn nhân nên hiểu nó như thế nào, phức tạp ra sao và không muốn lặp lại nữa. Lo lắng, chăm sóc vì yêu chứ không muốn vì trách nhiệm. Hôn nhân là thứ mà người trong cuộc muốn đi ra mà người ngoài lại muốn nhảy vào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại