Tang lễ đạo diễn Trần Cảnh Đôn và chuyện người lạ tới chùa xin vào thắp nhang

Hương |

Có lẽ, đạo diễn Trần Cảnh Đôn sẽ mỉm cười mãn nguyện và an yên ra đi khi biết tình cảm của mọi người dành cho mình.

Tối ngày 21/10, đạo diễn Trần Cảnh Đôn đột ngột qua đời, khi đang trò chuyện cùng vợ con, sau bữa cơm tối. Sự ra đi đột ngột của ông, khiến gia đình, người thân, đồng nghiệp và khán giả đều bàng hoàng, thương tiếc.

Tang lễ của đạo diễn Trần Cảnh Đôn diễn ra trong không khí ấm cúng của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Rất nhiều người đã đến tiễn biệt ông, với những kỷ niệm yêu thương và mang ơn trân quý.

Là cháu ruột, gọi cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn bằng chú, diễn viên Trần Trọng Hiếu hầu như có mặt ở tang lễ suốt 3 ngày qua cùng gia đình.

Tang lễ đạo diễn Trần Cảnh Đôn và chuyện người lạ tới chùa xin vào thắp nhang - Ảnh 1.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp tới tiễn biệt đạo diễn Trần Cảnh Đôn... Trong ảnh, có đạo diễn Kim Loan (vợ người quá cố) và diễn viên Trọng Hiếu (cháu ruột - đội mũ).

Anh kể, trưa hôm qua (24/10), có một người đàn ông trạc tuổi đạo diễn Trần Cảnh Đôn, là cựu thanh niên xung phong, đã chạy xe từ Nhà Bè tới chùa Vĩnh Nghiêm, chỉ để xin vào thắp nhang, tưởng nhớ chú anh.

Sau khi thắp xong nén nhang, người này ra gặp đạo diễn Kim Loan - vợ cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn, và mếu máo nói rằng, ông là người mến mộ vị đạo diễn "Ngọc Trong Đá" vừa nằm xuống.

Người này nói: "Tôi thích ông Cảnh Đôn từ lâu lắm rồi và rất mến mộ tài năng của ông ấy. Nhờ có ông ấy làm bộ phim Ngọc Trong Đá mà khán giả mới biết lực lượng thanh niên xung phong của chúng tôi là như thế nào. Tôi thương và mến mộ ông ấy lắm".

Tang lễ đạo diễn Trần Cảnh Đôn và chuyện người lạ tới chùa xin vào thắp nhang - Ảnh 2.

Một cựu thanh niên xung phong, một người xa lạ, vì hâm mộ đạo diễn Trần Cảnh Đôn mà đến viếng. (Ảnh do diễn viên Trọng Hiếu chụp).

Mấy ngày qua, rất nhiều đồng nghiệp cũng đến thắp hương, tiễn biệt vị đạo diễn tài ba. Họ cũng chia sẻ những tình cảm chân thành tới ông trên mạng xã hội. Ai cũng đều thương nhớ đạo diễn Trần Cảnh Đôn.

Trong đó, status của trợ lý cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã khiến nhiều người xúc động khi nhắc lại ơn nghĩa với ông lúc sinh thời. Người này viết trên Facebook:

"Vĩnh biệt anh, người anh thân thiết của em, người đã dìu dắt em vào nghề và chỉ dẫn cho em từng chút một, cảm ơn anh đã từng giúp đỡ em khi đi làm phim với anh, em bị kẻ gian lấy mất xe, anh đã lệnh thủ quỷ cấp ngay cho em 15 triệu để em mua xe mới có phương tiện đi làm. Ơn này em mãi không quên”.

Theo diễn viên Trọng Hiếu thì đêm cuối cùng của tang lễ, rất nhiều anh em bạn bè thân thiết với đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã tề tựu về chùa Vĩnh Nghiêm để tiễn biệt lần cuối. Có lẽ, khi chứng kiến hình ảnh này, đạo diễn Trần Cảnh Đôn sẽ mỉm cười mãn nguyện.

Nhiều đồng nghiệp tới tiễn biệt đạo diễn Trần Cảnh Đôn.

Diễn viên Trọng Hiếu chia sẻ: "Tuy dịch bệnh chưa ổn lắm, nhưng có rất nhiều các bạn bè thân hữu của chú, nhất là giới văn nghệ sĩ, đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên đến viếng, hầu như không thiếu người nào. Gia đình cũng cảm thấy ấm lòng! Chắc do chú sống tốt nên được mọi người yêu qúy".

Sáng nay, lúc 9 giờ 15 phút, ngày 25/10, gia đình sẽ đưa linh cữu của đạo diễn Trần Cảnh Đôn đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh, TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại