Cận cảnh hơn 700 người dân được đưa từ TP HCM về miền Tây

Bài và ảnh: DI LÂM |

Đa phần người từ TP HCM về quê miền Tây là phụ nữ, trẻ em, người già. Những người có sức khỏe ở lại TP HCM tiếp tục lao động sản xuất

Khoảng hơn 700 người dân đã được Bộ Tư lệnh TP HCM phối hợp với địa phương đưa về các tỉnh miền Tây trong sáng 21-10.

Đó là những người có nguyện vọng trở về quê vì gặp khó khăn sau dịch bệnh Covid-19; người đi thăm gia đình, chữa bệnh rồi kẹt lại TP HCM khi dịch bệnh bùng phát.

Bộ Tư lệnh TP HCM sắp xếp người dân về miền Tây thành hai nhóm, gồm: nhóm đi xe giường nằm, kèm xe vận tải quân sự chở phương tiện; nhóm tổ chức đi xe máy (theo nguyện vọng người dân) có cảnh sát giao thông theo sát

Cơ quan chức năng TP HCM tặng mỗi trường hợp về quê một phần quà, gồm: nước uống, sữa, bánh ngọt, khẩu trang. Đồng thời, Tập đoàn Phương Trang hỗ trợ 23 xe giường nằm. Hàng chục xe vận tải quân sự vận chuyển phương tiện giúp người dân di chuyển từ bến xe Miền Tây (TP HCM) về địa phương.

Người dân chuẩn bị lên xe trở về quê ờ Bến xe Miền Tây  

Cận cảnh hơn 700 người dân được đưa từ TP HCM về miền Tây - Ảnh 2.

Hai em nhỏ mặc đồ bảo hộ về quê củng mẹ

Cận cảnh hơn 700 người dân được đưa từ TP HCM về miền Tây - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Sen cùng cháu ngồi chờ tới lượt lên xe về quê

Cận cảnh hơn 700 người dân được đưa từ TP HCM về miền Tây - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Diệp xếp hàng đăng ký nhận quà

Cận cảnh hơn 700 người dân được đưa từ TP HCM về miền Tây - Ảnh 5.

Lực lượng vũ trang TP HCM hướng dẫn người dân tìm khu vực chờ

Cận cảnh hơn 700 người dân được đưa từ TP HCM về miền Tây - Ảnh 6.

Người dân hối hả mang hành lý lên xe về quê

Đứng chờ ở khu vực tiếp nhận người về tỉnh Hậu Giang, bà Nguyễn Thị Diệp (72 tuổi, quê ở tỉnh Hậu Giang) chia sẻ bà đi thăm con rồi kẹt lại TP HCM gần 5 tháng vì dịch bệnh Covid-19.

"Xa nhà mấy tháng trời, tôi nóng ruột lắm rồi. Tôi chỉ mong mau mau về nhà, đặng còn coi sóc nhà cửa, ruộng vườn. Nghe nói mấy anh bộ đội có xe đưa về, con tôi nhanh chóng đi đăng ký. Thiệt may mắn quá!" - bà bày tỏ.

Tương tự, bà Trần Thị Sen (59 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang) vui mừng khi chuẩn bị về quê sau 5 tháng sống với con ở TP HCM.

Bà Sen kể: "Nhân dịp nghỉ hè, tôi cùng mấy đứa nhỏ đi thăm cha mẹ chúng ở quận Bình Thạnh. Có ai ngờ bà cháu tôi kẹt lại 5 tháng. Mấy anh bộ đội chu đáo lắm, lo cả đồ ăn, nước uống dọc đường".

Bà Sen cho hay vì đã tiêm hai mũi vắc-xin nên bà chỉ cần cách ly tại nhà sau khi về đến địa phương.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TP HCM, cho biết Bộ Tư lệnh TP triển khai sắp xếp thành hai nhóm, gồm: một nhóm đi xe giường nằm, kèm xe vận tải quân sự chở phương tiện; một nhóm tổ chức đi xe máy (theo nguyện vọng người dân) có cảnh sát giao thông TP HCM cùng tỉnh, TP miền Tây bám sát.

Về tới địa phương, ban chỉ huy quân sự cùng cơ quan có thẩm quyền ở địa bàn sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận, hỗ trợ người dân thực hiện cách ly, theo dõi y tế đúng quy định.

"Hầu như bà con đăng ký về quê đúng tinh thần, chủ trương vận động từ cơ quan chức năng. Đa phần người về là phụ nữ, trẻ em, người già. Những người có sức khỏe ở lại TP HCM tiếp tục lao động sản xuất.

Ban đầu, số lượng người đăng ký lên đến hơn 1.000 nhưng sau đó giảm còn gần 800. Tổ chức đưa người dân từ TP HCM về quê là hoạt động "nhất cử lưỡng tiện" - vừa giúp người về phấn khởi, vừa giúp người ở lại an tâm" - thượng tá Nguyễn Thanh Phong nhận định.

Trước đó, Bộ Tư lệnh TP HCM đã tổ chức đưa hơn 1.000 người từ TP HCM về TP Huế, tỉnh Tuyên Quang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại