Hương vị tình thân tập 58 phần 2: Bà Sa tát con trai cú trời giáng vì dám nói điều quá sốc

Mingo |

Bà Sa chửi Dũng là "đồ ngu" và tát thẳng vào mặt con khi Dũng nói những điều khiến bà đau đớn.

Trong tập 58 phần 2, bà Sa (Thu Hạnh) trải qua một giấc mơ hãi hùng. Trong cơn ác mộng, lão Tấn (Hồ Phong) - nhân tình của bà bị công an bắt. Tất cả mọi người có liên quan đến cuộc đời bà đều xông vào chỉ trích, phán xét tất cả những tội lỗi do bà gây ra.

Khi choàng tỉnh, còn chưa hoàn hồn thì bà bất ngờ nghe thêm một chuyện không muốn nghe từ chính người con trai của mình. Dũng (Sỹ Hưng) nói với mẹ rằng Diệp (Ngọc Anh) nói với anh rằng ông Sinh (Võ Hoài Nam) không phải người giết bố mình.

Mà không hề hay biết bố ruột của Dũng chính là lão Tấn, và người bị giết chỉ là bố của anh trên giấy tờ mà thôi.

Hương vị tình thân tập 58 phần 2: Bà Sa tát con trai cú trời giáng vì dám nói điều quá sốc   - Ảnh 1.
Hương vị tình thân tập 58 phần 2: Bà Sa tát con trai cú trời giáng vì dám nói điều quá sốc   - Ảnh 2.

Bà Sa hoảng sợ sau cơn ác mộng

Đồng thời, Dũng cũng thừa nhận với mẹ yêu Diệp thật lòng, và sẽ làm tất cả để có thể đến được với cô gái ấy.

Nghe vậy, bà Sa vô cùng tức giận. Bà ra sức khuyên ngăn con trai và tiếp tục nói dối rằng Dũng đang bị gia đình Diệp lừa.

Thế nhưng, Dũng vẫn kiên định với suy nghĩ của mình. Và khẳng định sẽ cùng với Diệp minh oan cho ông Sinh. Vì Dũng nghĩ rằng khi ông Sinh được minh oan, Diệp và Dũng sẽ đến được với nhau, mà không hay biết kẻ giết người thật sự là bố đẻ của mình.

Nghe con nói vậy, bà Sa đang nằm trên giường bật dậy xông đến tát vào má Dũng một cái như trời giáng và chửi con trai là: "Đồ ngu".

Hương vị tình thân tập 58 phần 2: Bà Sa tát con trai cú trời giáng vì dám nói điều quá sốc   - Ảnh 3.
Hương vị tình thân tập 58 phần 2: Bà Sa tát con trai cú trời giáng vì dám nói điều quá sốc   - Ảnh 4.

Bà Sa chửi bới và tát con trai

Trong một diễn biến khác, sau khi sử dụng que thử thai, Nam biết mình đang mang bầu. Thế nhưng, giữa lúc nỗi oan của bố chưa được tháo gỡ. Lại biết tin lão Tấn kiện lại ông Sinh tội mua chuộc Chiến chó (Anh Tuấn) làm nhân chứng vụ án năm xưa, Nam lại càng chưa muốn chia sẻ niềm vui đó đến cho bố đẻ và chồng.

Còn về phía gia đình Long, dù bằng lòng cho Nam ra ở riêng cùng với ông Sinh nhưng cả nhà đều rất thương và nhớ cô.

Bà Xuân mua sắm rất nhiều đồ gửi sang nhà Nam vì sợ cô sinh hoạt thiếu thốn, còn ông Khang vẫn động viên Nam cố gắng vượt qua giai đoạn này.

Hương vị tình thân tập 58 phần 2: Bà Sa tát con trai cú trời giáng vì dám nói điều quá sốc   - Ảnh 6.
Hương vị tình thân tập 58 phần 2: Bà Sa tát con trai cú trời giáng vì dám nói điều quá sốc   - Ảnh 7.

Đón niềm vui, Nam vẫn không thể an lòng vì vụ án oan của bố chưa được tháo gỡ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại