Dương Khắc Linh: Nhiều lúc tôi mặc kệ con khóc vì mệt lắm rồi!

An Khánh |

"Ông bố bỉm sữa" Dương Khắc Linh dù nổi tiếng "cuồng con" nhưng cũng có lúc bế tắc vì căng thẳng công việc mà con cứ khóc: “Lúc đó, tôi điên tiết, mặc kệ bé khóc vì mệt lắm rồi!”

Lên chức bố của cặp song sinh là 2 bé trai kháu khỉnh, anh thấy mình đã biến thành "ông bố bỉm sữa" như thế nào?

Thú thực là từ trước tới nay, tôi không phải kiểu đi chơi bời, nhậu nhẹt… Tôi chủ yếu đi làm rồi về nhà nên không có nhiều điều phải thay đổi để trở thành người cha mẫu mực. Chỉ có điều thay đổi lớn là thay vì công việc, tôi dành thời gian cho con nhiều hơn.

Tôi biết khi trẻ từ 1-3 tuổi, cần ba mẹ ở bên cạnh nhiều nhất có thể. Mình không cần dạy hay làm gì mà chỉ cần chơi với con, dành tình cảm cho con. Vợ chồng tôi hay xem những cách chăm sóc con một cách khoa học, chọn phương pháp hợp lý nhất. Chúng tôi luôn chiều con, nhưng không phải dạng chiều cho hư mà là dành tình thương để con cảm nhận được.

Tất nhiên, cũng có lúc bế tắc khi căng thẳng với những công việc khác mà con cứ khóc. Lúc đó, tôi "điên tiết", mặc kệ bé khóc vì mệt lắm rồi! (Cười).

Dương Khắc Linh: Nhiều lúc tôi mặc kệ con khóc vì mệt lắm rồi! - Ảnh 1.

Dù tâm sự rằng đã quen với việc chăm sóc hai quý tử nhưng hình ảnh ba cha con Dương Khắc Linh kèm lời bình dí dỏm "Đây là kết quả không cạo râu 12 ngày" khiến nhiều người thích thú chuẩn "ông bố bỉm sữa"

Anh từng nhận mình thuộc tuýp người đảm đang mà vẫn có lúc "bất lực" với con thế sao?

Tôi thích nấu ăn, thích làm việc nhà từ nấu nướng, rửa chén, giặt đồ, chăm sóc các con. Chuyện gì tôi cũng có thể làm được, không để cho vợ làm hết các công việc nhà. Tôi muốn chia sẻ công việc với bà xã để cô ấy đỡ vất vả.

Tất nhiên, có lúc tôi rất bận việc nhưng con không chịu ngủ. Tôi làm cách nào cũng không chịu ngủ mà cứ đứng đó la. Lúc đó thật sự bất lực. Người ta chăm một con đã vất vả, nhà tôi còn có hai bé sinh đôi là vất vả gấp bốn chứ không phải gấp đôi nữa. Từ việc tắm rửa, ăn uống… chuyện gì cũng phải làm hai bé cùng một lúc…

Nhưng thời gian đầu bỡ ngỡ thôi, giờ làm cũng quen, chúng tôi vào guồng như một cỗ máy. Mỗi người biết công việc của mình cần làm gì nên làm khá nhanh.

Và tôi cũng càng ngày càng học được nhiều chiêu để giải quyết những tình huống "bất lực" trước đó. Ví như, tôi học được cách ru con, hiểu rằng phải cho con ăn no mới dễ ngủ... Nhưng nói thật là cũng rất may mắn hai bé nhà tôi dễ ăn, dễ ngủ, không quậy phá.

Có vẻ cho đến thời điểm hiện tại, sau 1 năm lên chức bố, việc chăm con không còn làm khó anh được nữa!?

Tôi không thấy có gì khó cả (cười). Nhưng theo tôi, có lẽ mọi thứ phụ thuộc lớn vào các con của mình như thế nào. Có những đứa trẻ khó tính, việc chăm sóc sẽ rất bối rối và khó khăn.

Hai bé nhà tôi may mắn lại dễ tính, đặt ở đâu con tự chơi đó, không bao giờ la hét, khó chịu. Tuy nhiên, đây là điều không kiểm soát được vì trời sinh tính.

Nhiều người cũng nói đàn ông chăm con thì khó khăn nhưng tôi thấy cũng dễ dàng. Có thể do tôi sống ở nước ngoài nhiều năm, phải sống tự lập nên mọi công việc đều thuần thục. Ở nước ngoài, thường chỉ có những nhà siêu giàu mới thuê giúp việc, còn lại tất cả đều tự lo.

Tất nhiên, việc chăm sóc bản thân khác chăm sóc cho một đứa trẻ. Bản thân mình sao cũng được nhưng chăm trẻ con cần sự cẩn trọng. Từ việc mua gì cho con, cho con ăn gì, nấu nướng ra sao… tôi đều phải nghiên cứu và cân nhắc.

Dương Khắc Linh: Nhiều lúc tôi mặc kệ con khóc vì mệt lắm rồi! - Ảnh 2.

Dương Khắc Linh được coi là ông bố cuồng con của showbiz Việt

Vợ chồng anh đều hoạt động về âm nhạc, nhiều đứa trẻ sẽ bộc lộ tố chất từ rất sớm, hai quý tử nhà anh thế nào?

Mickey và Jerry nghe nhạc suốt ngày và nghe nhiều thể loại nhạc, cả nhạc nước ngoài. Chúng tôi luôn bật nhạc cho con nghe vì âm nhạc rất tốt cho sự hình thành tính cách, kích thích trí thông minh của trẻ.

Tới giờ, hai con mới gần 1 tuổi nhưng tôi đã thấy rõ con thích bài gì và không thích bài gì. Có những bài bật lên là bé khóc, nhưng có những bài bật lên lại rất phấn khích.

Chúng tôi muốn con làm quen với nhạc càng nhiều càng tốt. Vợ chồng cũng muốn con theo nghệ thuật. Tuy vậy, nếu con không làm nghề thì cũng có sở thích cho cuộc sống thoải mái, nhiều màu sắc.

Thời gian qua chuyên tâm vào vai ông bố bỉm sữa, còn hiện tại hoạt động nghệ thuật của anh thế nào?

Cũng may nhà tôi có trẻ con nên trong mùa dịch cũng vui hơn khi phải ở nhà suốt. Còn về công việc, tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều vì chủ yếu làm việc tại nhà. Mặc dù, công việc có ít hơn trước đây thật. Nhiều chương trình hay những show lớn tôi làm đạo diễn âm nhạc bị hủy cũng bị thiệt hại ít nhiều nhưng không phải quá nặng nề. Hiện tại, tôi bắt đầu hoạt động trở lại, hết giãn cách bắt đầu có show trở lại.

Cảm ơn chia sẻ của anh!

Dương Khắc Linh: Nhiều lúc tôi mặc kệ con khóc vì mệt lắm rồi! - Ảnh 3.

Hình ảnh hạnh phúc của gia đình nam nhạc sĩ sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại