Nghi phạm giết người hàng loạt ở Pháp tự sát sau 35 năm chạy trốn

Minh Thu (lược dịch) |

Sau 35 năm lẩn trốn, nghi phạm gây ra hàng loạt vụ án giết người ở Pháp đã tự sát và hắn được xác định từng làm cảnh sát.

được xác định từng làm cảnh sát. (Ảnh: Reuters)

được xác định từng làm cảnh sát. (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm liên quan tới hàng loạt vụ án giết người tại Pháp đã tự sát sau 35 năm lẩn trốn. Tên này tự sát vào thời điểm cảnh sát gần như xác định được chính xác đối tượng phạm tội.

Theo CNA, nghi phạm mang bí danh Le Grele (mặt rỗ) đã bị cảnh sát Pháp truy lùng từ những năm 1980 về tội giết người và cưỡng hiếp nhiều bé gái. Tuy nhiên, hắn đã lẩn trốn suốt 35 năm và chưa từng bị bắt giữ.

Đối tượng đã gây án liên tiếp trong khoảng thời gian những năm 1980 – 1990 bao gồm hiếp dâm trẻ em, giết người, mưu sát, cướp có vũ trang và bắt cóc trẻ em, theo công bố viên ở Paris là bà Laure Beccuau tuyên bố hôm 30/9.

Nghi phạm được xác định mang tên Francois Verove. Hắn đã tự sát tại một căn hộ đi thuê và để lại tờ giấy viết tay thú nhận những tội ác mà hắn từng gây ra.

Vụ án dã man nhất mà Verove thực hiện là cưỡng hiếp và sát hại một bé gái 11 tuổi có tên Cecile. Thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới tầng hầm của căn nhà thuộc quận 19 của thủ đô Paris.

Hắn được cho là thủ phạm đã tấn công một cặp đôi tới chết ở quận trung tâm Marais vào năm 1987.

Trong suốt nhiều năm, các nhà điều tra tin rằng vào thời gian gây án, nghi phạm có thể là thành viên của Gendarmerie, lực lượng vũ trang phụ trách vấn đề an ninh nội địa của Pháp. Cảnh sát cũng đã thiết lập được thông tin dữ liệu ADN về đối tượng.

Những tháng gần đây, một thẩm phán điều tra đã tiến hành thẩm vấn khoảng 750 thành viên của lực lượng Gendarmerie được điều động tới thủ đô Paris trong khoảng thời gian xảy ra các vụ án mạng vào thập niên 80 và 90.

Một trong số thành viên Gendarmerie có tên Verove (59 tuổi) sống ở miền nam nước Pháp. Người này nhận được giấy triệu tập vào ngày 24/9. Nhưng 3 ngày sau đó, vợ của Verove cho biết ông ta đã mất tích.

Tới ngày 29/9, Verove được tìm thấy đã chết ở Grau-du-Roi, một làng chài ở bờ biển Địa Trung Hải.

Verove được xác định từng là thành viên của lực lượng Gendarmerie và sau đó trở thành sĩ quan cảnh sát. Hắn làm cảnh sát cho tới khi nghỉ hưu.

Cảnh sát đã lấy mẫu ADN trên thi thể của Verove để đi so sánh. Kết quả cho thấy, ADN của Verove trùng khớp với mẫu ADN được tìm thấy ở hiện trường các vụ án mạng.

Truyền thông địa phương cho hay trong lá thư để lại ở hiện trường tự sát, Verove thừa nhận hắn không còn gây án sau năm 1997. Trong thư, Verove cho biết hắn đã giết người nhưng tên các nạn nhân không được nhắc tới.

Vào năm 1986, cảnh sát từng công bố bức chân dung về nghi phạm theo lời miêu tả của các nhân chứng. Theo đó, tên này khoảng 25 tuổi, cao trên 1m8, mái tóc màu nâu sáng và khuôn mặt có nhiều sẹo do mụn trứng cá.

Theo tờ Parisien, Verove còn là nghi phạm gây ra một vụ giết người khác gần thủ đô Paris vào năm 1994 ở thành phố Meaux. Nạn nhân trong vụ án là Karine Leroy mới 19 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại