Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy khóc trên đường đi làm về vì một lý do "lạ"

Liên Chi |

Đó là tâm sự của một bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM khi thành phố nới lỏng giãn cách, bước đến giai đoạn 'bình thường mới'.

Ảnh: Fanpgae Bệnh viện Chợ Rẫy

Ảnh: Fanpgae Bệnh viện Chợ Rẫy

Bắt đầu từ ngày 1/10, TP.HCM đã cho phép nhiều dịch vụ hoạt động trở lại để từng bước khôi phục kinh tế. Người dân trên địa bàn thành phố đã không khỏi vui mừng khi bước vào giai đoạn "bình thường mới" sau gần 120 ngày giãn cách xã hội với nhiều cấp độ.

Đường phố nhộn nhịp người và xe, các hàng quán đông khách hơn, cửa hàng điện thoại, tiệm cắt tóc, tiệm sửa xe... kín lịch đặt chỗ.

Trong những ngày đầu của giai đoạn "bình thường mới", một bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy không khỏi xúc động: "Tôi đang khóc. Lần đầu tiên trong đời sau mấy chục năm đi làm về, bị kẹt xe mà tôi mừng, tôi vui mà khóc luôn.

Những năm tháng ở Sài Gòn, kẹt xe là "đặc sản" mà ngày nào đi làm về tôi cũng chật vật chen chúc mới về được nhà. Gần 3 tháng qua, hình ảnh kia không còn, cảnh ngột ngạt đó cũng biến mất vậy mà không hiểu sao chỉ cảm thấy trống trải đến vô cùng. 

Bây giờ, nó đã xuất hiện lại rồi, chẳng thấy sự bực bội khó chịu mà chỉ thấy vui, thấy thương mà khóc, mà mừng cho Sài Gòn đang được "bình thường mới". 

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy khóc trên đường đi làm về vì một lý do lạ - Ảnh 1.

Bảo vệ một cửa hàng điện thoại xịt khử khuẩn cồn 70 độ cho khách trước khi vào bên trong

Sau nhiều tháng im lìm ngưng hoạt động, cửa hàng điện thoại của anh Minh Tuấn trên đường Trần Quang Khải (quận 1) đã kín lịch đặt hàng: thay sửa, nâng cấp điện thoại...

Để đảm bảo an toàn cho khách hàng lẫn nhân viên, cửa hàng không nhận quá đông người, một số khách đành ngồi chờ ở khu vực ghế bên ngoài. Trong những tháng giãn cách xã hội, nhiều người đã bị hư hỏng thiết bị điện tử nhưng không thể ra ngoài để thay sửa. Vì vậy, số lượng khách trong những ngày này tăng cao.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy khóc trên đường đi làm về vì một lý do lạ - Ảnh 2.

Cửa hàng của anh Minh Tuấn đông khách trong ngày mở cửa trở lại

Anh Tuấn chia sẻ thêm: "Cảm giác của chúng tôi là ... vỡ òa như ngày mùng 1 Tết, từ khi đón những vị khách đầu tiên. Những tháng giãn cách vừa qua đã có biết bao khó khăn, buộc những ai làm kinh doanh phải rất chật vật để xoay trở. Tôi mừng vì chúng ta đã đi qua được giai đoạn này, để bước đến cuộc sống "bình thường mới".

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy khóc trên đường đi làm về vì một lý do lạ - Ảnh 3.

Người dân đốt pháo trên đường Phạm Hùng (quận 8)

Vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền video ghi lại khoảnh khắc nhiều người dân trong khu vực hẻm thuộc đường Phạm Hùng (quận 8) đã đốt pháo ăn mừng "bình thường mới". Được biết, sau khi biết thông tin TP.HCM tháo dỡ các chốt phong tỏa, nhiều cơ sở kinh doanh được phép mở cửa lại... những cư dân trong hẻm đã rất phấn khởi.

Đa phần, người dân trong hẻm này là người nhập cư. Trong những ngày giãn cách xã hội cuộc sống của họ cũng đã gặp nhiều khó khăn. "Bình thường mới" mở ra những cơ hội cho người dân đi làm trở lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại