Đi xe máy hơn 1.500km ra Hà Nội, 2 bố con ăn ngủ tại chốt Cầu Giẽ chờ người đưa đi cách ly

Hoàng Hải |

Sau 3 ngày di chuyển từ Bình Thuận ra chốt Cầu Giẽ, bố con ông Cầu phải ăn ngủ vạ vật hơn 2 ngày qua tại đây để chờ cán bộ y tế đến đón đưa đi cách ly tập trung.

Đi xe máy hơn 1.500km ra Hà Nội, 2 bố con ăn ngủ tại chốt Cầu Giẽ chờ người đưa đi cách ly - Ảnh 1.

Chiều 22/9, hàng nghìn người dân từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hoá... di chuyển bằng xe máy đi qua chốt kiểm dịch Cầu Giẽ để sau đó vào Hà Nội.

Đi xe máy hơn 1.500km ra Hà Nội, 2 bố con ăn ngủ tại chốt Cầu Giẽ chờ người đưa đi cách ly - Ảnh 2.

Nhiều người cho biết, sau hơn 2 tháng nghỉ dịch vì Hà Nội giãn cách xã hội hôm nay họ mới bắt đầu trở lại thủ đô và mang theo rất nhiều lương thực như gạo, thịt, rau....

Đi xe máy hơn 1.500km ra Hà Nội, 2 bố con ăn ngủ tại chốt Cầu Giẽ chờ người đưa đi cách ly - Ảnh 3.

Tất cả những người qua chốt đều được kiểm tra một cách tỷ mỷ kỹ lưỡng. Một số cán bộ tại chốt cho biết, điều kiện để người dân từ các tỉnh không bị giãn cách xã hội (áp dụng Chỉ thị 16) có thể vào thủ đô là phải có "Giấy xác nhận" của địa phương kèm theo phiếu xét nghiệm Covid-19.

Đi xe máy hơn 1.500km ra Hà Nội, 2 bố con ăn ngủ tại chốt Cầu Giẽ chờ người đưa đi cách ly - Ảnh 4.

Sau khi qua chốt, người dân sẽ phải khai báo y tế qua điện thoại di động hoặc khai bằng tay. Hoài Linh (19 tuổi, quê Nam Định) cho biết, vào sáng sớm nay đến Trung tâm Y tế huyện để làm xét nghiệm Covid-19 và sau đó quay về xã để xin giấy xác nhận, mọi thủ tục diễn ra trong buổi sáng và đến chiều cùng ngày mới có thể di chuyển từ quê lên Hà Nội. Do xe khách chưa hoạt động nên Linh đi bằng xe máy.

Đi xe máy hơn 1.500km ra Hà Nội, 2 bố con ăn ngủ tại chốt Cầu Giẽ chờ người đưa đi cách ly - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV trong trưa và chiều nay tại chốt kiểm soát Cầu Giẽ có hàng chục người phải quay đầu xe trở về địa phương vì thiếu "Giấy xác nhận" hoặc phiếu xét nghiệm Covid-19 mặc dù trước đó họ đã phải di chuyển quãng đường lên tới hàng trăm Km. "Đi từ sáng mới tới đây thì các chú công an bảo không cho vào vì không có giấy đi đường. Giờ chỉ biết quay về chứ biết làm thế nào, quãng đường 2 bố con đi từ nhà ra đến đây cũng phải hơn 200km", ông Nam (41 tuổi, quê Nghệ An) nói.

Đi xe máy hơn 1.500km ra Hà Nội, 2 bố con ăn ngủ tại chốt Cầu Giẽ chờ người đưa đi cách ly - Ảnh 6.

Cũng giống như trường hợp của ông Nam, anh Nguyễn Trường Minh (quê Nam Định) cũng phải quay đầu xe vì thiếu giấy xác nhận của địa phương. Anh Minh tỏ vẻ buồn bã cho biết, sáng nay qua tham khảo trên mạng anh nghĩ rằng chỉ cần có giấy xét nghiệm Covid-19 là được. Tuy nhiên, khi di chuyển quãng đường hơn 100km từ Hải Thịnh (Hải Hậu, Nam Định) lên đến chốt Cầu Giẽ thì bị yêu cầu quay đầu vì thiếu giấy xác nhận.

Đi xe máy hơn 1.500km ra Hà Nội, 2 bố con ăn ngủ tại chốt Cầu Giẽ chờ người đưa đi cách ly - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Kim Oanh (21 tuổi, trú huyện Hải Hậu, Nam Định) cùng bạn di chuyển bằng xe máy từ quê lên Hà Nội. Tuy nhiên khi đến chốt kiểm dịch Cầu Giẽ chỉ một mình Oanh được đi tiếp còn người ngồi phía sau không thể vào nội đô do giấy xác nhận của người này không đúng. Lúc này, Oanh đành phải để bạn quay về và gọi người thân từ Hà Nội (cách chốt khoảng 45km) xuống đón.

Đi xe máy hơn 1.500km ra Hà Nội, 2 bố con ăn ngủ tại chốt Cầu Giẽ chờ người đưa đi cách ly - Ảnh 8.

Tại chốt Cầu Giẽ (Phú Xuyên) hiện có 1 trường hợp khá hy hữu đó là 2 bố con anh Bùi Thế Sáng (23 tuổi) và Bùi Thế Cầu (49 tuổi, bố anh Sáng) đi xe máy từ xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận ra xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội nhưng phải dừng chân tại chốt này.

Đi xe máy hơn 1.500km ra Hà Nội, 2 bố con ăn ngủ tại chốt Cầu Giẽ chờ người đưa đi cách ly - Ảnh 9.

Anh Sáng buồn bã tâm sự, vào ngày 18/9, 2 bố con xin đầy đủ giấy tờ của địa phương cũng như xét nghiệm Covid-19 ở quê rồi lên xe máy đi từ Bình Thuận ra Hà Nội. Khi tới Nghệ An, bố con anh này tiếp tục xét nghiệm Covid-19 lần thứ 2. Sau 3 ngày thay nhau cầm lái liên tục, đến chiều 20/9, 2 bố con anh Sáng đến chốt kiểm soát Covid-19 Cầu Giẽ. Tuy nhiên, tại đây các cán bộ không cho bố con anh này vào trung tâm thủ đô Hà Nội.

Đi xe máy hơn 1.500km ra Hà Nội, 2 bố con ăn ngủ tại chốt Cầu Giẽ chờ người đưa đi cách ly - Ảnh 10.

Ngồi cạnh con trai, ông Bùi Thế Cầu tỏ rõ sự buồn bã, chán nản nói hơn 2 ngày qua, bố con ông phải ăn ngủ "vạ vật" ở chốt Cầu Giẽ vì không thể vào thành phố. Ông Cầu và con trai cũng đã nhiều lần liên hệ với ngành y tế để có thể vào nội đô nhưng chưa được giải quyết. "Đi ra đến đây hơn 1.500km rồi nên giờ quay về cũng khổ mà tiền cũng hết rồi lấy tiền đâu mà về. Gần 2 ngày qua có bữa bố con tôi phải nhịn còn không thì vào chốt xin được cái gì ăn cái đấy...", ông Cầu buồn bã nói.

Đi xe máy hơn 1.500km ra Hà Nội, 2 bố con ăn ngủ tại chốt Cầu Giẽ chờ người đưa đi cách ly - Ảnh 11.

Các giấy xác nhận và phiếu xét nghiệm Covid-19 của bố con anh Cầu. Về trường hợp trên, một số cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch Cầu Giẽ cho biết, 2 bố con đến từ vùng dịch nên phải được cán bộ y tế đưa đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, hơn 2 ngày qua vẫn chưa có cán bộ y tế đến nên họ phải ngủ nghỉ nhờ ở lán ven đường cạnh chốt.

Đi xe máy hơn 1.500km ra Hà Nội, 2 bố con ăn ngủ tại chốt Cầu Giẽ chờ người đưa đi cách ly - Ảnh 12.

Chiều 22/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h cùng ngày, thành phố không ghi nhận thêm ca dương tính mới. Tính tổng trong ngày 22/9, thành phố ghi nhận 6 ca trong đó, 5 ca ở khu cách ly, 1 ca cộng đồng. Đây là ngày ghi nhận số ca dương tính thấp nhất trong hơn 2 tháng qua (từ 20/8 đến 22/9).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại