Phi Thanh Vân: Những lúc nhớ bố mẹ, lại nhìn lên trời và nói chuyện

Nguyễn Hương |

"Dù là con gái nhưng tôi cũng xin anh Hai cho tôi làm bàn thờ bố mẹ nữa vì cùng là con, con cái có tâm báo hiếu thì càng tốt, hai anh em đều thờ cúng", Phi Thanh Vân chia sẻ.

Ngày 15/8, mẹ của cựu siêu mẫu Phi Thanh Vân đột ngột qua đời vì đột quỵ. Trước đó, năm 2019, bố của cô cũng ra đi vì tuổi cao sức yếu. Dù rất sốc và khóc tới sưng mắt, mất ngủ nhưng Phi Thanh Vân cũng đã lấy lại được tinh thần, cân bằng cảm xúc cũng như cuộc sống sau biến cố này.

Sau khi nhận tro cốt mẹ, anh em Phi Thanh Vân đã gửi mẹ vào ngôi chùa gần nhà tại quận 5, với mong muốn, hương hồn bà được nghe kinh mỗi ngày, sẽ sớm siêu thoát về miền cực lạc.

Phi Thanh Vân: Những lúc nhớ bố mẹ, lại nhìn lên trời và nói chuyện - Ảnh 1.

Bố mẹ của Phi Thanh Vân lúc sinh thời, cùng anh trai cô. Sau khi bố mẹ mất, hai anh em Phi Thanh Vân đều cùng thờ cúng bố mẹ tại nhà riêng của mỗi người để bày tỏ lòng hiếu thuận.

"Dù là con gái, tôi vẫn xin anh Hai cho lập bàn thờ bố mẹ tại nhà riêng"

Thời điểm mẹ của Phi Thanh Vân đột ngột qua đời, anh trai chị sốc tới nỗi không thể cầm di ảnh, cũng không thể làm gì trong lúc liệm bà. Bản thân chị cũng khóc tới sưng mắt, mất ngủ và hối hận vì không nói yêu mẹ nhiều hơn khi mẹ còn sống.

Tuy nhiên, Phi Thanh Vân cho biết, hiện tại, cuộc sống cũng như tâm lý của hai anh em chị đã bình ổn trở lại. Chị nói: "Anh Hai tôi đã ổn lại rồi. Với những nỗi đau tâm hồn, người đàn ông khi sốc, họ thường sốc hơn mình rất nhiều nhưng họ cũng có khả năng tự chữa lành nhanh hơn phụ nữ rất nhiều".

Theo phong tục của người Việt, sau khi người thân mất, sẽ cúng thất tuần cho tới khi đủ 49 ngày. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh nên ngay sau khi nhận tro cốt mẹ, anh em Phi Thanh Vân đã gửi bà vào chùa và nhờ các sư thầy ở chùa chăm sóc hương linh bà.

Dù vậy, cả hai anh em đều lập bàn thờ mẹ tại nhà, như một cách tưởng nhớ tới đấng sinh thành.

Phi Thanh Vân cho hay: "Bố mẹ tôi đều được gửi ở chùa để được nghe kinh kệ mỗi ngày. Anh em tôi sẽ thường xuyên lui tới chùa. Đúng ra, cúng tuần, mình phải mời thầy về cúng nhưng trong thời điểm này, gia đình phải nhờ chùa. Ở chùa có các sư thầy bày biện hương hoa cúng, tụng kinh còn ở nhà tôi thắp nhang cúng Phật bằng tấm lòng của mình.

49 ngày, anh em tôi sẽ làm lễ cho mẹ ở chùa và tại nhà, trước bàn thờ Phật. Nhà anh Hai có bàn thờ bố mẹ. Dù là con gái nhưng tôi cũng xin anh Hai cho tôi làm bàn thờ bố mẹ nữa vì cùng là con, con cái có tâm báo hiếu thì càng tốt, hai anh em đều thờ cúng".

Mẹ mất được hơn 1 tháng nhưng Phi Thanh Vân tin rằng, họ vẫn ở xung quanh cô, là những điều đẹp đẽ như mây, gió, trăng, sao trên trời... Và điều đó giúp cựu siêu mẫu nhanh chóng trở lại với cuộc sống thường ngày.

Những lúc nhớ bố mẹ, lại nhìn lên trời và nói chuyện

Hỏi Phi Thanh Vân về sự thay đổi trong cuộc sống kể từ khi mẹ mất, nữ diễn viên nói:

"Tôi may mắn được đọc nhiều sách nên hiểu được rằng, cuộc sống không chỉ là ở kiếp này, kiếp trước. Bất kỳ người cha người mẹ nào có mặt trên cuộc đời này là họ có sứ mệnh và khi hoàn thành xong sứ mệnh đó, họ sẽ ra đi. Khi mình thấu hiểu được quy luật sinh lão bệnh tử thì mình sẽ nhẹ lòng rất nhiều.

Lúc sinh thời, bố mẹ tôi luôn mong muốn, ngủ một giấc và đi luôn trong giấc ngủ, chứ không muốn bệnh nặng, chịu đau đớn từ ngày này qua tháng khác, làm khổ con khổ cháu.

Sự ra đi thanh thản nhất là ra đi trong giấc ngủ thì cả bố và mẹ tôi đều lên huyết áp rồi đi nhanh và thanh thản. Đó là phước phần đúng với ước nguyện lúc sinh thời của bố mẹ, không phải chịu quá nhiều đau đớn.

Đó là một trong những điều làm anh em tôi và các cháu cũng khuây khỏa hơn rất nhiều khi bố mẹ ra đi".

Bình thường, Phi Thanh Vân có thói quen gọi Face time nói chuyện với mẹ về những việc chị làm trong ngày hay lúc nấu ăn, chị và mẹ cũng tâm sự với nhau. Từ ngày mẹ mất, chị không thể làm vậy được nữa.

Tuy nhiên, nữ diễn viên có một ý nghĩ vô cùng tốt đẹp rằng, mẹ không mất đi mà mẹ hóa thành mây, thành nắng, thành gió, thành trăng, thành sao... trên trời và mỗi ngày khi vừa ngủ dậy hay trước khi đi ngủ, chị và con trai Tấn Đức đều ngẩng lên trời nói chuyện, như thể đang tâm tình, thủ thỉ với bà giống hồi bà còn sống.

Phi Thanh Vân cũng xem thành công trong công việc, hạnh phúc của hai mẹ con trong cuộc sống là một cách báo hiếu cha mẹ. (ảnh trong bài do NVCC)

"Những lúc tôi muốn chia sẻ gì thì cũng nhìn lên trời và tưởng tượng là mình đang nói chuyện với bố mẹ. Song song đó, các sư thầy có hướng dẫn tôi, mỗi ngày thắp hương bàn thờ Phật, cầu nguyện cho bố mẹ sớm siêu thoát. Ngày nào tôi cũng nguyện như vậy. Tôi nghĩ, bố mẹ nghe thấy, chắc bố mẹ sẽ cảm thấy ấm lòng và mình cũng thấy ấm lòng.

Bên cạnh đó, tôi chăm chỉ làm việc, dùng hết tâm trí, sức lực vào đó. Và tôi tin rằng, nếu tôi thành công thì bố mẹ sẽ thấy hãnh diện. Như vậy, niềm đam mê trong công việc của mình rất nhiều. Khi đó, mình làm việc không chỉ cho mình, cho con mà còn là sự báo hiếu với bố mẹ.

Tôi tin rằng, hạnh phúc của anh em tôi chính là cách báo hiếu tuyệt vời nhất, ngay cả khi bố mẹ không còn hiện hữu trên cõi đời này bằng xương thịt nữa", Phi Thanh Vân tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại