Chiến binh Taliban ôm súng đi đạp vịt ở 'thiên đường du lịch' của Afghanistan

Minh Hạnh |

Hình ảnh lan truyền trên Twitter cho thấy các chiến binh Taliban hào hứng đạp vịt ở hồ Band-e Amir nổi tiếng thuộc tỉnh Bamiyan.

Hình ảnh được phóng viên Jake Hanrahan chia sẻ trên Twitter. Ảnh: Twitter

Hình ảnh được phóng viên Jake Hanrahan chia sẻ trên Twitter. Ảnh: Twitter

Trong ảnh, các chiến binh Taliban vô tư vui đùa nhưng tay vẫn lăm lăm ôm súng phóng lựu và súng trường Kalashnikov.

Những hình ảnh này được ghi lại ở Vườn quốc gia Band-e Amir (tỉnh Bamiyan, miền Trung Afghanistan). Đây là thắng cảnh du lịch nổi tiếng từng thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và nước ngoài. Vườn quốc gia Band-e Amir có tới 6 hồ nước trong xanh thăm thẳm nằm dưới dãy núi Hindu Kush.

Chiến binh Taliban ôm súng đi đạp vịt ở thiên đường du lịch của Afghanistan - Ảnh 1.

Ảnh: Twitter

Hồi năm 2001, ngay trước khi Mỹ đưa quân đến Afghanistan, Taliban đã cho nổ tung hai bức phù điêu Phật khổng lồ 1.500 năm tuổi được tạc vào núi ở tỉnh Bamiyan.

Hình ảnh các chiến binh Taliban thoải mái chơi đùa được tung ra trong bối cảnh tình hình Afghanistan đang trở nên căng thẳng vì các vấn đề liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái .

Thị trưởng Kabul, Hamdullah Namony, mới đây đã tuyên bố chỉ những nhân viên nữ ở các vị trí không thể thay thế bằng nam giới mới được phép tiếp tục làm việc.

Các trường nữ sinh cũng buộc phải đóng cửa, trong khi các lớp đại học cũng được bố trí tách biệt theo giới tính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại