'Hòn đảo chết chóc' kinh dị cấm khách du lịch ở Anh

Hoàng Dung |

Vùng đất bí ẩn nằm ở khu vực Kent, Vương quốc Anh được mệnh danh là hòn đảo chết chóc và khách du lịch không được phép đến nơi này.

'Hòn đảo chết chóc' là một trong những điểm đến rùng rợn, kinh dị nhất trên thế giới nằm ở cửa sông Medway, Kent, Anh. Người ta từng tìm thấy rất nhiều bộ xương nằm lộ thiên ở trên khắp hòn đảo.

Từ lâu khách du lịch đã bị cấm đến hòn đảo, nơi đây trở thành khu vực bảo tồn và được coi là một địa điểm quan tâm khoa học đặc biệt do có sinh vật quý hiếm sinh sản và làm tổ ở đó.

Hòn đảo chết chóc kinh dị cấm khách du lịch ở Anh - Ảnh 1.

Hòn đảo chết chóc kinh dị cấm khách du lịch ở Anh

Được biết, cách đây hơn 200 năm, hòn đảo là nơi chôn cất các tù nhân Anh, họ chết trên những con tàu lớn trong hành trình đến Australia.

Hàng trăm tù nhân bị nhồi nhét vào những con tàu 'nhà tù' di động, rất nhiều người đau ốm, không đủ sức khoẻ để vượt qua hành trình dài trên biển. Họ chết trên đường đi và được chôn cất dưới lớp bùn ở đảo.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người này dịch tả. Nơi chôn cất được đánh dấu để dịch bệnh không bị lây lan thêm.

Sau hàng trăm năm, sự thay đổi của thuỷ triều, cùng với xói mòn bờ biển, rất nhiều dấu vết về những mảnh xương, hộp sọ, quan tài gỗ lộ ra từ lớp bùn dày khoảng 1,8 mét từng bao phủ toàn bộ khu vực. Cùng với xác người rải rác trên đảo, còn có một khu vực được gọi là 'Vịnh Coffin', chứa đầy những chiếc quan tài cũ.

Hòn đảo chết chóc kinh dị cấm khách du lịch ở Anh - Ảnh 2.

Rất nhiều dấu vết về xương người, hộp sọ, quan tài còn lại trên hòn đảo

Người dân địa phương trong khu vực thường truyền tai nhau về những câu chuyện dân gian cổ xưa, những con chó săn mắt đỏ to lớn thường xuyên lang thang trên hòn đảo.

'Hòn đảo chết chóc' từng xuất hiện trong chương trình ghi hình tài liệu vào năm 2017. Thành viên trong đoàn làm phim là những vị khách hiếm hoi đặt chân đến hòn đảo sau rất nhiều năm.

Sam Supple, đạo diễn chương trình cho biết: "Khung cảnh giống như đang ở trong phim trường của một phim kinh dị. Nó trông giống một bộ phận nghệ thuật đã thiết kế ra vậy. Chúng tôi thấy xương nằm la liệt, quan tài mở nắp, hộp sọ".

Trong khi đó, người dẫn chương trình Natalie Graham chia sẻ: "Đó là một cảnh tượng thực sự kỳ lạ. Tôi tưởng tượng rằng sẽ không có nơi nào như vậy trên Trái Đất. Những gì tôi trông thấy ngày hôm đó khiến tôi không thể nào quên".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại