Chấm điểm cầu thủ MU vs Young Boys: Thảm họa mang tên Fred và Wan-Bissaka

Tuấn Hoàng |

Hàng thủ MU đã có một ngày thi đấu đáng quên khi để đại diện Thụy Sĩ chọc thủng lưới đến hai bàn và khiến đội nhà nhận trận thua cay đắng.

David De Gea - 8

Chấm điểm cầu thủ MU vs Young Boys: Thảm họa mang tên Fred và Wan-Bissaka - Ảnh 1.

Nếu phải tìm ra điểm sáng hiếm hoi ở hàng thủ MU trận này, thủ thành người Tây Ban Nha chắc chắn là lựa chọn xứng đáng nhất. Trong bối cảnh đội nhà phải thi đấu thiếu người và liên tục bị đặt trong thế phải "tử thủ", De Gea thật có một ngày thi đấu rất vất vả khi phải hoạt động hết công suất để liên tiếp cứu thua cho mành lưới MU. Hai bàn thua hoàn toàn không có lỗi của De Gea và những cầu thủ trước mặt anh mới là người mắc sai lầm chính như Varane hay Lingard.

Luke Shaw - 4

Dù chỉ phải gặp đối thủ có hàng thủ không quá chắc chắn nhưng hậu vệ người Anh thật sự có một trận đấu đáng quên ở cả mặt trận tấn công và phòng ngự. Những tình huống tạt bóng của Shaw rất thiếu chính xác, trong khi khoảng trống sau lưng anh thật sự là điểm yếu bị các cầu thủ Young Boys khai thác nhiều nhất. Bàn thua đầu tiên cũng là lỗi từ Shaw, khi anh đứng sai vị trí và để Meschak Elia có khoảng trống mênh mông bên cánh trước khi căng ngang thoải mái cho Ngamaleu dứt điểm.

Harry Maguire - 5

Đội trưởng Man United cũng có màn trình diễn dưới sức khi không thể hiện được tầm ảnh hưởng trên sân cũng như mất đi khả năng chỉ huy hàng phòng ngự.

Victor Lindelof - 4

Trong lần hiếm hoi được trao cơ hội thể hiện bản thân từ sau khi bị Varane chiếm suất đá chính, hậu vệ người Thụy Điển lại chứng minh điều ngược lại với HLV Ole rằng quyết định cho anh lên ghế dự bị là chính xác. Trong một ngày mà hàng thủ MU lẽ ra phải là những ngôi sao, Lindelof chẳng để lại ấn tượng nào đáng nhớ trên sân khi chỉ thực hiện vỏn vẹn một pha tắc bóng và cắt đường chuyền thành công cùng 3 lần giải nguy. Thông số này thậm chí còn thấp hơn so với Varane, người chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng có đến 7 lần giải nguy.

Aaron Wan-Bissaka - 3

Chấm điểm cầu thủ MU vs Young Boys: Thảm họa mang tên Fred và Wan-Bissaka - Ảnh 2.

Cựu cầu thủ Crystal Palace sẽ phải là người chịu trách nhiệm chính cho thất bại thảm họa này của MU. Thậm chí màn trình diễn của Wan-Bissaka trước khi phải rời sân cũng không hề tốt dù tần suất anh xuất hiện bên phần sân của Young Boys là khá nhiều. Một tình huống ham bóng, vốn xuất phát từ bước chạm một có phần nghiệp dư của Wan-Bissaka đã khiến MU từ đội chủ động rơi vào thế phải bị động chống đỡ sức ép.

Donny van de Beek - 5,5

Được bố trí chơi ở một vị trí phải lùi quá sâu để đá cặp cùng Fred, dễ hiểu vì sao cầu thủ người Hà Lan chỉ có màn trình diễn ở mức trung bình và không thể hiện được nhiều. Có lẽ, thử nghiệm của HLV Ole về việc đưa Van de Beek trở thành một tiền vệ kiến thiết lùi sâu đã thất bại hoàn toàn.

Paul Pogba - 6

Tiền vệ người Pháp có hơn 30 phút đầu khá ổn trong vai trò quen thuộc là tiền vệ lệch trái. Tuy nhiên, việc MU thi đấu thiếu người khiến Pogba phải lùi về hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn và không có nhiều đất diễn cho anh tỏa sáng. Mặc dù vậy, đóng góp của Pogba cũng rất đáng ghi nhận với 3 lần tắc bóng thành công.

Fred - 5

Chấm điểm cầu thủ MU vs Young Boys: Thảm họa mang tên Fred và Wan-Bissaka - Ảnh 3.

Tiền vệ người Brazil có màn trở lại tương đối đáng quên khi thường xuyên là vị trí bị đối thủ khai thác nhiều nhất trong hiệp một. Khả năng tranh chấp cũng không còn là thế mạnh của Fred, khi anh quá dễ dàng bị đánh bại trong những pha tay đôi giữa sân dẫn đến việc hàng thủ MU bị đánh vỗ mặt.

Bruno Fernandes - 7

Như thường lệ, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn là trung tâm trong bất kỳ cuộc tấn công nào của Man United. Pha vẩy má ngoài kiến tạo tuyệt vời cho CR7 là minh chứng cho đẳng cấp của Bruno và thật đáng tiếc khi MU lại lựa chọn co cụm phòng ngự khiến anh không còn đất diễn trong hiệp hai.

Jadon Sancho - 4

Tân binh đắt giá của MU không thể hiện được nhiều khi anh bị thay ra quá sớm để nhường vị trí cho Dalot vào sân trám vị trí mà Wan-Bissaka để lại.

Cristiano Ronaldo - 8

Chấm điểm cầu thủ MU vs Young Boys: Thảm họa mang tên Fred và Wan-Bissaka - Ảnh 4.

Màn chào sân trở lại Champions League trong màu áo MU của CR7 diễn ra không thể tuyệt vời hơn khi anh tiếp tục ghi bàn mở tỷ số. Dù phải độc lập tác chiến trên hàng công trong hiệp hai nhưng Ronaldo vẫn có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha cố gắng đem về một quả phạt đền khi chủ động ngã nhanh trong vùng cấm sau tình huống tranh chấp với hậu vệ đội chủ nhà ở phút 54. Tuy nhiên, trọng tài chính lại từ chối và cho trận đấu tiếp tục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại