Hà Nội: Nữ cán bộ bị đình chỉ vừa được minh oan nói không chấp nhận lời xin lỗi

B. Bình |

Bà Gấm cho biết, ông Lê Huy Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ An đã xin lỗi bà, tuy nhiên, bà không chấp nhận.

Rất đông người tập trung trong lễ đưa tang khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách.

Rất đông người tập trung trong lễ đưa tang khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách.

"Tôi hỏi "ấy đi là làm thế nào" thì anh Hiệp không trả lời"

Sau khi Tổ Phòng chống Covid-19 Cụm 4, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội phản ánh lãnh đạo xã tắc trách, khiến hàng trăm người tập trung đưa đám ma, chủ tịch xã đã bị đình chỉ chức vụ. 

Tuy nhiên, thay vì khen thưởng, ghi nhận tinh thần chống dịch của Tổ Phòng chống dịch Cụm 4, UBND xã Thọ An lại tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng, kiêm Tổ trưởng Chốt phòng chống Covid-19 Cụm 4 đối với bà Trần Thị Gấm. Thời gian đình chỉ từ ngày 9/9 đến ngày 23/9.

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND xã Thọ An Lê Hữu Hiệp ký, bà Gấm "thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức đám tang tại Cụm Dân cư số 4 để tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội". Quyết định này yêu cầu bà Gấm phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xem xét, làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức đám tang trên.

Trước đó, sau khi xảy ra sự việc đông người tập trung đưa tang tại xã Thọ An ngày 19/8, bà Gấm cùng các thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng Cụm 4 đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xử lý vụ việc, đồng thời phản ánh thông tin tới các cơ quan báo chí.

Hà Nội: Nữ cán bộ bị đình chỉ vừa được minh oan nói không chấp nhận lời xin lỗi - Ảnh 1.

Hình ảnh đám tang tập trung đông người do người dân ghi lại.

Vào cuộc xác minh, UBND huyện Đan Phượng đã tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Trần Quyết - Chủ tịch UBND xã Thọ An và ông Trần Văn Hải, công chức văn hóa - xã hội xã Thọ An (người có thân nhân qua đời và tổ chức đám tang hôm 19/8).

Theo báo cáo ban đầu của UBND huyện Đan Phượng, đối với việc đưa tang sáng ngày 19/8, thành phần trực tiếp đưa tang gồm 38 người. Ngoài ra, thời điểm đưa tang còn có 33 người, gồm 8 người là những hộ dân ven đường đứng xem và 25 người đang di chuyển trên đường gặp đám tang đã nhường đường không di chuyển vượt đoàn, thông tin trên báo Thanh tra.

Về sự việc tập trung đông người tại đám tang, bà Gấm cho biết, đã có giải trình với chính quyền xã cũng như đoàn kiểm tra công vụ của huyện Đan Phượng.

Theo bản giải trình: Sau khi nhận được đề nghị nới lỏng chốt kiểm dịch từ gia đình có người thân qua đời, Tổ Covid cộng đồng Cụm 4 không đồng ý, yêu cầu phải có văn bản của xã. 

"Tổ Covid chúng tôi đã gọi điện báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ An, đề nghị cử cán bộ xuống phối hợp cùng cụm dân cư trong việc đảm bảo phòng dịch tại đám tang, nhưng xã không cho người xuống. 

Ngoài việc phân công người gọi cho anh Quyết, Chủ tịch xã thì trực tiếp tôi cũng gọi điện cho anh Hiệp (Phó Chủ tịch UBND xã Thọ An - PV), nhưng anh Hiệp bảo "các bà cứ ấy đi". Tôi hỏi "ấy đi là làm thế nào" thì anh Hiệp không trả lời" - bà Gấm nói.

Không nhận được sự hỗ trợ của UBND xã Thọ An, theo bà Gấm, Tổ Covid cộng đồng Cụm 4 vẫn thực hiện theo đúng kế hoạch của cụm dân cư, cử người trông chốt, cắt cử người đo thân nhiệt và ghi chép tại gia đình tang chủ.

Thu hồi quyết định đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sáng 14/9, bà Trần Thị Gấm cho biết, ngày 13/9, huyện Đan Phượng đã tổ chức hội nghị về công bố quyết định thu hồi quyết định đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm dân cư số 4 của bà.

Theo đó, UBND huyện Đan Phượng nghiêm khắc phê bình ông Lê Huy Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Thọ An, để xảy ra sai sót là ban hành quyết định không đúng; yêu cầu ông Hiệp nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc. Hội đồng kỷ luật của huyện Đan Phượng cũng đang xem xét, có hình thức kỷ luật với những người liên quan vụ việc.

Huyện cũng yêu cầu công khai thông tin thu hồi quyết định này trên Đài truyền thanh xã Thọ An cho người dân được biết.

Theo bà Gấm, tại hội nghị, ông Lê Huy Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ An đã xin lỗi bà, tuy nhiên, bà không chấp nhận. Bà Gấm cho rằng, việc bà phản ánh vụ việc đám tang tập trung đông người là vì cái chung, vì đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đáng lẽ phải được tuyên dương, khen thưởng, thay vì bị ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ.

"Tôi cũng yêu cầu phải đền bù thiệt hại về tinh thần, danh dự cho tôi. Theo chỉ đạo của huyện, họ phải công khai thông tin, xin lỗi trên loa truyền thanh xã và phục hồi lại chức vụ cho tôi, nhưng chưa thấy gì cả", bà Gấm nêu.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại