Đang ngồi nghỉ giữa giờ, nàng tình nguyện viên bỗng được "sạc đầy pin" nhờ món quà dễ thương từ anh công an

Ngân Hà |

Món quà bất ngờ từ anh công an phường tuy nhỏ nhưng lại khiến cô gái trẻ và các tình nguyện viên cùng nhóm của cô cảm thấy vui vẻ và quên hết mọi mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

Trong những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh tình nguyện viên trên các con phố, ngõ hẻm, làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, xịt khuẩn, tiếp tế cho người dân ở thành phố Hồ Chí Minh.

Trở thành tình nguyện viên tham gia công tác chống dịch Covid-19 từ cuối tháng 6, cô gái có tên Phương Uyên (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ, cô nàng mong muốn góp một phần công sức của mình để cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Không quản ngại khó khăn, vất vả, Phương Uyên cho hay giúp đỡ mọi người là niềm vui với cô. 

Đang ngồi nghỉ giữa giờ, nàng tình nguyện viên bỗng được sạc đầy pin nhờ món quà dễ thương từ anh công an - Ảnh 1.
Đang ngồi nghỉ giữa giờ, nàng tình nguyện viên bỗng được sạc đầy pin nhờ món quà dễ thương từ anh công an - Ảnh 2.

Cô gái trẻ có tên Phương Uyên hào hứng tình nguyện tham gia chống dịch

Làm tình nguyện viên chống dịch từ tháng 6, đến nay Phương Uyên thành thạo từ công việc điều phối, trực chốt phong tỏa, nhập liệu cho đến hỗ trợ tiêm vắc xin Covid-19…

Tính chất công việc cần là có mặt, xong việc mới về nhà nên cô vẫn hay đi sớm về khuya. Những lúc mệt mỏi, đuối sức vì phải làm việc giữa thời tiết nắng nóng trong bộ đồ bảo hộ kín mít, Phương Uyên cùng các đồng đội thường tranh thủ ngả lưng 5 - 7 phút. 

Từ nền gạch trong khu lấy mẫu xét nghiệm, hành lang ven nhà dân hay bất kỳ đâu là mặt phẳng đều được cô và các thành viên tận dụng làm chỗ ngả lưng "tạm bợ" sau nhiều giờ làm việc liên tục.

Trong một lần đang ngồi nghỉ ngơi sau buổi hướng dẫn, điều phối người dân tiêm vaccine Covid-19, Phương Uyên tình cờ nhìn thấy anh chiến sỹ công an phường đang đi giao trái cây cho người dân trong khu vực. 

Đang ngồi nghỉ giữa giờ, nàng tình nguyện viên bỗng được sạc đầy pin nhờ món quà dễ thương từ anh công an - Ảnh 3.
Đang ngồi nghỉ giữa giờ, nàng tình nguyện viên bỗng được sạc đầy pin nhờ món quà dễ thương từ anh công an - Ảnh 4.

Cô gái tranh thủ nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc hết công suất

Một câu chuyện dễ thương mùa dịch ra đời khiến cô gái cảm thấy cô cùng vui vẻ, yêu đời. Phương Uyên kể: "Tụi mình ngồi nghỉ vì thấy hơi mệt thì mình tình cờ gặp anh vông an đi phát chuối cho người dân.

Mình mới lanh mồm lanh miệng: 

- Anh ơi, cho em xin quả chuối với" .

- Cho luôn, cho luôn. Bao nhiêu người anh cho bấy nhiêu nải?

- Đội em 5 người nha anh ơi. 

- Ok luôn nha, 5 nải nha.

- Dạ tụi em cảm ơn anh nhiều ạ

- Ok mấy đứa, làm việc cẩn thận nha, cố gắng lên!

Trời ơi, 5 đứa đang căng lắm xong được cho chuối lại thấy vui vẻ ngay lập tức. Món quà tuy nhỏ thôi nhưng lời động viên của anh ấy thực sự có ý nghĩa"

Đang ngồi nghỉ giữa giờ, nàng tình nguyện viên bỗng được sạc đầy pin nhờ món quà dễ thương từ anh công an - Ảnh 5.
Đang ngồi nghỉ giữa giờ, nàng tình nguyện viên bỗng được sạc đầy pin nhờ món quà dễ thương từ anh công an - Ảnh 6.

Chiến sỹ xông an tặng Phương Uyên cùng các thành viên trong nhóm của cô món quà nhỏ kèm lời động viên

Câu chuyện dễ thương sau đó được Phương Uyên kể lại trên trang cá nhân và thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Ai nấy đều trầm trồ trước sự tốt bụng, vui vẻ của anh Công an phường và gửi lời cám ơn đến Phương Uyên cùng các tình nguyện viên khác vì sự đóng góp tích cực của họ đối với công cuộc chống dịch.

Phương Uyên chia sẻ thêm về công việc của mình: "Từ khi tham gia tình nguyện chống dịch đến nay, mình thấy vô cùng hạnh phúc. 

Cảm thấy bản thân cần tham gia nhiều hoạt động mang tính cộng đồng như này nhiều hơn nữa. Nguyên một ngày mặc đồ bảo hộ, mình vừa thấy vui vừa thấy thương. 

Vui vì mặc bộ này là đang giúp một phần cho công việc phòng chống dịch. Thương vì hiểu được các cán bộ y tế mặc bộ đồ như này từ ngày này qua tháng khác, đặc biệt là những ngày hè thời tiết khắc nghiệt như hiện tại  thì nóng bức ngột ngạt thế nào"

Đang ngồi nghỉ giữa giờ, nàng tình nguyện viên bỗng được sạc đầy pin nhờ món quà dễ thương từ anh công an - Ảnh 7.
Đang ngồi nghỉ giữa giờ, nàng tình nguyện viên bỗng được sạc đầy pin nhờ món quà dễ thương từ anh công an - Ảnh 8.

Dù chỗ nghỉ ngơi đều là ở nơi "màn trời chiếu đất", từ khoảng sân trống của khu lấy mẫu, vỉa hè bên đường hay kê tạm chiếc ghế, các tình nguyện viên như Phương Uyên vẫn vui vẻ chấp nhận và xem như phần kỷ niệm tuổi trẻ của mình. 

Đặc biệt, khi có sự động viên, khích lệ tinh thần từ mọi người xung quanh như hành động dễ thương của anh Công an phường, Phương Uyên càng thêm xúc động và cảm thấy như được nạp đầy năng lượng để tiếp tục công việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại