Nữ nhân viên y tế, công an vượt 8km đường núi đỡ đẻ thành công cho sản phụ trong đêm

Bảo Ngọc |

Hơn 2h sáng, chị Trâm cùng anh Lực lên đường vượt 8km đường núi để đến nhà sản phụ và đỡ đẻ thành công, đón chào bé trai nặng 3kg chào đời.

Sản phụ Trâm hoàn thành ca sinh nở ngay tại nhà với sự giúp đỡ của chị Trâm, anh Lực

Sản phụ Trâm hoàn thành ca sinh nở ngay tại nhà với sự giúp đỡ của chị Trâm, anh Lực

Nửa đêm băng rừng đi đỡ đẻ

Ngày 27/8, Trạm y tế xã Hoà Ninh (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) cho biết vừa cùng các chiến sĩ công an xã Hoà Ninh đỡ đẻ thành công cho 1 sản phụ ở tổ 1, thôn An Sơn (xã Hoà Ninh) vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, khoảng 0h ngày 27/8, Trạm Y tế xã Hoà Ninh nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ sản phụ Trần Thị Thùy Tr. (SN 1989, trú tổ 1 thôn An Sơn, xã Hòa Ninh). Sản phụ này cho biết mình đang chuyển dạ, khẩn thiết nhờ trợ giúp của lực lượng chức năng.

Trạm y tế xã Hoà Ninh lúc này chỉ có 2 người đang trực, những nhân viên khác đã được điều động đi hỗ trợ chống dịch trước đó.

Chị Nguyễn Thị Minh Trâm, Trưởng trạm y tế xã Hoà Ninh, cho biết ngay khi nhận được điện thoại đã có chút bối rối do từ trạm đến nhà sản phụ dài 8km đường rừng. Trạm chỉ có chị Trâm và 1 nữ nhân viên khác. Gia đình sản phụ không có xe để đến trạm xá, xe taxi thì đã dừng hoạt động theo chỉ thị của thành phố.

Nữ nhân viên y tế, công an vượt 8km đường núi đỡ đẻ thành công cho sản phụ trong đêm - Ảnh 1.

Anh Lực, chị Trâm thực hiện ca đỡ đẻ thành công

"Quan điện thoại, tôi biết sản phụ đã sắp sinh. Nếu kéo dài thì rất nguy hiểm cho cả mẹ và con nên rất lo lắng, động viên sản phụ bình tĩnh. Tôi hứa sẽ đến đó ngay.

Tôi lập tức nghĩ đến công an xã nên gọi nhờ bên đó hỗ trợ. Công an xã đã điều động Trung úy Phạm Tự Lực - cảnh sát khu vực công an xã Hòa Ninh để cùng mình đến nhà sản phụ", chị Trâm kể.

Hai người lao đi trong màn đêm, băng rừng đến nhà sản phụ Tr và bước vào ca đỡ đẻ đặc biệt.

Niềm vui vỡ oà

Chị Trâm cho biết đến nhà sản phụ khoảng 2h sáng ngày 27/8. Lúc này, sản phụ Tr đã vỡ nước ối, không còn đủ thời gian đưa đến trạm xá.

"Mình quyết định đỡ đẻ ngay tại nhà. Quy định là phải ở cơ sở y tế nhưng trường hợp này không kịp, kéo dài sẽ nguy hiểm. Mình trực tiếp đở đẽ, anh Lực làm phụ tá.

Anh ấy đàn ông lại lần đầu đỡ đẻ nên có chút bở ngỡ nhưng rất nhiệt tình", chị Trâm kể.

30 phút sau, ca đỡ đẻ thành công tốt đẹp, mẹ tròn con vuông. Bé trai nặng 3kg chào đời trong niềm vui hạnh phúc vỡ oà của gia đình và cả người chiến sĩ áo trắng, áo xanh màu lính.

"Gia đình sản phụ rất khó khăn, dịch bệnh kéo dài nên không có tiền bồi bổ. Anh Lực và tôi đã quyết định dốc hết số tiền mang theo trong túi hỗ trợ gia đình làm quà mừng cho cháu bé.

Với tôi, đây là ca đỡ đẻ đặc biệt sẽ rất khó quên, tôi như vỡ oà khi nghe tiếng khóc chào đời của cháu", chị Trâm tâm sự.

3h sáng, trưởng trạm y tế Nguyễn Thị Minh Trâm hoàn thành nhiệm vụ cùng anh Lực trở lại trạm xá. Sáng 28/7, chị Trâm và Trung úy Lực lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường nhật của mình trong tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại