“Ngày tận thế” ở sân bay Kabul: Khi sự chờ đợi tuyệt vọng trở thành nỗi kinh hoàng

CTV Mai Trang |

Nhiều người dân và binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và bị thương sau hai vụ tấn công tại sân bay thủ đô Kabul, nơi đám đông tập trung chờ được sơ tán khỏi Afghanistan vào ngày 26/8.

Một người đàn ông bị thương trong vụ nổ được điều trị ngay bên ngoài khách sạn Kabul. Ảnh: New York Times

Một người đàn ông bị thương trong vụ nổ được điều trị ngay bên ngoài khách sạn Kabul. Ảnh: New York Times

Chờ đợi tuyệt vọng ở sân bay Kabul

Một buổi chiều dài và nóng nực nữa ở thủ đô Kabul sắp kết thúc. Hàng nghìn người nước ngoài và người Afghanistan, trong đó nhiều gia đình có trẻ nhỏ, đã vây kín các cổng được canh gác nghiêm ngặt của sân bay quốc tế Hamid Karzai. Họ hy vọng có thể lên một trong những chuyến bay cuối cùng để rời khỏi Afghanistan.

Vài giờ trước đó, nhiều phát súng đã nổi lên khi một chiếc máy bay vận tải quân sự của Italy chở gần 100 người Afghanistan rời khỏi Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul. Đây là một trong hàng trăm chuyến bay sơ tán của nước ngoài và tư nhân trong 12 ngày qua ở Afghanistan.

Các cảnh báo an ninh tại sân bay Kabul đã được đưa ra cụ thể một cách bất thường. “Các công dân Mỹ có mặt lúc này tại cổng Abbey, cổng phía Đông hay cổng phía Bắc của sân bay nên rời đi ngay lập tức”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết và khuyên mọi người chỉ nên đến gần khu vực sân bay “nếu nhận được chỉ dẫn riêng”.

Vào sáng 26/8, Bộ trưởng lực lượng vũ trang Anh đã cảnh báo mối đe dọa tấn công khủng bố “sắp xảy ra” ở sân bay Kabul. Một cựu binh sĩ Anh đã bảo một người mẹ và những đứa con 3 tuổi và 5 tuổi của cô ấy nhanh chóng rời khỏi sân bay. “Các đám đông ở sân bay rất dễ bị kích động”, cựu binh sĩ Anh nói.

Một tài xế ở London đã đợi cả đêm ở sân bay Kabul cũng quyết định rời khỏi khu vực gần khách sạn Baron vào khoảng 15h ngày 26/8 (giờ địa phương).

“Tôi đã ở đó với vợ và con, nhưng tôi quyết định trở về nhà”, người đàn ông 42 tuổi giấu tên cho biết, nói thêm rằng vẫn còn “hàng nghìn người” tập trung ở cổng Abbey, khi anh rời đi.

“Một số người đã rời đi, nhưng hầu hết mọi người vẫn ở lại. Có một số người mang hộ chiếu Anh cũng đang chờ đợi ở sân bay”, người đàn ông nói qua điện thoại từ Kabul.

Một người mang hộ chiếu Anh, đã sống ở London 20 năm, cho biết, anh thậm chí còn không đến sân bay. “Tôi cảm thấy ở đó rất nguy hiểm. Tôi đã nhận được email từ Đại sứ quán Anh thông báo rằng đừng đến sân bay hôm nay”, người đàn ông nói.

Người đàn ông này cho biết, anh hy vọng các quan chức Anh sẽ đưa một chiếc xe buýt đến đón anh và gia đình. “Tôi hy vọng họ sẽ cung cấp phương tiện di chuyển cho chúng tôi”, anh nói.

“Ngày tận thế” ở sân bay Kabul

Tuy nhiên, đối với hàng trăm người khác, vẫn đang chờ đợi mòn mỏi ở khu vực bên ngoài sân bay, buổi chiều 26/8 đã kết thúc trong nỗi kinh hoàng và một số người đã bị thương hoặc thiệt mạng.

Vào ngày 26/8 đã xảy ra 2 vụ nổ bên ngoài sân bay ở thủ đô Kabul , gần nơi hàng nghìn người đang chờ đợi được sơ tán khỏi Afghanistan.

Những bức ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, hàng chục người bị thương đang nằm trên xe cấp cứu, một số người ngồi trên xe cút kít với quần áo đẫm máu.

Barat, người đã đến sân bay cùng anh họ để trình tài liệu cho các binh sĩ nước ngoài, cách một trong những vụ nổ khoảng 10m.

“Đám đông tập trung chật cứng và mọi người xô đẩy nhau. Tôi đã bị vấp và đó là khi vụ nổ xảy ra. Tôi nghĩ rằng có 4 hoặc 5 binh sĩ đã trúng đạn. Thi thể ở khắp mọi nơi. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy”, Barat nói với New York Times.

Một thông dịch viên người Afghanistan nói với CBS News rằng vụ nổ đầu tiên “thực sự tồi tệ, rất nhiều người đã chết”. “Tôi nhìn thấy một bé gái bị thương và tôi bế cô bé lên. Tôi đưa cô bé đến bệnh viện nhưng em đã chết trên tay tôi. Những gì đang xảy ra ngay bây giờ thật đau lòng. Cả đất nước này đang tan rã”, người đàn ông kể lại.

Fahim, một nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho biết Taliban và các binh sĩ Mỹ đã bắn chỉ thiên để giải tán đám đông. “Khung cảnh ở đây hoàn toàn hỗn loạn”, Milad, người cũng có mặt tại hiện trường vụ nổ, nói với AFP.

Một nhân chứng khác cho biết, trong lúc hoảng loạn anh đã đánh rơi tài liệu mà anh hy vọng sẽ giúp anh lên chuyến bay sơ tán cùng vợ và 3 người con. “Tôi không bao giờ muốn đi đến sân bay nữa”, anh nói.

Các nhân chứng khác nói rằng lực lượng Taliban liên tục nã súng lên trời để giải tán đám đông. Tiếng còi hú vang không ngừng và tiếng loa ra lệnh cho mọi người trở về nhà. Hàng chục người thiệt mạng, quần áo và vali của người dân vương vãi khắp trên đường.

Paul Farthing, một cựu binh sĩ của thủy quân lục chiến Anh điều hành một trại cứu hộ động vật ở Afghanistan cho biết, anh và các nhân viên đã bị cuốn vào hậu quả của vụ nổ. "Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng súng và chiếc xe của chúng tôi đã bị nhắm mục tiêu. Nếu người lái xe của chúng tôi không chuyển hướng, anh ta sẽ bị một người đàn ông cầm súng AK-47 bắn vào đầu", Paul Farthing nói với PA Media.

Một cựu thông dịch viên của quân đội Anh, người đang ở gần sân bay Kabul với vợ, một bé gái 3 tháng tuổi và một cậu con trai 3 tuổi, cũng chờ đợi một chuyến bay sơ tán trong vô vọng. “Đây giống như ngày tận thế. Người bị thương ở khắp mọi nơi”, anh nói và cho biết, may mắn gia đình anh không bị tổn hại do vụ nổ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại