Nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của tổ 141: Quen với những đêm trắng vì sự bình yên của người dân

Thiên Sơn |

Là nữ cảnh sát cơ động đặc nhiệm đầu tiên của lực lượng 141, công an thủ đô, trung úy Phạm Thanh Thanh đã quá quen thuộc với những đêm trắng cùng đồng đội truy đuổi trấn áp tội phạm trên đường phố.

Nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của tổ 141: Quen với những đêm trắng vì sự bình yên của người dân - Ảnh 1.

Trung úy Phạm Thanh Thanh đang công tác ở Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội. Cô là nữ cảnh sát đầu tiên tham gia tổ 141. Mỗi ngày, ca làm việc của Thanh kéo dài 4 tiếng. Những ngày cuối tuần có thể kéo dài đến 1,2 h sáng.

Nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của tổ 141: Quen với những đêm trắng vì sự bình yên của người dân - Ảnh 2.

Thanh cho biết, từ ngày học phổ thông đã có ước mơ trở thành nữ Cảnh sát cơ động và đã thi vào ngành Đặc nhiệm vì thích xem các anh chị đặc nhiệm xuống dây, trèo tường. Hiện, cô gái tuổi 25 quê Hà Tĩnh đã thành thạo võ thuật, đu dây, bắn súng.

Nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của tổ 141: Quen với những đêm trắng vì sự bình yên của người dân - Ảnh 3.

19h, Thanh khoác lên mình bộ quân phục, trang bị bộ đàm, các công cụ hỗ trợ để lên đường làm nhiệm vụ. Trước khi đi, Thanh luôn được chỉ huy phổ biến, quán triệt trước để không xảy ra sai sót, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của tổ 141: Quen với những đêm trắng vì sự bình yên của người dân - Ảnh 4.

Thanh được phân công về Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm công tác vào tháng 11/2016. Trước khi tham gia tổ công tác 141 (từ tháng 7 năm 2021), Thanh đã từng thực hiện tuần tra, kiểm soát ban đêm và thường xuyên quen với những cuộc truy đuổi trên đường phố để truy bắt, ngăn chặn tội phạm...

Nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của tổ 141: Quen với những đêm trắng vì sự bình yên của người dân - Ảnh 5.

Do là nữ cảnh sát đầu tiên tham gia tổ 141 nên Thanh thường được các đồng nghiệp nam quan tâm, chỉ bảo.

Nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của tổ 141: Quen với những đêm trắng vì sự bình yên của người dân - Ảnh 6.

Trung uý Thanh cùng cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra người đi đường. Thanh cho biết, có hôm, nhiều trường hợp bị dừng xe, tỏ ra không hợp tác, nhưng với sự kiên quyết cùng tác phong mạnh mẽ, cô đã khiến họ phải chấp hành.

Nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của tổ 141: Quen với những đêm trắng vì sự bình yên của người dân - Ảnh 7.

Thanh thường được phân công kiểm tra hành chính với phụ nữ. Phần lớn những người bị kiểm tra đều tỏ ra chấp hành. Nhiều người còn tỏ vẻ ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy nữ cảnh sát cơ động ở tổ công tác 141.

Nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của tổ 141: Quen với những đêm trắng vì sự bình yên của người dân - Ảnh 8.

Những ngày Tp Hà Nội giãn cách, các tuyến đường vắng bóng người qua lại, tổ công tác của Thanh ngoài việc phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật còn kiểm tra cả những trường hợp ra đường không vì mục đích thiết yếu và không có đủ giấy tờ. Mới đây, tổ công tác 141 của trung uý Thanh phát hiện một vụ việc sử dụng giấy phép của xe luồng xanh đưa người trái phép vào Hà Nội. Lúc đó, Thanh Thanh là người trực tiếp đấu tranh khiến những người vi phạm không thể quanh co.

Nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của tổ 141: Quen với những đêm trắng vì sự bình yên của người dân - Ảnh 9.

Trong hơn một tháng tham gia tổ 141, thời tiết Hà Nội diễn biến thất thường, những đêm nắng nóng, mưa rào gây không ít khó khăn cho công việc của Thanh. Tuy vậy, trung uý Thanh Thanh cho biết đó chỉ là chuyện thường ngày.

Nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của tổ 141: Quen với những đêm trắng vì sự bình yên của người dân - Ảnh 10.

“Tuy là nữ nhưng Thanh không thua kém anh em nào trong đơn vị. Đồng chí luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn yên tâm công tác và luôn hoàn thành nhiệm vụ được các cấp chỉ huy giao phó”, Thiếu tá Trần Xuân Trường, Đại đội trưởng đại đội 2 (Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm), chỉ huy của Trung úy Thanh nhận xét.

Nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của tổ 141: Quen với những đêm trắng vì sự bình yên của người dân - Ảnh 11.

Nữ cảnh sát đặc nhiệm cũng chia sẻ "duyên số đời mình đã gắn với từ đặc nhiệm, vì vậy mỗi ngày khi thức dậy tôi chỉ nghĩ làm sao hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao".

Nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên tham gia tổ 141 ở Thủ đô

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại