Hổ mang chúa đang truy sát rắn roi xanh, ngờ đâu kẻ thứ 3 xuất hiện từ không trung

Hoa Hướng Dương |

Lựa chọn của hổ mang chúa lúc này là khôn ngoan.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Một con rắn hổ mang chúa (danh pháp hai phần: Ophiophagus hannah) vừa mới trải qua quá trình lột xác để phát triển (chu kỳ lột da của cá thể trưởng thành là khoảng 4 - 6 lần/năm) nên nó rất cần năng lượng để bổ sung cho cơ thể.

Đây là thời điểm nhạy cảm vì da rắn rất dễ tổn thương nên hổ mang đã leo lên cây và chọn những con mồi có thể dễ dàng ăn thịt, lần này nó đã nhắm đến một con rắn roi xanh hay còn gọi là rắn lục kim (Tên khoa học: Ahaetulla prasina) - là loài rắn có nọc độc nhẹ.

Thế nhưng con mồi này của nó lại bị một kẻ thứ ba 'hớt' hay trên, đó là một con chim phượng hoàng đất hay còn gọi là hồng hoàng (danh pháp hai phần: Buceros bicornis). Con rắn đang rất yếu nên cũng đành ngậm ngùi bỏ đi.

Ngay sau đó nó đã săn được một con rắn chuột to lớn và nuốt chửng nạn nhân của mình.

Xem video:

Hổ mang bị kẻ thù 'nẫng' tay trên


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại