Gần 200 bà con Thanh Hoá rời tâm dịch TP HCM: Ở lại không còn tiền ăn và chữa bệnh, được về quê như giấc mơ!

Huy Hậu ghi |

Nhận tấm vé máy bay đặc biệt rời tâm dịch TP HCM để trở về đoàn tụ cùng gia đình, 189 bà con Thanh Hoá vẫn không khỏi xúc động, nghẹn ngào.

Buổi chiều ngày 24/8, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đông đúc, rộn ràng khi 189 bà con Thanh Hoá, ai nấy đều đang sửa soạn lại bộ đồ bảo hộ để chuẩn bị lên chuyến bay trở về quê hương. 

Anh Nguyễn Xuân Huyên (SN1969, ngụ Triệu Sơn, Thanh Hoá) bị suy thận, là lao động tự do tại Bình Dương. Từ khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành, nhiều tháng nay anh chẳng còn nguồn thu nhập nào trong khi bệnh tật bủa vây.

"Ở lại không còn tiền ăn lẫn chữa bệnh nên khó khăn lắm! Hôm nhận thông báo mình sắp về quê, đoàn tụ với người nhà, như một giấc mơ, mình còn chẳng tin vào mắt mình" - anh Huyên nghẹn ngào nói.

Gần 200 bà con Thanh Hoá rời tâm dịch TP HCM: Ở lại không còn tiền ăn và chữa bệnh, được về quê như giấc mơ! - Ảnh 1.

189 bà con Thanh Hoá đợi để được lên chuyến bay tình nghĩa trở về đoàn tụ gia đình.

Được biết đây là chuyến bay đầu tiên trong chuỗi hoạt động đưa người dân Thanh Hoá sinh sống tại TP.HCM trở về quê. Toàn bộ công dân đều là phụ nữ mang thai, trẻ em, người già trên 65 tuổi và các công nhân mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19...

Công tác tổ chức do Hội đồng hương Thanh Hoá, Tập đoàn Mai Linh đứng ra lập danh sách, đưa rước tận nhà, test nhanh Covid-19 và làm thủ tục lên máy bay. Riêng chi phí di chuyển sẽ do hãng hàng không Bamboo Airways tài trợ, phí cách ly tập trung sẽ được UBND tỉnh Thanh Hoá trợ cấp.

Gần 200 bà con Thanh Hoá rời tâm dịch TP HCM: Ở lại không còn tiền ăn và chữa bệnh, được về quê như giấc mơ! - Ảnh 2.

Hội đồng hương Thanh Hoá, Tập đoàn Mai Linh đã đứng ra lập danh sách, đưa rước tận nhà, test nhanh Covid-19 và làm thủ tục lên máy bay.

Ngồi ở góc sân bay, 2 vợ chồng anh Hoàng Viết Đại (SN 1991, trú tại Q.12), sốt sắng chờ được gọi tên mình. Theo đó, gia đình anh Đại làm công nhân, có 1 con nhỏ 2 tuổi, riêng anh đang phải chạy thận.

"Trong suốt thời gian giãn cách, mình thất nghiệp nên gánh nặng ăn ở, chữa bệnh đè hết lên vai vợ. Ở lại thì lo không nổi, về thì không biết đường nào. Rất may được hỗ trợ chuyến bay đặc biệt này, không biết nói sao cho hết nghĩa tình".

Gần 200 bà con Thanh Hoá rời tâm dịch TP HCM: Ở lại không còn tiền ăn và chữa bệnh, được về quê như giấc mơ! - Ảnh 4.

Mọi người đều vui mừng, không còn dám tin vào mắt mình khi nhận được tấm vé trở về quê nhà.

Đến 15h, chuyến bay đã đáp xuống cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hoá). Theo kế hoạch, 189 bà con sẽ tiếp tục cách ly tập trung 21 ngày và tiếp tục theo dõi y tế tại nhà trong vòng 14 ngày.

Thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hoá, hiện nay có 218.018 công dân Thanh Hoá sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh thành trên cả nước. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên có trên 25.000 người có nguyện vọng trở về quê hương.

Tuy nhiên, do sự chuyển biến phức tạp của dịch bệnh, nên Ban chỉ đạo tỉnh chỉ xét duyệt những hoàn cảnh thực sự khó khăn theo tiêu chí đã nêu trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại