Bệnh nhân Covid-19 day dứt viết tâm thư: "Con chắp tay ngàn lần xin lỗi mọi người"

PV |

Anh C. cho biết bản thân đang rất buồn và ân hận vì đã làm lây lan dịch bệnh tại địa phương.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại Đắk Lắk. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại Đắk Lắk. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Chiều qua 18/8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca Covid-19 ở tỉnh này lên 549 người. Trong đó, có trường hợp bệnh nhân P.T.C (SN 1991; ngụ buôn Ea Krue, xã Ea Bông, huyện Krông Ana).

Theo truy vết, từ ngày 23/7 đến 6/8, anh C. chăm mẹ bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Ngày 6/8, mẹ C. mất nên anh cùng em gái thuê xe cứu thương chở thi hài mẹ về Đắk Lắk.

Ngày 7/8, anh C. tổ chức tang lễ cho mẹ tại nhà, có tiếp xúc với những người đến viếng tại nhà và đưa đi an táng tại nghĩa địa.

Vì về từ vùng dịch nên gia đình anh C. tổ chức tang lễ cho mẹ gói gọn trong ngày đêm. Người đến viếng cũng đi rải rác chứ không tập trung đông.

Đến 17 giờ cùng ngày, anh C. tới Trạm Y tế xã Ea Bông khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà.

Bênh cạnh đó, từ ngày 8/8 đến ngày 15/8, dù cách ly y tế tại nhà nhưng anh C. vẫn tiếp xúc với một số người tới nhà.

Ngày 16/8, thấy mệt mỏi nên anh C. tới Trạm Y tế xã Ea Bông làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, anh C. có yếu tố dịch tễ về từ TP HCM. Hiện cơ quan chức năng đã xác định có ít nhất 87 trường hợp là F1 của ca bệnh này, chủ yếu là những người tới viếng, tổ chức đám tang cho mẹ anh C, báo Người lao động dẫn thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Bệnh nhân Covid-19 day dứt viết tâm thư: Con chắp tay ngàn lần xin lỗi mọi người - Ảnh 1.

Ngành Y tế Đắk Lắk lấy mẫu xét nghiệm cho người dân buôn Ewang A, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ. Ảnh: Người lao động

Ngay sau khi biết bản thân mắc Covid-19, anh C. rất sốc và không nghĩ bản thân bị mắc bệnh, làm liên lụy nhiều người. Hiện bệnh nhân rất hối hận, chỉ biết cúi đầu xin lỗi và cầu mong không ai bị bệnh.

Khi đang điều trị tại bệnh viện, anh C, đã viết tâm thư xin lỗi mọi người vì để xảy ra dịch tại địa phương.

"Chưa kịp cảm ơn tấm lòng của mọi người, giờ con lại phải cúi đầu xin lỗi toàn thể mọi người vì đã gây ra sự phiền toái và khó khăn này cho mọi người. Nhưng thật tâm có nằm mơ con cũng không bao giờ dám tin rằng mọi việc lại thành ra như vậy ạ… Những ai từng đến đám tang tiếp xúc với con xin mọi người đến Trạm y tế gần nhất khai báo để tránh ảnh hưởng đến bản thân, gia đình. Cầu mong mọi người bình an ạ. Con chắp tay ngàn lần xin lỗi mọi người!", anh C xin lỗi những người vô tình trở thành F1 trên Facebook cá nhân.

Ngay sau khi đăng tải tâm thư, dòng trạng thái trên mạng xã hội của anh C. đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông vì dịch bệnh là điều không ai mong muốn song cũng có người cho rằng anh C. cần ý thức hơn khi đi từ vùng dịch, ghi nhận của báo Tiền phong.

Chia sẻ với Zing, anh C. cho biết bản thân đang rất buồn và ân hận trước sự việc diễn ra.

“Tôi đã test bằng phương pháp PCR nhiều lần ở TP.HCM đều cho kết quả âm tính nhưng không ngờ bản thân lại mắc bệnh. Tôi ân hận khi để bà con, làng xóm, người quen… cũng trở thành F1. Giờ đây tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi mọi người và cầu mong không có thêm bất cứ trường hợp nào mắc bệnh”, anh C. day dứt.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại