Nữ điều dưỡng trở thành 'bảo mẫu' của nhiều cháu nhỏ nhiễm Covid-19

Trần Nhân |

Trong thời gian điều trị Covid-19 cho bản thân và sau khi khỏi bệnh, nữ điều dưỡng Võ Thị Thanh Truyền đã tận tình chăm sóc cho 3 cháu nhỏ trong khu cách ly như chính con của mình.

Giúp đỡ người khác cả khi là bệnh nhân

Sau quá trình xông pha nơi tuyến đầu để truy vết các F0, phòng chống dịch bệnh, ngày 27/7, chị Võ Thị Thanh Truyền (SN 1989), nữ điều dưỡng tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đắk Mil, Đắk Nông không may bị lây nhiễm Covid-19.

Chị Truyền phải lùi về tuyến sau để điều trị, chiến đấu cho sức khỏe của chính bản thân mình. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào, chị cũng luôn cố gắng cống hiến, đóng góp phần sức lực nhỏ bé của mình nhằm chung tay đẩy lùi đại dịch.

Chị Truyền cho biết, ngày 29/7, chị gặp cháu V.T.P. (7 tuổi) một bệnh nhân nhiễm Covid-19 có yếu tố dịch tễ trở về từ TP.Hồ Chí Minh. Cháu P. vào khu điều trị một mình, còn mẹ cháu mang bầu, không nhiễm Covid-19 nên được cách ly, theo dõi nơi khác.

Thương cảm hoàn cảnh của P., chị Truyền đã tận tình chăm sóc, động viên cháu nhỏ. Ngoài ra, chị cũng phải tự xốc lại tinh thần, chiến đấu với dịch bệnh và chia sẻ khó khăn, động viên các bệnh nhân khác.

Nữ điều dưỡng trở thành bảo mẫu của nhiều cháu nhỏ nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Chị Truyền cùng cháu V.T.P. 7 tuổi trong thời gian điều trị Covid-19.

Sau 14 ngày điều trị, hiện chị Truyền đã khỏi bệnh và được lãnh đạo cơ quan cho về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong lúc chờ làm thủ tục, chị lại gặp 2 đứa trẻ là chị em ruột trong khu chờ xuất viện chẳng có người thân chăm sóc.

Đó là trường hợp của 2 cháu Đ.G.P. (7 tháng tuổi) và Đ.B.T. (8 tuổi). Cả 2 cháu bé này cùng mẹ và dì bị nhiễm Covid-19 nên phải vào viện điều trị. Do 2 cháu nhỏ hồi phục sớm hơn nên được ra khu chờ xuất viện, còn người mẹ và dì vẫn đang tiếp tục điều trị.

Không cầm lòng được trước hoàn cảnh của 2 cháu nhỏ, chị Truyền lại đổi ý, xin cơ quan cho phép mình ở trong khu chờ, tiếp tục làm “bảo mẫu”, chăm sóc chị em cháu T.

Nữ điều dưỡng trở thành bảo mẫu của nhiều cháu nhỏ nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Chị Truyền chăm sóc cho cháu bé Đ.G.P. 7 tháng tuổi.


"Tôi muốn góp sức vì cộng đồng"

Chị Truyền cũng có 2 đứa con thơ ở nhà mong ngóng. Chị cũng nhớ các con đến quay quắt. Thế nhưng, chị xác định “chuyến đi này còn dài” nên không muốn trở về hưởng thụ bình yên cho bản thân khi xã hội đang cần chị.

“Tôi nhớ các con lắm nhưng tôi xác định rồi, chuyến đi còn dài, dịch bệnh còn dai dẳng nên muốn góp sức vì cộng đồng. Ở nhà có hai bên nội ngoại, có chồng chăm sóc các con nên tôi cũng yên tâm”, chị Truyền nói.

Cũng theo chị Truyền, nếu chị không chăm sóc những cháu nhỏ nói trên thì các điều dưỡng, các nhân viên y tế khác cũng sẽ tận tình hỗ trợ, điều trị cho các cháu. Tuy nhiên, bản thân chị là người đã nhiễm Covid-19 và đã khỏi bệnh nên chị cảm thấy tự tin hơn. Hơn thế, việc chị nhận chăm sóc các cháu cũng sẽ giảm đi nguy cơ lây nhiễm cho đồng nghiệp khác.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ và chị Truyền, các cháu Đ.G.P. và Đ.B.T hiện đã xuất viện trở về nhà. Còn cháu V.T.P. đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 lần 1, sức khỏe đang hồi phục tốt.

Nữ điều dưỡng trở thành bảo mẫu của nhiều cháu nhỏ nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

Chị Truyền vui đùa cùng chị em cháu T. trong khu chờ xuất viện.


Theo ông Nguyễn Đăng Trung, Giám đốc TTYT huyện Đắk Mil, thời gian qua trung tâm đã tiếp nhận, điều trị cho 4 cháu nhỏ từ 7 tháng tuổi đến 15 tuổi nhiễm Covid-19.

Trong quá trình đó, chị Võ Thị Thanh Truyền, nữ điều dưỡng của trung tâm đã hỗ trợ chăm sóc 1 cháu bé trong khu điều trị Covid-19; hỗ trợ chăm sóc 2 cháu khác trong khu chờ xuất viện.

Hình ảnh chị Truyền, một nữ điều dưỡng tay ẵm tay bồng những cháu bé để bón cơm, đút sữa, giặt giũ áo quần, vui đùa với các cháu như con ruột của mình đã khiến đồng nghiệp và những bệnh nhân trong khu cách ly y tế vô cùng xúc động.

Ông Trung trao đổi: “Thời gian qua, đã có 27 bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị tại trung tâm được xuất viện. Cán bộ tại trung tâm luôn nỗ lực hết mình để chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Về việc làm của chị Truyền, chị ấy đã phần nào san sẻ gánh nặng cho những đồng nghiệp khác.

Hơn thế, người nhà của các cháu nhỏ sẽ yên tâm khi biết con cái của họ được quan tâm, tận tình chăm sóc trong quá trình điều trị Covid-19”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại