Về quê tránh dịch, thanh niên được bố trí ở tách biệt giữa vườn: Ngày ngày tự hái rau, câu tôm cá nấu cơm

Nhật Hạ |

"Khi về, mình đến trạm y tế xã khai báo kĩ càng rồi bắt đầu quay lại căn nhà đó và bắt đầu thời gian cách ly tách biệt hoàn toàn với tất cả".

Những ngày dịch bệnh thế này, nhiều người ở thành phố chọn cách về quê tránh dịch. Mới đây, trên mạng xã hội, Đoàn Pháp chia sẻ về hành trình của mình. Anh đã đi xe máy từ vùng dịch Bình Dương về quê nhà Cà Mau. Sau khi về đến nhà, Pháp được anh chị dọn riêng cho một căn nhà nhỏ giữa đầm tôm và vườn rau của gia đình để cách ly.

Về quê tránh dịch, thanh niên được bố trí ở tách biệt giữa vườn: Ngày ngày tự hái rau, câu tôm cá nấu cơm  - Ảnh 1.

Nhân vật chính của câu chuyện.

Đoàn Pháp 32 tuổi là một kiến trúc sư tại Bình Dương. Từ ngày 22/6, Pháp tự đi xe máy từ Bình Dương về Cà Mau quê mình. Lúc đó, người dân vẫn được đi đường tuy nhiên các chốt kiểm soát dọc đường đã nhiều và kiểm tra gắt gao.

"Người ta yêu cầu mình đi thẳng, không dừng ghé bất cứ đâu. Mình đi một mạch về đến nhà. Căn nhà mà anh chị chuẩn bị sẵn cho mình là nhà vườn, để nghỉ ngơi khi làm vườn. Về đến nơi mình đến trạm y tế xã khai báo kĩ càng rồi bắt đầu quay lại căn nhà đó và bắt đầu thời gian cách ly tách biệt hoàn toàn với tất cả", Pháp kể.

Khu vườn với đủ thức rau mà Pháp đã ở trong vòng 21 ngày.

Về quê tránh dịch, thanh niên được bố trí ở tách biệt giữa vườn: Ngày ngày tự hái rau, câu tôm cá nấu cơm  - Ảnh 3.

"Đồ nghề" để anh tự phục vụ suốt thời gian cách ly.

Những ngày tiếp theo, anh một mình sinh hoạt, lúc thì làm vườn, lúc làm bản vẽ và cả bán hàng online. Về ăn uống, Pháp tự nấu nướng vì có sẵn rau, cá tôm. Bình thường chị anh sẽ mua thịt và treo ở cổng để Pháp ra lấy. Anh hoàn toàn không tiếp xúc với ai, một mình một vườn chỉ có cây cối, rau củ, cá tôm.

"Mình cảm thấy hoàn toàn tách biệt, đối lập với cuộc sống trên thành phố. Mình ăn ngủ đúng giờ, tập thể thao và không bị làm phiền bởi những cuộc gọi công việc. Nói chung mình thích cuộc sống bình yên như thế này.

Dù mình có 21 ngày chỉ một mình, không tiếp xúc với bất cứ một ai, không nghe tiếng ai nói nhưng mình biết đó là đúng đắn. Có thể mình mang mầm bệnh trong người, phải cách ly để bảo vệ người thân đầu tiên rồi khu xóm, xã hội. Chỉ cần một ca lây nhiễm cộng đồng sẽ xáo trộn nguyên vùng quê bình yên", Pháp thẳng thắn bày tỏ.

Về quê tránh dịch, thanh niên được bố trí ở tách biệt giữa vườn: Ngày ngày tự hái rau, câu tôm cá nấu cơm  - Ảnh 4.
Về quê tránh dịch, thanh niên được bố trí ở tách biệt giữa vườn: Ngày ngày tự hái rau, câu tôm cá nấu cơm  - Ảnh 5.

Những "chiến lợi phẩm" phục vụ nhu cầu nấu nướng.

Suốt thời gian cách ly như vậy, hằng ngày anh chị và các bác, các cháu cũng gọi điện động viên Pháp nhiều vì sợ một mình anh sẽ buồn. Pháp cũng bày tỏ rằng bản thân đã đủ trưởng thành, ý thức được cuộc sống cần như thế nào. Suốt 3 tuần ròng rã như vậy, Pháp chỉ có khu vườn bầu bạn cho đến khi trọn vẹn, xong xuôi.

Pháp đến trạm y tế để nhận tờ xác thực đã cách ly đủ ngày, đủ điều kiện "tiếp xúc cộng đồng".

Về quê tránh dịch, thanh niên được bố trí ở tách biệt giữa vườn: Ngày ngày tự hái rau, câu tôm cá nấu cơm  - Ảnh 6.

Pháp khi đã hoàn thành cách ly 21 ngày.

"Cảm giác khi ra đường tiếp xúc với thế giới như một sự bừng tỉnh sau giấc ngủ dài vậy. Có 21 ngày mà mọi thứ cứ như 21 tháng. Thật đáng yêu nếu cuộc sống bình yên trở lại. Mình hi vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát và mọi người quay về với nếp sống như xưa", Pháp chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại