Mẹ ở quê nhắn nhủ “Gửi quả bí đao nhỏ ăn nhé con”, cậu con trai té ngửa khi mở gói hàng ra

Gia Hiển |

Vâng, quả bí đao “nhỏ” của mẹ.

Những người trẻ xa nhà có lẽ ai cũng có những ký ức không thể quên về kiện hàng mà bố mẹ ở quê gửi ra thành phố cho mình. Từ thời sinh viên cho tới khi đã kết hôn, lập gia đình, bố mẹ vẫn tận tâm như ngày nào, món gì ngon nhất đều gói ghém cho con, lúc nào cũng sợ con thiếu đồ ăn nên sẽ chuẩn bị thật nhiều.

Một câu chuyện về topic này mới đây đang khiến dân mạng bật cười, nhờ lời kể lại của thanh niên nọ. Theo đó, mẹ chàng trai khi gửi đồ từ quê lên có dặn dò rằng: “Mẹ gửi cho quả bí đao nhỏ ăn nhé con”. Tuy nhiên lúc mở đồ ra, cậu con trai bất ngờ tới bật ngửa:

Mẹ ở quê nhắn nhủ “Gửi quả bí đao nhỏ ăn nhé con”, cậu con trai té ngửa khi mở gói hàng ra - Ảnh 1.

Quả bí đao “nhỏ” của mẹ… (Ảnh: Tran Trung Hieu)

Quả bí đao “nhỏ” mà người mẹ nhắc tới có kích cỡ cũng phải ngang ngửa quả dưa hấu, đặt bên cạnh có mấy quả su su để so sánh tỉ lệ. Dân mạng thế mà lại không lấy làm quá bất ngờ:

- “Tưởng quả dưa hấu không chứ, có lẽ là ‘nhỏ’ nhất trong vườn của mẹ rồi”.

- “Nhiều vùng trồng được bí đao bự lắm, so với giống bự thì quả này mới là nhỏ nha”.

- “Không hiểu mọi người trồng sao trái ra to hay ghê, chỗ mình hơn nắm tay là to lắm rồi”.

- “Có giống bí đao khổng lồ lên cả mấy chục ký ấy, có vùng cả làng nhà nào cũng trồng luôn, làm nước bí đao”.

Trên thực tế, họ bí đao có vài giống đặc biệt có thể đạt kích cỡ siêu lớn. Ở Việt Nam, làng Chánh Trạch (gồm 2 thôn Chánh Trạch 1, 2, xã Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định) là nơi trồng bí đao khổng lồ nổi tiếng. Hầu như nhà nào cũng trồng những giàn bí khổng lồ, mỗi trái nặng từ 40 - 60kg, có thể lên tới 70kg.

Mẹ ở quê nhắn nhủ “Gửi quả bí đao nhỏ ăn nhé con”, cậu con trai té ngửa khi mở gói hàng ra - Ảnh 2.
Mẹ ở quê nhắn nhủ “Gửi quả bí đao nhỏ ăn nhé con”, cậu con trai té ngửa khi mở gói hàng ra - Ảnh 3.
Mẹ ở quê nhắn nhủ “Gửi quả bí đao nhỏ ăn nhé con”, cậu con trai té ngửa khi mở gói hàng ra - Ảnh 4.
Mẹ ở quê nhắn nhủ “Gửi quả bí đao nhỏ ăn nhé con”, cậu con trai té ngửa khi mở gói hàng ra - Ảnh 5.

Giống bí đao phát triển ở làng Chánh Trạch nhờ thổ nhưỡng phì nhiêu (Ảnh sưu tầm)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại